Liverpool: Công có bù được mãi cho thủ?

Lộc Trần
15:17 ngày 03-12-2017
Juergen Klopp từng nhiều lần phủ nhận Liverpool chơi theo phong cách lấy công bù thủ nhưng nhìn vào thực tế, có lẽ chính ông cũng phải nín thở khi theo dõi hàng phòng ngự của mình.
Liverpool: Công có bù được mãi cho thủ?
Liverpool gặp vấn đề nghiêm trọng ở tuyến dưới. Điều này đã tồn tại nhiều năm và biến Liverpool trở thành đội bóng mất cân bằng kinh khủng giữa công và thủ. Đặc biệt dưới thời Klopp, sự tình không thay đổi là bao.

Liverpool đã khá nỗ lực trong kỳ chuyển nhượng Hè vừa qua nhưng hậu vệ trái Andrew Robertson là tân binh duy nhất được tăng cường cho tuyến này. Hậu quả là điều dễ dàng được nhìn thấy. The Kop thua tan tác trước Man City cùng Tottenham, hòa Burnely, Newcastle và đặc biệt là Watford trong thế dẫn bàn tới tận những phút bù giờ.

Mới đây, thảm kịch xảy ra ở Champions League khi Liverpool chỉ thu về 1 điểm dù đã dẫn trước Sevilla tới 3-0 ngay trong hiệp 1. Klopp cay đắng chữa thẹn: "Ít ra thì chúng tôi cũng không thua".

Đúng là trong hoàn cảnh của Liverpool, "không thua" với hàng thủ thảm họa này đã là rất mừng rồi. Chiến thắng 5-1 trước Brighton có thể làm hài lòng những người chỉ xem kết quả, còn với các khán giả đã xem trực tiếp, Liverpool may mắn khi chỉ thủng lưới 1 bàn.

Hàng thủ của Liverpool vẫn chơi quá tệ
Hàng thủ của Liverpool vẫn chơi quá tệ

Đầu tiên, hãy nhìn vào đội hình xuất phát của The Kop. Klopp mất Joel Matip đến hết năm vì chấn thương đùi, Joe Gomez bị ốm còn Ragnar Klavan - một trung vệ thực thụ, lại chỉ đủ giỏi để... ngồi trên ghế dự bị. Cách chữa cháy của Klopp thật hoang đường khi kéo 2 tiền vệ trung tâm Emre Can và Georginio Wijnaldum xuống hợp với Dejan Lovren thành hàng thủ 3 người.

Bên cánh trái, Robertson có lần xuất hiện đầu tiên ở Ngoại hạng Anh kể từ tháng 9 và hướng đối diện thuộc quyền quản lý của hậu vệ trẻ Trent Alexander-Arnold. Nhìn vào 5 cái tên này, fan Liverpool không lo lắng mới là lạ.

Như để bồi thêm sự chắc chắn, Klopp còn cắt cử Jordan Henderson thường xuyên dạt sâu và nhiều lúc trông như một trung vệ. Những biện pháp này mang lại điều gì? Chẳng có gì, ít nhất là với Gleen Murray - tiền đạo của Brighton.

Murray có ít nhất 2 tình huống dứt điểm thuận lợi trong vòng cấm Liverpool dù bao quanh là 5 bóng áo đỏ. Đó đều là những pha bóng tương tự nhau. Rất đơn giản, Izzy Brown đi bóng chẳng toan tính bên cánh trái, căng ngang vào trong và bằng một cách nào đó, loại bỏ hết các hậu vệ Liverpool để Murray thoải mái dứt điểm. Đương nhiên là không vào, nếu không sẽ lại có thêm một đêm ác mộng cho các fan Liverpool.

Murray thoải mái dứt điểm trong thế không người kèm
Murray thoải mái dứt điểm trong thế không người kèm

Đương nhiên trình độ của Murray hay Brown không thể tăng đột biến trong một trận đấu, điều đáng trách nằm ở những người theo kèm. Alexander-Arnold có nhiệm vụ tập trung vào phòng ngự vẫn dễ dàng bị vượt qua, Lovren bất ổn như thường lệ còn Wijnaldum dường như chẳng biết phải làm gì ở vị trí lạ lẫm. Can là người khá nhất nhưng anh dường như quá tin vào các đồng đội mình và thường xuyên bỏ lại các khoảng trống phía sau. Về phần Robertson, tân binh của Liverpool cần thêm rất nhiều thời gian để hòa nhập lại với lối chơi chung.

Đó chỉ là một lát cắt về từng cá nhân. Hệ thống phòng ngự của Liverpool mới xứng đáng được gọi là thảm họa khi sự kết nối giữa các mắt xích là rất yếu ớt. Hệ quả là sự lúng túng thấy rõ trong các tình huống tưởng chừng rất đơn giản.

Và nên nhớ đây mới chỉ là Brighton, sau đó còn CSKA Moscow tại Champions League và trận derby Merseyside vào cuối tuần sau. Cứ thử đặt hàng thủ này vào một chảo lửa xem, hình dung thôi cũng đã rợn người rồi. Klopp tội nghiệp không thừa nhận đội bóng của mình "lấy công bù thủ" nhưng lại đang ra sức chứng minh nó bằng các điều chỉnh của mình, âu đó cũng là sự mâu thuẫn chỉ có ở Anfield.

Brighton 1-5 Liverpool


Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Eden Hazard hé lộ lý do từ chối MLS Eden Hazard hé lộ lý do từ chối MLS

    Cựu ngôi sao Chelsea, Eden Hazard mới đây đã hé lộ lý do từ chối gia nhập MLS, trước khi đưa ra quyết định giải nghệ vào tháng 10 năm ngoái.

  • Ryan Giggs đón tin vui bất ngờ ở tuổi 50 Ryan Giggs đón tin vui bất ngờ ở tuổi 50

    Cựu danh thủ MU, Ryan Giggs, chuẩn bị lên chức bố lần thứ ba ở tuổi 50. Giggs và bạn gái Zara Charles, 36 tuổi, sẽ chào đón em bé chào đời vào cuối năm nay.

  • Nhận định bóng đá Nottingham vs Man City, 22h30 ngày 28/4: Nhà Vua phải thắng 22h30 ngày 28/4: Nottingham vs Man City

    Nhận định bóng đá trận Nottingham vs Man City diễn ra vào lúc 22h30 ngày 28/4 trong khuôn khổ vòng 35 Ngoại hạng Anh 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • Một khi đã chạy nước rút, Man City là một con quái vật Một khi đã chạy nước rút, Man City là một con quái vật

    Đòi hỏi một cuộc khủng hoảng ở Arsenal đã khó, ở Man City còn khó gấp bội. Kịch bản này rất quen thuộc, người hâm mộ Man City đã thấy rất nhiều rồi. Trước trận đá bù vòng 29 Ngoại hạng Anh gặp Brighton, HLV Pep Guardiola thừa nhận thích nhất giai đoạn này của mùa giải vì kết quả của nó quyết định cuộc đua vô địch.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x