Liverpool kiếm tiền gấp đôi M.U ở Champions League mùa trước

Đỗ Trung Đỗ Trung
07:46 ngày 26-10-2018
Doanh thu mà Liverpool thu về từ Champions League 2017/18 chỉ kém Real Madrid và Roma.
Liverpool kiếm tiền gấp đôi M.U ở Champions League mùa trước
Cụ thể, Liverpool bỏ túi doanh thu 72 triệu bảng từ việc vào chung kết Champions League 2017/18, nhiều hơn gấp đôi so với M.U - đội phải dừng bước ở vòng 1/8 (Quỷ đỏ kiếm 35,5 triệu bảng). 

Tuy nhiên, dù là đương kim á quân, song doanh thu của The Kop vẫn thấp hơn Roma, đối thủ bị họ xử đẹp tại bán kết. Đại diện Italia bỏ túi 74,2 triệu bảng, cao thứ 2 chỉ sau Real Madrid (78,5 triệu bảng).

Sở dĩ có sự khác biệt này là do ngoài tiền thưởng dựa trên thành tích thi đấu, còn có gói tiền "phân bổ thị trường". Đây là loại tiền thưởng được ăn chia theo giá trị của thị trường truyền hình của từng quốc gia.

Man City và Tottenham lần lượt bị loại ở tứ kết và vòng 16 đội, qua đó The Citizens thu về 56,5 triệu bảng trong khi con số này của Spurs là 54,2 triệu. Dù thất bại trước Barcelona ở vòng 1/8 nhưng Chelsea vẫn kiếm bộn tiền với 57,7 triệu bảng. Với Barca, họ đút túi 50,8 triệu bảng. 


Arsenal với việc vào bán kết Europa League mang về 32,7 triệu bảng, gần bằng khoản tiền của M.U. 

Ngoài ra, UEFA cho biết những CLB thua ở trận play-off tranh vé vào vòng bảng được thưởng 2,6 triệu bảng, còn đội nào vào vòng bảng nhận 1,7 triệu. Mỗi CLB góp mặt ở vòng bảng sẽ đút túi thêm 11,2 triệu bảng. 

Tiền thưởng cho màn trình diễn ở vòng bảng phụ thuộc vào kết quả các đội qua từng trận đấu. Mùa trước, mỗi trận thắng sẽ được thưởng 1,3 triệu bảng còn trận hòa là gần 440 nghìn bảng. Mùa này, số tiền thưởng tăng lên khi cứ mỗi trận thắng, các CLB sẽ được thưởng 2,3 triệu bảng, còn hòa sẽ là 800.000 bảng. Dựa theo kết quả thi đấu, mùa trước Olympiacos là đội được thưởng ít nhất với chỉ 440.000 bảng.

Về gói tiền "phân bổ thị trường" (market pool) được phân chia theo giá trị của thị trường truyền hình của từng quốc gia có các đội tham dự. Juventus kiếm được nhiều nhất từ gói tiền này với 43,3 triệu bảng. Trong khi đó, Chelsea là đội bóng của Premier League kiếm được nhiều nhất từ market pool là 35,9 triệu bảng.

Sau khi vòng bảng khép lại, các đội sẽ bỏ túi 5,3 triệu bảng cho việc thi đấu ở vòng 1/8. Vào tứ kết, có thêm khoản thưởng 5,7 triệu bảng còn bán kết có thêm 6,6 triệu bảng. Với việc giành vị trí á quân, Liverpool được thưởng 9,7 triệu bảng, trong khi đội vô địch là Real Madrid nhận số tiền là 13,7 triệu bảng.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • PSG suýt thua Napoli trên sân nhà: Gã khổng lồ bằng giấy PSG suýt thua Napoli trên sân nhà: Gã khổng lồ bằng giấy

    Pha cứa lòng đẳng cấp của Angel di Maria ở phút bù giờ cuối đã cứu PSG thoát khỏi thất bại mất mặt trên sân nhà Parc des Princes trước Napoli (2-2). Phú quý giật lùi. Đội bóng của HLV Thomas Tuchel lần đầu tiên đứng trước nguy cơ không vượt qua vòng đấu bảng từ mùa 2012/13.

  • Jordi Alba lập kỷ lục trong nỗi hoang mang Jordi Alba lập kỷ lục trong nỗi hoang mang

    Jordi Alba vừa có trận đấu thứ 50 tại Champions League với Barcelona. Sau 6 năm gắn bó, Alba là một trong những trụ cột của đội bóng xứ Catalan. Nhưng việc Barca chậm trễ gia hạn hợp đồng với anh khiến nhiều người khó hiểu.

  • Lịch thi đấu, kết quả vòng bảng Champions League 2018/19 Lịch thi đấu, kết quả vòng bảng Champions League 2018/19

    Hôm qua UEFA đã tiến hành bốc thăm chia bảng Champions League 2018/19. Dưới đây là lịch thi đấu các trận diễn ra trong giai đoạn này.

  • Salah lập kỷ lục ghi bàn, mở ra hy vọng cho The Kop Một Salah siêu phàm đang trở lại

    Mohamed Salah vừa lập kỷ lục ghi 50 bàn nhanh nhất cho Liverpool. Với cú đúp vào lưới Crvena Zvezda, anh đã có 3 bàn sau 2 trận gần nhất. NHM Liverpool đang hy vọng một Salah siêu phàm sẽ sớm trở lại.

  • Angel Di Maria: Phong độ là nhất thời, đẳng cấp là mãi mãi Angel Di Maria: Phong độ là nhất thời, đẳng cấp là mãi mãi

    Trong thời điểm mà PSG đứng ở ranh giới giữa sự sống và cái chết, những ngôi sao cỡ bự như Neymar hay Kylian Mbappe đều im hơi lặng tiếng. Thế nhưng, thật may cho đội bóng nước Pháp khi họ vẫn còn đó Angel Di Maria.

  • Bayern thắng chật vật hay... thuyết phục? Chiến thắng của Bayern chật vật hay... thuyết phục?

    Trước khi Javi Martinez mở tỷ số cho Bayern ở phút 61, trận đấu “chỉ còn 30 phút”, hay “còn đến 30 phút”? Trả lời câu hỏi ấy tức đã trả lời một điều đáng được tranh cãi: chiến thắng 2-0 của Bayern trên sân của AEK Athens đêm thứ Ba vừa qua là chật vật hay thuyết phục?

  • Lượt 3 vòng bảng Champions League: Dortmund sánh vai cùng Barca và Juve Lượt 3 vòng bảng Champions League: Dortmund sánh vai cùng Barca và Juve

    Sau 3 trận vòng bảng Champions League 2018/19, chỉ còn 3 đội toàn thắng là Dortmund, Barcelona và Juventus. Trong khi đó, Tottenham và Monaco đối diện nguy cơ rời giải sớm.

  • Dybala chinh phục Champions League Dybala chinh phục Champions League

    Trong lần thứ 2 liên tiếp đá chính ở Champions League, Paulo Dybala đã lại ghi bàn. Anh ngày càng có duyên với giải đấu số một châu Âu cấp CLB.

  • Salah ghi bàn nhưng vẫn… buồn Vì sao Salah ghi bàn nhưng không ăn mừng?

    Mohamed Salah đã không ăn mừng dù ghi 2 bàn thắng vào lưới Crvena Zvezda ở Champions League. Cả trận đấu trước đó với Huddersfield, anh cũng không ăn mừng sau khi ghi bàn.

  • Lăng kính: Tiếng thở dài hay tiếng trách móc? M.U thua Juventus: Thở dài hay trách móc?

    “Con nhà người ta” là câu nói cửa miệng của một bộ phận phụ huynh Việt Nam. Bằng cách “sáng tạo” nên nhân vật “con nhà người ta” để đi so sánh với con nhà mình mỗi khi chúng bị điểm thấp hay làm gì không vừa ý, người phụ huynh đã khiến những đứa trẻ bị áp lực về tâm lý, dẫn đến rất nhiều đứa trẻ bị trầm cảm hoặc tạo ra sự phản kháng tiêu cực.

  • HLV Valverde: 'Barca không để Inter chơi bóng suốt cả trận' HLV Valverde hài lòng khi Barca thắng thuyết phục mà không cần Messi

    HLV Ernesto Valverde tỏ ra rất hài lòng khi Barcelona của ông giành chiến thắng 2-0 trước Inter Milan ở lượt 3 vòng bảng Champions League diễn ra đêm qua. Theo thuyền trưởng Barca, các học trò của ông đã hạn chế tối đa sức mạnh của đối thủ.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x