Có vẻ bất hợp lý nhưng lại rất thuyết phục, chìa khóa thành công của Liverpool không phải ở hàng công siêu hạng, mà chính là tuyến phòng ngự. Và đây chính là sự khác biệt của The Kop so với phần còn lại của Premier League.
Mùa giải trước, Liverpool gần như hoàn hảo. Tuy nhiên, điều kỳ lạ là họ chỉ ghi được 115 bàn thắng ở mọi mặt trận, với 69 bàn do công của Mohamed Salah, Roberto Firrmino và Sadio Mane. Thành tích này kém xa mùa 2017/18, khi họ có tới 135 bàn, với 91 thuộc về bộ ba nói trên. Vậy điều gì làm nên khác biệt? Quá dễ dàng để thấy, mùa trước họ chỉ nhận 38 bàn thua, ít hơn nhiều so với con số 63 bàn trong mùa giải 2017/18.
Các HLV ở xứ sương mù hẳn đã rất ghen tỵ với Juergen Klopp, khi ông có trong tay một hàng thủ siêu hạng. Đó là Allison, thủ môn xuất sắc nhất giải đấu với 22 bàn thua, ít hơn mọi đồng nghiệp khác, và giữ sạch lưới 21 trận, không chỉ nhiều nhất mùa 2018/19 mà còn nhiều thứ 2 trong lịch sử Premier League, chỉ sau kỷ lục 24 trận của Petr Cech.
Đó là Virgil van Dijk, “Cầu thủ hay nhất mùa giải của PFA” và không một lần để đối thủ vượt qua. Van Dijk khiến công việc phòng ngự vốn khó khăn trở nên dễ dàng, mang đến sự an tâm tuyệt đối cho khung thành và giúp các đồng đội tự tin lên trông thấy. Với trung vệ người Hà Lan, Andrew Robertson, người được mua về với giá 8 triệu bảng và Trent Alexander-Arnold, tài năng trẻ 20 tuổi, bỗng vụt thành cặp hậu vệ cánh hay nhất thế giới. Họ không chỉ đặc biệt xuất sắc với nhiệm vụ bịt kín cửa ngõ vào khu cấm địa, mà còn là ngòi nổ cho các đồng đội ở phía trên.
Tại Premier League 2018/19, không hậu vệ nào kiến tạo nhiều hơn Alexander-Arnold (12 lần) và Robertson (11), cũng chỉ 2 người, gồm Eden Hazard (15), Ryan Fraser (14), nếu tính tất cả cầu thủ trong giải đấu, làm tốt hơn họ. Rất thường xuyên, bộ đôi hậu vệ cánh của Liverpool đẩy cao và cung cấp các quả tạt, đa dạng về hình thái và ở chất lượng rất cao. Đôi khi họ cũng đưa ra những ý tưởng gây ngạc nhiên, như quả đá phạt góc tạo nên bàn thắng quyết định loại Barca khỏi bán kết Champions League.
Nhưng, đó vẫn chưa phải tất cả. Một thứ vũ khí mà Liverpool rất hay sử dụng để kết liễu đối phương là Van Dijk. Vào những lúc không phải phòng thủ, anh ta sẽ tung ra đường chuyền dài chết người, thúc đẩy một pha phản công và ghi bàn chớp nhoáng. Hoặc, khi có mặt trong vòng cấm phía bên kia, “tòa tháp” cao 1m93 là mối đe dọa thực sự. Anh đã có 4 bàn thắng ở Premier League, và 6 ở mọi đấu trường. Trong khi đó, người đá cặp Joel Matip lại cung cấp giải pháp khác, thông qua các pha đi bóng táo bạo.
Vì vậy, cụm từ “cỗ máy tấn công” đặc biệt đúng với Liverpol. Nhưng sẽ không sai nếu cho rằng, đội bóng của Klopp cũng là “cỗ máy phòng ngự”, khi mọi cầu thủ đều tham gia vào hoạt động ngăn chặn đối phương, bắt đầu từ những “hậu vệ trên tuyến đầu” như Firmino hay Mane, thậm chí cả Salah. Tiếp tục theo cách này, họ sẽ lại càn quét mọi đối thủ và đồng thời luôn ở trạng thái bất khả xâm phạm, để không bỏ lỡ chức vô địch Premier League thêm lần nữa.
Nguồn sáng tạo từ tuyến dưới
Mùa 2018/19, ba hậu vệ gồm Alexander-Arnold (12), Robertson (11) và Van Dijk (2) có tổng cộng 25 pha kiến thiết, tạo nên 21,7% trong tổng số 115 bàn của Liverpool tính trên các mặt trận. Bộ ba sáng tạo nhất Man City, Raheem Sterling (10), Leroy Sane (10) và David Silva (8) cũng chỉ có tổng 28 pha kiến tạo.
Klopp xoa đầu Guardiola sau trận Man City - Liverpool
Một điều gần như chắc chắn: bạn không thể mơ về một trận đấu đỉnh cao mà chính mình có đến khoảng chục cơ hội tung cú dứt điểm về phía khung thành đối phương. Vậy, khi Mohamed Salah có dịp bắn phá cầu môn Man City đến 10 lần trong trận tranh Community Shield mới đây, có hai cảm nghĩ.
Man United đúng là đang nỗ lực cải tổ đội hình trước thềm mùa giải 2019/20, song thực tế họ hiện sở hữu 3 ngôi sao đắt giá nhất lịch sử Ngoại hạng Anh.
Họ ghi đến 196 bàn (một kỷ lục ở châu Âu) trong các giải đấu quan trọng ở mùa bóng 1966/67, và họ vô địch tuyệt đối trên mọi trận địa. Ở trận chung kết Cúp C1 châu Âu, họ thắng đối thủ mạnh Inter bằng một lực lượng đáng gọi là có một không hai trong lịch sử bóng đá đỉnh cao.
Tính đến thời điểm này, Premier League mới thực hiện tổng cộng 76 bản hợp đồng mua cầu thủ ở TTCN mùa Hè 2019. Đây đang là “phiên chợ” đìu hiu nhất kể từ năm 2002. Giải đấu số 1 xứ sương mù cũng chỉ mới vượt qua mốc 1 tỷ bảng, cột mốc mà họ vốn dễ dàng chinh phục những năm gần đây. Câu hỏi đặt ra là vì sao?
Những thời khắc cuối cùng của “chợ Hè” 2019 đang điểm và Man United thì vẫn bộn bề trong những nỗi lo. Cũng chính vì vậy, trong 48 tiếng cuối, rất có thể NHM sẽ được chứng kiến một cú “thốc ga” của Quỷ đỏ, mở màn bằng thương vụ Christian Eriksen.
Arsenal vừa liên hệ với RB Leipzig để hỏi mua trung vệ mới 20 tuổi Dayot Upamecano với giá 55 triệu bảng. Tuy nhiên, đại diện nước Đức đã thẳng thừng từ chối lời đề nghị hấp dẫn này.
Bất chấp việc Man United không cho phép tiền đạo Romelu Lukaku ở lại Brussels (Bỉ), cầu thủ này vẫn tiếp tục tập nhờ tại đội bóng cũ Anderlecht. Theo Daily Mail, đây là động thái cho thấy Lukaku đã sẵn sàng chia tay Quỷ đỏ.
Mùa trước Arsenal đã chơi không tồi và họ suýt nữa thì chen chân được vào top 4. Nếu những sự bổ sung của họ đáp ứng được sự kỳ vọng, có thể mùa này Pháo thủ sẽ cán đích ở vị trí khả quan hơn.
Tin nóng BĐVN 18/4
- Đình Bắc chia tay U23 châu Á 2024
- HLV Hoàng Anh Tuấn không hài lòng dù U23 Việt Nam thắng U23 Kuwait
- Bùi Vĩ Hào của U23 Việt Nam đang có thành tích ngang bằng với đồng đội Ronaldo
- Futsal Việt Nam tích cực tập luyện cho trận đấu tiếp theo tại VCK Futsal châu Á 2024
HLV Pep Guardiola cho biết có 3 học trò đã yêu cầu được ra nghỉ trước khi Man City bại 3-4 dưới tay Real Madrid trên loạt sút luân lưu, tại tứ kết lượt về Champions League.
Trong quá khứ, ĐT Slovenia chưa một lần vượt qua được vòng bảng các giải đấu lớn như EURO hay World Cup. Với lực lượng hiện tại, lần trở lại VCK EURO sau 24 năm của Slovenia được dự báo cũng rất khó khăn.
Kết quả của U23 Việt Nam trước U23 Kuwait là chiến thắng trong trận chính thức đầu tiên của bóng đá Việt Nam trong năm 2024. Nhưng vẫn còn đó những điều mà các cầu thủ phải cải thiện nếu muốn đi sâu ở giải đấu này.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn