Liverpool của Klopp: Có 'dớp' nào mà xóa?

Kinh Thi Kinh Thi
10:14 ngày 03-06-2019
Có một khái niệm hết sức... bình dân, khi HLV Juergen Klopp rút cuộc đã đưa được Liverpool lên ngôi vô địch Champions League: Klopp “xóa dớp” thất bại mỗi khi lọt vào chung kết.
Liverpool của Klopp: Có 'dớp' nào mà xóa?
Nói cho vui thì được. Nhưng đối với những ai quả đã suy nghĩ nghiêm túc về cái gọi là “dớp” của Klopp, thì xin lỗi: sao lại (vô tình hoặc cố ý) tầm thường hóa cả một sự vĩ đại đáng trân trọng như thế?

Có những lúc, đấy là kết quả ngẫu nhiên, như các trận thua của Klopp ở Cúp Liên đoàn Anh hoặc Cúp Quốc gia Đức. Suy cho cùng, đấy chẳng bao giờ là những kết quả thật sự đáng nhớ, đáng bàn. Ngay cả khi Klopp thắng, ở chung kết Cúp Quốc gia Đức, cũng chẳng đáng nói cho lắm. Ở các trận chung kết quan trọng hơn, như khi Klopp thua Bayern Munich ở Champions League 2013 (với Borussia Dortmund), thua Real Madrid ở Champions League 2018 (với Liverpool), thì đấy đều là kết quả nặng về chuyên môn. Thầy trò Klopp thua về thực lực, đối phương xứng đáng với chiến thắng hơn họ.

Giờ thì ngược lại: Liverpool của Klopp “phải” thắng. Nếu không thắng nổi Tottenham trong trận chung kết vừa qua thì đấy sẽ là lỗi của Klopp, là một thất bại chuyên môn rõ ràng, chứ chẳng bao giờ là quyết định của cái “dớp” nào. Với những gì Klopp đã gầy dựng suốt vài năm qua, Liverpool xứng đáng vô địch Champions League. Bằng tài năng chứ không bao giờ là cái chuyện “xóa dớp” mang màu sắc may rủi. Đổ lỗi thua vì “dớp”, ở một mức độ nào đó, nghĩa là không biết cách thua. Mà người không biết cách thua thì làm sao biết cách thắng?

Nhìn lại kỷ nguyên hiện đại, đâu là những nhà cầm quân được biết đến bởi khả năng tạo dựng hẳn một đội bóng hùng mạnh, đủ sức tranh chấp ngôi cao, và hứa hẹn hẳn một thời kỳ thống trị? Alex Ferguson ở M.U là hẳn nhiên rồi. Louis Van Gaal từng làm nên một Ajax Amsterdam siêu việt. Tiếc thay, thời cuộc (cụ thể là “phán quyết Bosman”) đã bóp chết “triều đại” Ajax ngay khi nó vừa hình thành. Trước nữa, khi Arrigo Sacchi xây dựng AC Milan, thì Champions League còn chưa ra đời. Làm được như những gì Klopp đang làm cho Liverpool hiện thời, chắc chắn không nhiều.


Ban đầu, Klopp chỉ áp đặt triết lý, bởi ông cũng chẳng thể làm được nhiều hơn. Đội bóng của Klopp có thể không hay, không thắng, nhưng dứt khoát phải hơn đối phương ở khoản... chạy. Đấy là triết lý chơi bóng bằng tốc độ. Rồi Klopp nói ông sẽ luôn hài lòng nếu Liverpool thủng lưới 3 bàn, nhưng cũng ghi được 3 bàn trở lên. Để có sức tấn công hủy diệt đã nổi tiếng suốt những năm qua, Liverpool phải chấp nhận mắc lỗi cá nhân ở hàng thủ - chẳng phải vì tự dễ dãi mà vì họ phải luôn dồn hết người và lực cho nhiệm vụ tấn công. Sau khi tạo dựng cơ sở vững chắc là sở trường tấn công thì Klopp mới có điều kiện “vi chỉnh” khả năng phòng ngự.

Liverpool ngày càng trở nên hay hơn, đẹp hơn, mạnh hơn trong triết lý của Klopp. Điều quan trọng là giới lãnh đạo Liverpool chấp nhận cách làm ấy. Họ rất biết cách chấp nhận thất bại trong những trận chung kết đã qua, để kiên nhẫn chờ đợi thành quả hôm nay. Đấy là cả một hành trình khó khăn, không thể có trong một sớm một chiều. Và bây giờ, khi Liverpool nói chung cũng như Klopp nói riêng gặt hái thành công bước đầu, thì đấy hoàn toàn là phần thưởng xứng đáng.

Champions League luôn là đấu trường tối thượng của bóng đá đỉnh cao, về mọi mặt chứ không chỉ về đẳng cấp chuyên môn. Đấy là nơi luôn có những bài học tuyệt vời về ý tưởng, về cách sống (ở đây là “sống” trong bóng đá đỉnh cao). Hiếm khi Champions League giới thiệu được một nhà vô địch với hướng đi đầy nét riêng, nét mới tuyệt vời như Liverpool mùa này. Hãy thưởng thức, hoặc học hỏi, thay vì lạnh lùng phán câu đơn giản, rằng chức vô địch của Liverpool đến từ cái việc “xóa dớp”!
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x