Liverpool: Klopp đã biết 'kích hoạt' Fabinho

Lâm Phong
15:17 ngày 03-03-2019
Trong giai đoạn đầu mùa bóng, Fabinho được ví như chiếc máy đã bị khóa và Juergen Klopp loay hoay không biết mở khóa thế nào. Nhưng kể từ khi giai đoạn lượt về bắt đầu, dường như HLV người Đức đã biết cách kích hoạt cỗ máy Fabinho hoạt động ở hiệu quả cao nhất.
Liverpool: Klopp đã biết 'kích hoạt' Fabinho
Fabinho được Liverpool mua về từ tháng 7 năm ngoái, với mức giá 39 triệu bảng. Tuy nhiên, trong suốt một thời gian dài ngôi sao người Brazil này chẳng có đóng góp gì cho The Kop. Anh vắng mặt cả 8 trận đầu mùa bóng vì lý do thể lực, và ngay cả khi bắt đầu được sử dụng từ vòng 9, màn trình diễn của Fabinho cũng là một nỗi thất vọng lớn.

Theo thống kê của The Times, trong 19 vòng đấu của giai đoạn lượt đi, tỷ lệ tắc bóng thành công của Fabinho chỉ là 36,8%. Anh đóng vai trò máy quét ở khu vực giữa sân, nhưng thường xuyên bị đối phương vượt qua dễ dàng. Điều này thể hiện qua tỷ lệ chiến thắng trong những cuộc đối đầu tay đôi của Fabinho chỉ là 50%. 

Báo giới Anh từng cho rằng, Juergen Klopp sử dụng Fabinho sai cách. Anh được đào tạo để thi đấu ở vị trí trung vệ hay hậu vệ phải, nhưng trong đội hình Liverpool, Fabinho lại đá tiền vệ trung tâm. Tờ The Times nắm thông tin độc quyền khẳng định, BLĐ Liverpool cử tuyển trạch viên đi “xem giò” Fabinho để tìm người thay thế cho Nathaniel Clyne (cầu thủ đá hậu vệ phải) chứ không phải để đảm trách vai trò tiền vệ phòng ngự.

Tuy nhiên, Klopp vẫn một mực khẳng định Fabinho đã quen với vai trò tiền vệ phòng ngự từ thời còn thi đấu cho Monaco và đây mới là vị trí khai thác được nhiều tiềm năng của anh nhất. Thời gian đã chứng minh Klopp đúng. Fabinho hiện tại đang thi đấu rất tốt trong vai trò chốt chặn giữa sân, thậm chí còn được coi là một thần tượng mới ở Anfield. 

Fabinho được Liverpool mua về từ tháng 7 năm ngoái, với mức giá 39 triệu bảng. Tuy nhiên, trong suốt một thời gian dài ngôi sao người Brazil này chẳng có đóng góp gì cho The Kop. Anh vắng mặt cả 8 trận đầu mùa bóng vì lý do thể lực, và ngay cả khi bắt đầu được sử dụng từ vòng 9, màn trình diễn của Fabinho cũng là một nỗi thất vọng lớn. Theo thống kê của The Times, trong 19 vòng đấu của giai đoạn lượt đi, tỷ lệ tắc bóng thành công của Fabinho chỉ là 36,8%. Anh đóng vai trò máy quét ở khu vực giữa sân, nhưng thường xuyên bị đối phương vượt qua dễ dàng. Điều này thể hiện qua tỷ lệ chiến thắng trong những cuộc đối đầu tay đôi của Fabinho chỉ là 50%.  Báo giới Anh từng cho rằng, Juergen Klopp sử dụng Fabinho sai cách. Anh được đào tạo để thi đấu ở vị trí trung vệ hay hậu vệ phải, nhưng trong đội hình Liverpool, Fabinho lại đá tiền vệ trung tâm. Tờ The Times nắm thông tin độc quyền khẳng định, BLĐ Liverpool cử tuyển trạch viên đi “xem giò” Fabinho để tìm người thay thế cho Nathaniel Clyne (cầu thủ đá hậu vệ phải) chứ không phải để đảm trách vai trò tiền vệ phòng ngự. Tuy nhiên, Klopp vẫn một mực khẳng định Fabinho đã quen với vai trò tiền vệ phòng ngự từ thời còn thi đấu cho Monaco và đây mới là vị trí khai thác được nhiều tiềm năng của anh nhất. Thời gian đã chứng minh Klopp đúng. Fabinho hiện tại đang thi đấu rất tốt trong vai trò chốt chặn giữa sân, thậm chí còn được coi là một thần tượng mới ở Anfield.  Các chỉ số của giai đoạn 2 đã chứng minh sự kiên trì của Juergen Klopp rốt cuộc cũng kích hoạt được tài năng của Fabinho. Trong giai đoạn 2, Fabinho không những đã tiến bộ hơn rất nhiều ở khả năng tắc bóng, chiến thắng nhiều hơn ở những cuộc đối đầu tay đôi (hiện tại là 64%) mà còn phân phối bóng rất tốt cho tuyến trên. Fabinho đã thực hiện thành công 21 đường chuyền vào vòng cấm địa đối phương, tạo ra 7 cơ hội có thể chuyển hóa thành bàn thắng (key pass). Trong giai đoạn 2, Fabinho chưa vắng mặt ở bất kỳ trận đấu nào. So với những tiền vệ trung tâm như Jorginho (Chelsea) hay Lucas Torreira (Arsenal), Fabinho nổi trội hơn rất nhiều ở tốc độ và sức mạnh. “Fabinho đã tạo ra một vài khoảnh khắc xuất thần mà ngay cả tôi cũng không tin vào mắt. Cậu ta đoạt được trái bóng một cách ngoạn mục rồi sau đó thể hiện được tầm quan sát rất rộng. Về khả năng tổ chức, Fabinho tuyệt vời. Về mức độ bao quát trong phòng ngự từ xa, Fabinho cũng xuất sắc. Về sự thông minh, không có gì phải bàn cãi. Với tôi, Fabinho đang là một cầu thủ hàng đầu”, HLV Juergen Klopp hết lời ngợi khen cậu học trò. Hôm nay là derby Merseyside và sân khấu lại có chỗ cho Fabinho tỏa sáng. LÂM PHONG
Các thống kê đều cho thấy Fabinho đang thi đấu rất tốt ở giai đoạn lượt về

Các chỉ số của giai đoạn 2 đã chứng minh sự kiên trì của Juergen Klopp rốt cuộc cũng kích hoạt được tài năng của Fabinho. Trong giai đoạn 2, Fabinho không những đã tiến bộ hơn rất nhiều ở khả năng tắc bóng, chiến thắng nhiều hơn ở những cuộc đối đầu tay đôi (hiện tại là 64%) mà còn phân phối bóng rất tốt cho tuyến trên.

Fabinho đã thực hiện thành công 21 đường chuyền vào vòng cấm địa đối phương, tạo ra 7 cơ hội có thể chuyển hóa thành bàn thắng (key pass). Trong giai đoạn 2, Fabinho chưa vắng mặt ở bất kỳ trận đấu nào. So với những tiền vệ trung tâm như Jorginho (Chelsea) hay Lucas Torreira (Arsenal), Fabinho nổi trội hơn rất nhiều ở tốc độ và sức mạnh.

“Fabinho đã tạo ra một vài khoảnh khắc xuất thần mà ngay cả tôi cũng không tin vào mắt. Cậu ta đoạt được trái bóng một cách ngoạn mục rồi sau đó thể hiện được tầm quan sát rất rộng. Về khả năng tổ chức, Fabinho tuyệt vời. Về mức độ bao quát trong phòng ngự từ xa, Fabinho cũng xuất sắc. Về sự thông minh, không có gì phải bàn cãi. Với tôi, Fabinho đang là một cầu thủ hàng đầu”, HLV Juergen Klopp hết lời ngợi khen cậu học trò.
Hôm nay là derby Merseyside và sân khấu lại có chỗ cho Fabinho tỏa sáng.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • Derby Merseyside: Chờ kiểm chứng  'tay nghề' Klopp Derby Merseyside: Chờ kiểm chứng 'tay nghề' Klopp

    Chiến thắng đậm đà 5-0 trước một Watford đang bay bổng (là đội có vị thứ cao nhất bên ngoài Top 6 tính đến trước vòng đấu vừa qua) đã khẳng định lần nữa sức mạnh thật sự của Liverpool - đội từng bỏ xa Man City đến 7 điểm nhưng ngôi đầu bảng đã lung lay thấy rõ trong thời gian gần đây?

  • Rio Ferdinand hối thúc M.U giữ chân Solskjaer Rio Ferdinand hối thúc M.U giữ chân Solskjaer

    Màn thể hiện quá xuất sắc của HLV OLe Gunnar Solskjaer đã gây được ấn tượng mạnh với fan Man United và đặc biệt trong đó có cựu danh thủ Rio Ferdinand.

  • Biếm họa: Lukaku, ảo thuật gia kỳ diệu Biếm họa: Lukaku, ảo thuật gia kỳ diệu

    Không phải mấy khi một người luôn bị mặc định là không khéo với trái bóng như Romelu Lukaku lại có thể xử lý ngọt như trong trận gặp Southampton tối qua. Bảo anh bỗng chốc hóa ảo thuật gia cũng không có gì gọi là quá đáng.

  • Ox-Chamberlain sắp trở lại sân cỏ Ox-Chamberlain sắp trở lại sân cỏ

    Một tin không thể vui hơn cho Liverpool trong giai đoạn căng thẳng này là tiền vệ Alex Oxlade-Chamberlain sắp hồi phục hoàn toàn chấn thương.

  • Rò rỉ thêm bằng chứng khiến Man City sắp bị cấm khỏi Champions League Rò rỉ thêm bằng chứng khiến Man City sắp bị cấm đá Champions League

    Viễn cảnh Man City phải đối mặt với án cấm thi đấu ở Champions League đang ngày càng cận kề hơn, khi một loạt e-mail mới bị rò rỉ từ tạp chí Der Spiegel của Đức cung cấp thêm thông tin chi tiết về cách The Citizens lách luật Công bằng tài chính (FFP).

  • Trung vệ Tottenham có thể bị treo giò vì đạp Koscielny Trung vệ Tottenham có thể bị treo giò vì đạp Koscielny

    Tottenham đã gặp may khi giành được 1 điểm trước Arsenal và họ cũng may mắn khi trung vệ Davinson Sanchez không nhận thẻ phạt nào sau pha chơi xấu với Laurent Koscielny.

  • Lukaku: Tỏa sáng để được thừa nhận Romelu Lukaku: Đèn le lói không phải đèn đã tắt

    Trong mắt người hâm mộ Man United, Romelu Lukaku thuộc tuýp tiền đạo làng nhàng, nghĩa là kém cũng không hẳn mà giỏi thì chưa tới. Thế nhưng, tuyển thủ Bỉ đã đưa ra câu trả lời đanh thép khiến ai nấy phải có cách nhìn nhận khác về anh.

  • Mohamed Salah: Hổ thật hay... hổ giấy? Mohamed Salah: Hổ thật hay... hổ giấy?

    Mohamed Salah vốn dĩ là 50% sức mạnh của Liverpool thì giờ đây, anh bỗng dưng lại trở thành nỗi lo mỗi khi The Kop chuẩn bị bước vào một trận đấu lớn. Và Derby Merseyside sẽ là cơ hội để Salah chứng minh anh không phải là... “hổ giấy”.

  • Soi kèo ngày 3/3: Xỉu các trận sớm và muộn nhất Serie A Soi kèo ngày 3/3: Xỉu các trận sớm và muộn nhất Serie A

    Các trận sớm nhất (Torino - Chievo) và muộn nhất Chủ nhật ở Serie A (Napoli - Juventus) đều có những lý do khác nhau để khó tránh khỏi kết cục xỉu bàn thắng.

  • Nhận định bóng đá Everton vs Liverpool, 23h15 ngày 3/3: Khi cảm hứng trở lại Nhận định bóng đá Everton vs Liverpool, 23h15 ngày 3/3: Khi cảm hứng trở lại

    Everton vẫn đang chơi đầy bất ổn dưới thời HLV Marco Silva. Trong khi đó, Liverpool đã tìm lại cảm giác chiến thắng, tìm lại cảm giác ghi bàn với thắng lợi hủy diệt 5-0 trước Watford ở lượt trận trước. Một The Kop đã lấy lại sự hưng phấn sẽ biết cách đánh bại Everton.

  • Aaron Ramsey, ác quỷ hóa thiên thần Aaron Ramsey, ác quỷ hóa thiên thần

    Thật trớ trêu khi người giúp Arsenal có trận hòa trên sân Tottenham đêm qua lại chính là ngôi sao sắp chia tay họ - Aaron Ramsey. Một bàn thắng đầy cảm xúc, đem lại cho NHM Pháo thủ hạnh phúc, dù trước đó đã có không ít người chỉ trích anh vì đã sớm dứt tình với sân Emirates.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x