Mark Lawrenson kể lại hành trình vô địch cúp C 1983/84 của Liverpool

Liverpool & đêm Olimpico diệu kỳ

Lâm Phong
08:57 ngày 02-05-2018
Nếu bảo toàn được lợi thế trước Roma, Liverpool sẽ lần đầu tiên kể từ năm 2007 lọt vào chung kết Champions League. Nhân cột mốc này, huyền thoại Liverpool, Mark Lawrenson đã kể lại hành trình chinh phục Cúp C1 mùa 1983/84 của The Kop - giải đấu mà Liverpool đã hạ chính Roma để vô địch.
Liverpool & đêm Olimpico diệu kỳ

Đá với Bucharest căng thẳng gấp 10 lần Roma

Chức vô địch Champions League gần nhất của Liverpool chính là đêm Istanbul huyền thoại mùa 2004/05. Vậy huyền thoại Mark Lawrenson lại chọn chức vô địch Cúp C1 mùa 1983/84 để hồi tưởng? Rất đơn giản: Vì năm đó, Liverpool vượt qua Roma trong trận chung kết và điều đặc biệt nhất là trận chung kết C1 1984 diễn ra trên chính chảo lửa Olimpico - nơi The Kop sẽ hành quân tới rạng sáng mai.

“Tôi may mắn được chơi cho Liverpool trong quãng thời gian huy hoàng bậc nhất trong lịch sử CLB. Những năm đó, vinh quang trở nên quen thuộc với chúng tôi, nhưng chức vô địch Cúp C1 1983/84 vẫn là một kỷ niệm vô cùng đặc biệt. Đánh bại một đối thủ trong trận chung kết Cúp C1 diễn ra trên chính sân nhà của họ là cảm giác mà không phải CLB nào cũng từng được trải qua”, Mark Lawrenson nhớ lại.


1983/84 là mùa bóng vĩ đại nhất của Liverpool. Họ giành cú hat-trick danh hiệu (VĐQG, Cúp Liên đoàn Anh và Cúp C1). Huyền thoại Ian Rush mùa ấy ghi tới 47 bàn thắng - kỷ lục vĩ đại mà giờ đây Mohamed Salah đang cố gắng chạm tới. Trong ký ức của Lawrenson, trận bán kết với Dinamo Bucharest thật sự là những giây phút nghẹt thở bậc nhất trong lịch sử Liverpool.

“Bạn nghĩ trận lượt đi với Roma vừa qua kinh khủng ư? Tôi xin nói rằng trận bán kết lượt về với Dinamo Bucharest ở mùa giải 1983/84 còn đáng sợ hơn gấp… 10 lần. Bầu không khí thật sự khủng khiếp. Trong trận lượt đi tại Anfield, Graeme Souness đã đá vỡ hàm của một cầu thủ Dinamo và ở trận lượt về, chúng tôi nghe ngóng rằng Dinamo muốn… giết cả đội Liverpool chứ không riêng gì Souness”, Lawrenson kể. 

“Sân Stadionul 23 August của Dinamo hôm đó đông và ồn ào khủng khiếp. Tai chúng tôi đặc lại vì những tiếng la ó. Mãi sau này tôi mới biết có tới 60.000 CĐV chủ nhà đã tới cổ vũ ở trận đấu đó, con số đáng sợ. Tuy nhiên, Liverpool có Ian Rush. Anh ấy không sợ gì cả và Ian chính là người đã ghi cả 2 bàn thắng đưa chúng tôi vào chung kết. Phải đến khi hồi còi mãn cuộc vang lên, nhiều cầu thủ mới thở phào”.

Bí quyết giúp Liverpool làm nên lịch sử

“Sau trận bán kết với Dinamo, chúng tôi có 2 tuần tập luyện quyết liệt cho trận chung kết với Roma. BLĐ Liverpool xây dựng một trại kh luyện bí mật ở Israel và chúng tôi có một tuần tập luyện căng thẳng ở nơi mà không ai biết Liverpool là ai. Suốt 1 tuần chúng tôi phải di chuyển bằng tàu điện ngầm, nhưng không ai cảm thấy mệt mỏi hay chán nản. Tinh thần chiến đấu của các cầu thủ thật đáng ngưỡng mộ”.

“Chỉ đến khi trở lại đại bản doanh Melwood, chúng tôi mới nhận ra những gì mình vừa trải qua khắc nghiệt đến nhường nào. Nhiều cầu thủ reo lên trước sự lộng lẫy và hiện đại ở Melwood. Thật khôi hài”, Lawrenson say mê kể lại.


Trận chung kết Cúp C1 năm đó, Liverpool và hòa Roma hòa 1-1 sau 120 phút thi đấu chính thức. Ngai vàng được giành giật trên chấm luân lưu. The Kop choáng váng khi thực hiện hỏng ngay cú đá đầu tiên. Tuy nhiên, lần lượt Neal, Souness, Rush và Kennedy đều đá thành công 4 quả 11m còn lại, trong khi đó Conti và Graziani bên phía Roma lại đá hỏng. The Kop thắng 4-2, bước lên ngai vàng.

Lawrenson tiếp tục dòng hồi tưởng: “Trước khi sang Italia đá trận chung kết, HLV Joe Fagan bắt chúng tôi phải thực chiến đá luân lưu với đội trẻ Liverpool. Các bạn đoán xem: Chúng tôi thua. Vì lẽ đó không cầu thủ nào muốn trận chung kết với Roma phải phân định trên chấm 11m cả”.

“Liverpool có mặt ở Olimpico sớm 1 tiếng so với giờ bóng lăn, các CĐV Roma đã chật kín sân. Họ thật sự điên cuồng. Không cầu thủ nào dám nghĩ tới sai lầm cả. Giờ đây, tôi có thể xem mọi trận đấu của Roma trên Youtube, chỉ riêng trận chung kết năm đó, tôi rất ít khi xem lại. Bầu không khí quá căng thẳng”, Lawrenson kể lại.

Mark Lawrenson là ai?


Mark Lawrenson gia nhập Liverpool năm 1981 với mức giá chuyển nhượng kỷ lục vào thời điểm đó (900.000 bảng). Trung vệ huyền thoại này đã chơi tới 241 trận trong màu áo The Kop và ghi được 11 bàn thắng. Trong màu áo Liverpool, Lawrenson giành tới 13 chức vô địch, trong đó có 5 chức VĐQG, 3 Cúp Liên đoàn và đặc biệt là Champions League 1983/84. Sau khi giải nghệ, Lawrenson có thời gian ngắn làm HLV của Peterborough United và sau đó trở thành chuyên gia cộng tác với các đài BBC, TV3, Today FM… 

Đội hình xuất phát năm đó của Liverpool đang làm gì?

IAN RUSH (Chuyên gia tự do) 

KENNY DALGLISH (Thành viên danh dự của Liverpool)

RONNIE WHELAN (Phóng viên đài RTE Sport) 

GRAEME SOUNESS (Chuyên gia của Sky Sports) 

SAMMY LEE (Trợ lý HLV của Everton) 

CRAIG JOHNSTON (Thiết kế mẫu cho Adidas)

ALAN KENNEDY (MC nghiệp dư) 

ALAN HANSEN (Bình luận viên BBC) 

MARK LAWRENSON (Chuyên gia của BBC) 

PHIL NEAL (Quản lý trung tâm thể thao Irchester Sports Association)

BRUCE GROBBELAAR (Cộng tác với đài TV2)
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Hojlund có toàn đồng đội xấu tại MU Hojlund có toàn đồng đội xấu tại MU

    Cơn khô hạn bàn thắng của Rasmus Hojlund đã được giải tỏa với pha lập công vào lưới Sheffield United. Nếu MU biết cách "chăm sóc" cho chân sút người Đan Mạch tốt hơn thời gian qua, có lẽ mọi chuyện đã khác.

  • Hà Đức Chinh: Tiền đạo U23 Việt Nam cũng cần phòng ngự trước Iraq U23 Việt Nam: Bắt đầu phòng ngự từ các tiền đạo

    U23 Iraq là một đối thủ mạnh, dù là 6 năm trước hay hiện tại, với U23 Việt Nam. Khi bước vào sân lúc bấy giờ, tôi nhận cả nhiệm vụ phòng ngự. Tôi nghĩ, những cầu thủ cùng vị trí trong đội hình U23 Việt Nam hiện tại cũng sẽ được thầy Tuấn giao trọng trách như thế.

  • Lê Nguyên Hoàng: Trung vệ hay nhất của U23 Việt Nam Trung vệ 19 tuổi, cao 1m76 đang gây sốt của U23 Việt Nam là ai?

    Dù mới 19 tuổi nhưng Lê Nguyên Hoàng đang được xem là trung vệ quan trọng bậc nhất trong đội hình của U23 Việt Nam ở VCK U23 châu Á 2024. Màn trình diễn ấn tượng của cầu thủ gốc Nghệ An được giới chuyên môn đánh giá cao, đưa ra những nhận xét “có cánh” đầy tích cực.

  • Góc nhìn: 50% tấm vé Olympic của HLV Hoàng Anh Tuấn 50% tấm vé tới Paris của HLV Hoàng Anh Tuấn

    Thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn đã có 50% tấm vé tới Olympic Paris 2024. Phía trước là U23 Iraq đầy tham vọng nhưng U23 Việt Nam cũng đã sẵn sàng làm nên bất ngờ.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x