Liverpool & đường tới Kiev: Khát khao và dại khờ

Ngọc Trung Ngọc Trung
10:43 ngày 03-05-2018
Sau 11 năm chờ đợi, Liverpool đã có được tấm vé dự một trận chung kết Champions League. Hành trình đến Kiev của thầy trò Juergen Klopp chất chứa đầy sự khát khao và dại khờ.
Liverpool & đường tới Kiev: Khát khao và dại khờ

Chuyến phiêu lưu tại vòng bảng

Nằm tại bảng đấu khá dễ thở với Sevilla, Spartak Moscow và Maribor, Liverpool hoàn thành mục tiêu lọt vào vòng đấu loại trực tiếp cùng ngôi nhất bảng với thành tích bất bại. Tuy nhiên sẽ là sai lầm nếu cho rằng The Kop có một hành trình dễ dàng. Sự ổn định luôn là điều xa xỉ đối với thầy trò Juergen Klopp.

Bằng chứng là Liverpool bắt đầu Champions League 2017/18 với 2 trận hòa liên tiếp trước Sevilla và Spartak Moscow. Chỉ đến lượt trận thứ 3 và thứ 4, Lữ đoàn đỏ mới trở loại với guồng quay bùng nổ quen thuộc với hai màn hủy diệt Maribor lần lượt với tỷ số 7-0 và 3-0.

Đến lượt trận thứ 5, chất phiêu lưu của Liverpool lại bộc lộ trong chuyến hành quân đến xứ Andalucia. Cú đúp của Roberto Firmino và pha lập công của Sadio Mane giúp Liverpool vượt lên dẫn trước chủ nhà Sevilla 3-0 chỉ sau 30 phút mở màn. Tuy nhiên, khi trọng tài nổ hồi còi mãn cuộc, tỷ số là 3-3.

Với trận hòa này, Liverpool buộc phải thắng Spartak Moscow ở lượt trận cuối để giành vé đi tiếp. Và khác hẳn màn trình diễn bạc nhược tại lượt đi trên xứ sở bạch dương, trên sân Anfield, Liverpool thăng hoa như những rocker thực thụ để nã vào lưới đối phương tới 7 bàn.

Liverpool vượt qua vòng bảng bằng một hành trình phiêu lưu tự tạo
Liverpool vượt qua vòng bảng bằng một hành trình phiêu lưu tự tạo

Nghệ thuật phủ đầu

Binh pháp Tôn Tử có câu: "Tiên hạ thủ vi cường, hậu thủ vi tai ương". Ý là ra đòn trước sẽ giành được lợi thế, trở thành kẻ mạnh, ra tay sau sẽ bị thua thiệt và nhận lấy tai ương. Suốt hành trình ở vòng đấu loại trực tiếp, thầy trò Klopp đã áp dụng kế sách này một cách hoàn hảo.

Dẫn chứng cụ thể, từ vòng 1/8 đến bán kết, Liverpool đều giành chiến thắng cách biệt từ 3 bàn trở lên ở trận lượt đi. Lần lượt thắng Porto 5-0, thắng Manchester City 3-0 và thắng AS Roma 5-2. Với khoảng cách như vậy, The Kop chiếm lấy ưu thế cực lớn để rồi ung dung đá trận lượt về.

Chẳng hạn ở màn chạm trán Man City, Liverpool nghiễm nhiên là đội bị đánh giá thấp hơn trên phương diện lực lượng. Tuy vậy, bằng chiến thắng phủ đầu 3-0 tại lượt đi, thầy trò Klopp bỗng dưng trở thành kẻ mạnh, kẻ áp đảo để rồi thắng nốt trận lượt về.

Thực chất, Liverpool dưới sự dẫn dắt của Klopp là bậc thầy phủ đầu. Lối chơi nhanh và tấn công ào ạt của The Kop không dành cho đối phương thời gian thăm dò, điều những đội bóng luôn thực hiện ở các trận đấu lớn. Họ dâng cao tạo áp lực và kết liễu đối phương một cách chóng vánh.

Cùng Klopp, Liverpool đang là bậc thầy phủ đầu ở Champions League
Cùng Klopp, Liverpool đang là bậc thầy phủ đầu ở Champions League

Về mặt cá nhân, Klopp đang có trong tay một bộ ba tấn công đáng sợ, gồm Salah, Firmino và Mane. Họ giàu tốc độ, thừa sự máu lửa, kỹ thuật không hề kém và dứt điểm cực kỳ hiệu quả. Bằng chứng là bộ ba này đã ghi tới 29 bàn tại Champions League mùa này. Đó là cơ sở để The Kop chơi phủ đầu.

Hãy cứ khát khao, hãy cứ dại khờ

Ở những cuộc đua đường trường, nơi các đội bóng đều có cơ hội sửa sai cùng 38 vòng đấu, cách đá của Liverpool bị xem là dại khờ. Họ đạt thành tích rất ấn tượng ở những lần chạm trán các đội trong Big Six nhưng thường xuyên sẩy chân trước các đội bóng nhỏ vì cách chơi mạo hiểm để lộ nhiều khoảng trống và thể lực nhanh chóng bị bào mòn.

Tuy nhiên, tại các giải đấu cúp, khi thắng bại được phân định chỉ sau 180 phút, lối chơi ấy phát huy hiệu quả một cách tối đa. Nếu thời gian đối đầu càng ngắn, cơ hội chiến thắng của Liverpool càng cao. Bởi lẽ sau 90 phút lượt đi, các đối thủ của The Kop vẫn còn 90 phút lượt về để sửa sai.

Hãy thử tưởng tượng ở trận đấu rạng sáng nay ở Olimpico, nếu quả phạt đền đến sớm hơn chừng 5 phút, chưa ai biết chắc chuyện gì sẽ xảy ra. Bởi vậy, trận chung kết Champions League vào rạng sáng 27/5 tới là cơ hội không thể tuyệt hơn để thầy trò Klopp thi triển lối chơi đầy khát khao máu lửa nhưng cũng bị xem là dại khờ ấy.

Klopp lao vào sân ôm từng cầu thủ sau khi Liverpool vào chung kết

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x