Liverpool coi chừng hiểm họa tháng 1

Nghi Kỳ
11:03 ngày 14-01-2019
Trong một mùa giải kéo dài 10 tháng, có rất nhiều thời điểm để thua, tại sao thất bại của Liverpool lại rơi vào tháng 1, ngay trận mở màn năm mới? Không chỉ bị Man City quật ngã, họ còn văng ra khỏi FA Cup chỉ 4 ngày sau đó.
Liverpool coi chừng hiểm họa tháng 1
Tất cả đều có nguyên nhân của nó. Các thống kê chỉ ra rằng, trong lịch sử, tháng 1 là khoảng thời gian tệ nhất của Liverpool với tỷ lệ thắng chỉ 30,77%. Nếu chỉ tính kỷ nguyên Premier League, đội bóng thành phố Cảng chưa bao giờ toàn thắng mọi trận đấu của tháng 1. 

Sự xuất hiện của Juergen Klopp cũng không làm thay đổi điều này. Kể từ năm 2016 tới nay, Liverpool chơi 26 trận trong tháng đầu tiên của năm và chỉ thắng 9, tức 34,6%, trong khi thua tới 11 trận. 

Cá biệt là năm 2017, The Kop thắng duy nhất 1 trận, tương đương 11,1%, trong tổng số 9 trận.

Thật khó để giải thích thói quen tai hại này. Ví dụ như năm nay, hoàn toàn không phải vì họ mệt mỏi hay thiếu tập trung, bởi chỉ số về quãng đường di chuyển của các cầu thủ Liverpool vẫn đảm bảo không khác biệt nhiều so với trước đó. Tuy nhiên, 2 thất bại liên tiếp hồi đầu tháng không chắc chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên.

Với chiến thắng quan trọng trước Brighton, những u ám phủ kín Anfield suốt 9 ngày qua tạm thời bị xua tan. Nhưng đội quân của Klopp vẫn còn đó 2 trận đấu phải hoàn thành trước khi bước sang tháng 2, tháng mà họ chiến thắng tới 75% và bất bại hồi năm ngoái. 

Đáng lo ngại là cả hai đối thủ họ sắp đối mặt đều chơi rất khó chịu, lại luôn hứng thú đánh bại các ông lớn. Crystal Palace từng đánh bại Man City và cầm hòa Arsenal, còn Leicester trong 3 tuần trở lại đây, thắng cả Man City, Chelsea và Everton. 

Với thành tích “bất hảo” của hai cái tên kể trên, cộng với lịch sử tháng 1 nhiều bất trắc, Klopp sẽ có nửa tháng đầy lo âu. Hãy xem ông sẽ xoay sở thế nào?
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17
  • Dư âm Tottenham 0-1 M.U: Solskjaer còn hắc ám hơn cả Mourinho Dư âm Tottenham 0-1 M.U: Solskjaer còn hắc ám hơn cả Mourinho

    Ole Gunnar Solskjaer đã vượt qua bài test khó đầu tiên tại M.U khi giúp Quỷ đỏ đánh bại Tottenham. Càng ngày, Solskjaer càng xóa nhòa hình bóng của Jose Mourinho và cho thấy ông xứng đáng được giao trọng trách ở sân Old Trafford.

  • HLV Emery có nên bỏ rơi Oezil? HLV Emery có nên bỏ rơi Oezil?

    Trận thua West Ham hôm thứ Bảy vừa qua đã gióng lên hồi chuông báo động về lối chơi tấn công xơ cứng, thiếu ý tưởng của Arsenal. Theo nhiều chuyên gia, Pháo thủ đáng ra đã có thể biến hóa hơn nếu tiền vệ sáng tạo nhất của họ, Mesut Oezil được vào sân thay vì phải ngồi ngoài.

  • Kane dính chấn thương, Tottenham lo âu Kane dính chấn thương, Tottenham lo âu

    Tiền đạo Harry Kane đã dính chấn thương sau trận Tottenham để thua 0-1 trước M.U tại vòng 22 Ngoại hạng Anh 2018/19. Bản thân HLV Mauricio Pochettino cũng chưa biết Kane sẽ phải ngồi ngoài bao lâu.

  • Chuyên gia khẳng định Pogba đáng bị thẻ đỏ trận gặp Tottenham Pogba đáng bị thẻ đỏ trận gặp Tottenham

    Chuyên gia Graeme Souness khẳng định Pogba đáng bị thẻ đỏ ở pha vào bóng với Alli tại trận gặp Tottenham, khi đó kết cục trận đấu có thể đã khác.

  • Man United tìm HLV trưởng mới: 'Lườm' Southgate, 'gắp' Simeone? Man United tìm HLV trưởng mới: 'Lườm' Southgate, 'gắp' Simeone?

    HLV đội tuyển Anh Gareth Southgate bất ngờ có tên trong danh sách những ứng cử viên cuối cùng cho chiếc ghế HLV trưởng của Man United. Tuy nhiên, có vẻ như HLV đang dẫn dắt Atletico Madrid, Diego Simeone, mới là mục tiêu ưu tiên của Quỷ đỏ.

  • Khiêu vũ cùng tam tấu Khiêu vũ cùng tam tấu

    Pedro ghi bàn mở tỷ số đầy kỹ thuật còn Willian tung một đòn kết liễu ở tầm nghệ thuật để mang về chiến thắng 2-1 cho Chelsea. Rốt cuộc sau 2 trận liên tiếp không thắng trên sân nhà, The Blues cũng tìm ra công thức để những ngày buồn Stamford Bridge không còn lặp lại: Khiêu vũ cùng tam tấu Hazard - Pedro - Willian.

  • West Ham cảm thấy bị Arnautovic phản bội West Ham cảm thấy bị Arnautovic phản bội

    Dư luận Anh tin rằng tiền đạo Marko Arnautovic đã chơi trận cuối cùng trong màu áo West Ham. Anh cũng nghĩ thế và các CĐV của West Ham cũng vậy. Khi chân sút người Áo được thay ra ở phút 72, anh tháo găng tay, quay về bốn hướng khán đài và vỗ tay. Đáp lại là những tiếng vỗ tay khác. Đó là khung cảnh quen thuộc của một cuộc chia ly sân cỏ.

  • Hàng thủ Chelsea vẫn khiến HLV Sarri đau đầu Hàng thủ Chelsea vẫn khiến HLV Sarri đau đầu

    Chelsea đã đánh bại Newcastle 2-1. Điều quan trọng nhất là 3 điểm, The Blues đã có được. Tuy nhiên, đó chắc chắn là trận đấu mà HLV Maurizio Sarri không thể hài lòng với màn trình diễn của đội nhà, đặc biệt là sự lỏng lẻo ở hàng phòng ngự.

  • Arsenal từ bất bại tới… bất lực Arsenal từ bất bại tới… bất lực

    Với thất bại 0-1 trước West Ham hôm thứ Bảy vừa qua, Arsenal đã lần thứ 3 đánh rơi điểm trong 4 vòng đấu gần nhất tại Premier League. Sau khi chuỗi trận bất bại bị cắt đứt, HLV Emery và các học trò ngày càng rời xa Top 4. Điều đáng lo là nhà cầm quân người Tây Ban Nha đang bất lực trong việc tìm giải pháp vực dậy Pháo thủ.

  • Man City và 'tháng củ mật' Man City và 'tháng củ mật'

    Tháng chạp (tức tháng 12 âm lịch) trong dân gian ta gọi là “Tháng củ mật”. Thực tế không có loại củ nào tên mật, củ ở đây nằm trong từ “củ sát”, tức kiểm soát, còn mật nằm trong từ “cẩn mật”.

  • Nhận định bóng đá Man City vs Wolves, 03h00 ngày 15/1: Giải mã giant-killer Nhận định bóng đá Man City vs Wolves, 03h00 ngày 15/1: Giải mã giant-killer

    Wolves đang được coi là sát thủ của những ông lớn ở mùa này. Họ vừa đánh bại Tottenham ngay tại Wembley, rồi loại Liverpool ở FA Cup. Tuy nhiên, phong độ hiện tại của Man City đang rất cao. Nhà ĐKVĐ Premier League thừa sức giải mã giant-killer Wolves.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x