Liverpool 2-2 (pen: 5-4) Chelsea |
---|
Liverpool thủ thế này thì hơi đáng lo!
Thông điệp xuyên suốt của HLVJuergen Klopp từ chức vô địch Champions League đến Siêu Cúp châu Âu là: “Đội nào cũng sợ hãi khi đối mặt chúng tôi”. Tuy nhiên, những dấu hiệu không tốt ở hàng thủ lại muốn phủ định tuyên bố đó.
Ở mùa giải đáng nhớ vừa qua, nhà đương kim vô địch châu Âu Liverpool tự hào với khả năng phòng ngự tuyệt vời của mình. Khi họ cần giữ sạch lưới, hàng thủ của The Kop sẽ làm được điều đó với khái niệm mà Klopp gọi là “quái vật tâm lý” để mô tả cách mà các hậu vệ của mình thực thi nhiệm vụ.
Minh chứng rõ ràng nhất là màn tẩu thoát phi thường ở trận bán kết lượt về với Barcelona khi hàng thủ của Liverpool đã khóa thành công thiên tài Lionel Messi và những người bạn. Chiếc Cúp Bạc tại Madrid cũng là thành quả của việc dựng lên một bức tường để đám Gà Trống Tottenham đập đầu vào.
Nhưng 75 ngày sau chiến quả Champions League, hàng thủ đó chỉ giữ sạch lưới 1 lần trong 7 trận giao hữu trước mùa giải. Đó là trận đấu với Tranmere, một đội bóng đang đá ở giải hạng Nhì League One. Đấy là điều khó hiểu bởi Klopp là một HLV cầu toàn, không muốn chấp nhận bất cứ điểm yếu nào trong hệ thống của mình.
Kante quần thảo giữa các cầu thủ Liverpool
Nhưng trong trận chung kết đêm qua, Klopp đã cảm thấy ngột ngạt và khó chịu với hàng thủ. Chelsea đã chạy điên cuồng như ở chỗ không người bên cánh phải của Liverpool. Tân binh Christian Pulisic tung hoành ở khu vực này, đặc biệt trong 45 phút đầu tiên.
HLV Frank Lampard đã thiết lập hoàn hảo hệ thống thi đấu ở trận này. Họ chơi pressing ngay trên phần sân của Liverpool và N'Golo Kante đã có một đêm thi đấu xuất sắc đến mức đáng sợ. Kante chính là Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu, một sự tưởng thưởng hoàn toàn xứng đáng.
Lampard đã tận hưởng trận đấu còn Klopp thì không. Mỗi lần máy quay TV bắt hình HLV này thì thường ghi lại hình ảnh hoặc là Klopp đang thảo luận nghiêm túc với các trợ lý như Pep Lijnders và Peter Kraweitz hoặc gào thét với các cầu thủ khi để đối phương lọt qua dễ dàng.
Điểm yếu Matip được Chelsea khai thác và có bàn thắng đầu tiên
Joe Gomez, người được đá cặp với Van Dijk ở trận tranh Siêu Cúp Anh và trận mở màn Premier League với Norwich, đã được chuyển sang hậu vệ cánh nhưng anh không nhận được sự hỗ trợ nào nào từ Mohamed Salah và thường xuyên để lộ các khoảng trống. Dễ hiểu khi Chelsea mở tỷ số nhờ khai thác điểm thủng đó.
Chưa hết, Matip vẫn còn những vấn đề khác. Sau bàn thua, Joel Matip rơi vào tình trạng “hoảng loạn”, thậm chí còn chuyền bóng vào chân cầu thủ Chelsea. Cơn căng thẳng của Matip chỉ tạm qua sau khi Sadio Mane gỡ hòa. Đấy là điều không nên có ở một hậu vệ.
Sự lo lắng của Klopp và các cầu thủ ở trận đấu này cũng dễ hiểu bởi đây là trận đầu tiên họ mất thủ thành Alisson, người bị chấn thương ở trận gặp Norwich. Và không có Alisson, Liverpool đánh mất 10% sức mạnh. Tuy nhiên, nhận định này không nhằm chỉ trích thủ môn Adrian, người mới gia nhập The Kop được một tuần.
Van Dijk cũng có nhiều pha bóng hoảng hốt
Ngay trong trận đấu này, Adrian đã chơi rất xuất sắc, với pha cứu thua tuyệt vời sau cú dứt điểm của Mateo Kovacic ở phút 32 hoặc pha bay người biến cú sút sấm sét của Pedro thành pha bóng bay vọt xà ở phút 22. Thậm chí, anh còn là người hùng khi đẩy được cú penalty cuối cùng của Tammy Abraham để giúp Liverpool chiến thắng.
Tuy nhiên, chúng ta có thể thấy sự khác biệt giữa Adrian và Alisson: đó là thói quen đứng sát cầu môn hay dùng tay bắt bóng của Adrian. Còn Alisson thường đứng cao hơn, dùng chân để xử lý những đường bóng được chuyền lại nhằm không làm chậm nhịp độ trận đấu và thường phát bóng dài thật nhanh cho đồng đội phía trên.
Nếu Alisson thi đấu, trận đấu đã có thể không kéo dài đến loạt luân lưu 11m bởi vì thủ môn người Brazil sẽ không tạo cơ hội cho Abraham kiếm được một quả penalty trong thời gian thi đấu hiệp phụ. Rõ ràng, Adrian không thể thay thế hoàn hảo cho Alisson.
Tất cả bởi Adrian không thể thay thế hoàn hảo cho Alisson
Alisson không chỉ là một sự hiện diện mạnh mẽ mà còn giúp toàn bộ hàng thủ của Liverpool hết lo lắng, run rẩy. The Kop bị biến đổi xấu khi không có Alisson. Ngay cả Van Dijk cũng gây thất vọng khi có nhiều pha xử lý đầy hốt hoảng khiến chúng ta phải ngạc nhiên.
Juergen Klopp biết rõ điều đó, cho dù Liverpool vẫn chiến thắng nhưng đó không phải là cách của ông. Nếu ông muốn biến Liverpool thành hiểm họa của mọi đối thủ, hãy gia cố hàng thủ của The Kop ngay từ lúc này.
Nguồn Bongdaplus
- 08:25 Man City đón hàng loạt bệnh binh: Cơ hội chiến thắng của Arsenal cao hơn bao giờ hết
- 03:42 Điểm tin 28/3: Neymar sắp trở lại Barca, Messi tiết lộ kế hoạch giải nghệ
- 08:14 Cận cảnh Quang Hải bên chiếc Rolls Royce 15 tỷ đi đón dâu
- 08:52 CĐV hô vang tên Người đặc biệt: Liệu Mourinho có giúp Chelsea trở lại đỉnh cao?
<
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn