“Những sai lầm của hàng thủ Liverpool đã biếu chiến thắng cho Man United. Tôi chẳng có lời giải thích nào hợp lý”, HLV Juergen Klopp buồn bã nói sau thất bại của The Kop tối thứ Bảy vừa qua. Luôn là như vậy, Liverpool có thể lên cao vút rồi xuống mất hút bất kỳ lúc nào.
“Tôi đã nói với các cầu thủ rằng, Man United sẽ chơi bóng dài và các ngòi nổ sẽ xoay quanh Romelu Lukaku. Chiến thuật của họ quá rõ ràng, nhưng Liverpool vẫn thủng lưới từ những tình huống mà tôi đã nhấn mạnh”. Lời phát biểu sau trận của Juergen Klopp càng khiến sự thất vọng và ngao ngán của NHM The Kop tăng vọt.
Trước thềm trận đấu với Man United, Liverpool trải qua 3 chiến thắng liên tiếp, chỉ thủng lưới 1 lần. Ai cũng nghĩ hàng thủ Liverpool rốt cuộc đã ổn. Nhưng một lần nữa những cầu thủ phòng ngự lại “bán đứng” Juergen Klopp. Thật khó hiểu khi hệ thống phòng ngự của Liverpool lại sụp đổ tới 2 lần theo cùng 1 kịch bản: David De Gea phát bóng, Dejan Lovren bước lên áp sát Romelu Lukaku cố gây sức ép. Anh thất bại, Lukaku làm tường đưa bóng cho Marcus Rashford và bàn thắng được ghi.
Thua theo kịch bản mà Klopp đã cảnh báo trước đã là một thất bại. Thua tới 2 lần theo cùng kịch bản này thì thật sự là thảm họa. Tờ Telegraph gọi 2 sai lầm của Lovren bằng cái tên Dejan vu như một cách chơi chữ với từ Deja vu - vốn dùng để nói về một cảm giác bạn từng trải qua một điều gì đó mà bạn biết chắc chưa từng trải qua. Nhưng tờ Daily Mail thì cho rằng, sai lầm của Lovren là hệ quả của hệ thống phòng ngự kém cỏi.
Từ cảm thông tới… ngao ngán
Rốt cuộc là bất chấp Klopp có hò hét, bất chấp Liverpool đã chi ra số tiền kỷ lục để chiêu mộ Virgil van Dijk, bất chấp đã được giới chuyên môn nhiều lần gióng lên những hồi chuông báo động, hàng thủ Liverpool vẫn thi thoảng đóng vai những gã hề trên sân khấu lớn. NHM đang bị đẩy từ sự cảm thông, ngao ngán tới ngậm ngùi chấp nhận.
Chẳng còn lựa chọn nào khác khi sai lầm đã trở thành… bản sắc của hệ thống phòng ngự The Kop. Vẫn biết rằng những đội bóng của Juergen Klopp thường không có hàng hậu vệ vững vàng, nhưng để đến mức sai lầm trở thành hệ thống thì tuyệt đối không còn là điều bình thường nữa.
Liverpool đang xếp thứ 3 trên BXH Premier League, nhưng với 34 bàn thua, The Kop đang là đội bóng phòng ngự tệ nhất trong nhóm 5 CLB dẫn đầu. Điều quan trọng là trong toàn bộ các trận đấu lớn mùa này, Liverpool đều thủng lưới. Họ nhận 4 bàn thua trước Tottenham, 3 lần bị Arsenal và Man City xé lưới, 2 bàn thua trước Man United.
Để đánh giá một hệ thống phòng ngự, người ta sẽ nhìn vào màn trình diễn ở những trận đấu lớn. Và xét trên tiêu chí này thì Liverpool đã thua to. Thành tích không giữ sạch lưới nổi một trận nào trong các trận chiến nội bộ Big Six quả là một nỗi hổ thẹn.
Klopp sẽ còn đi một chặng đường dài với Liverpool, và trong mùa bóng tới, The Kop sẽ còn đặt những tham vọng cao hơn so với cái đích vào Top 4 Premier League. Tuy nhiên, nếu vẫn cứ duy trì phong cách khi thì lên cao vút lúc lại xuống mất hút thế này, e rằng cảm xúc của NHM còn tiếp tục bị tung hứng thêm nhiều lần nữa. Và đến một thời điểm nào đó, hàng công của The Kop sẽ chẳng còn đủ bền bỉ để cứu vãn những sai lầm của hàng thủ.
CON SỐ
12 Có một nghịch lý là với 12 trận sạch lưới, Liverpool chính là CLB có số trận giữ sạch lưới nhiều thứ 3 Premier League 2017/18, nhưng lại là đội bóng thủng lưới nhiều nhất trong Top 5. Con số này chứng minh quá rõ sự phập phù của hàng thủ The Kop.
Liverpool mắc lỗi dẫn tới bàn thua nhiều thứ… 3 Premier League
Theo thống kê của tờ Express, tại Premier League 2017/18, Liverpool đã mắc tới 8 lỗi trực tiếp dẫn tới bàn thua. Nếu có BXH dành riêng cho những CLB mắc lỗi phòng ngự nhiều nhất thì The Kop xếp tận thứ 18 trong 20 đội. 2 CLB mắc lỗi nhiều nhất giải là West Ham (12 lỗi) và Crystal Palace (11).
Chứng kiến màn trình diễn của Eric Bailly trước Liverpool, thật khó tin khi đây là trận đá chính đầu tiên của trung vệ 23 tuổi sau 4 tháng. Các CĐV của M.U trìu mến gọi Bailly là “Black Panther” - Chiến binh báo đen. Và họ đã đúng.
Johan Cruyff từng nói: “Bóng đá là môn chơi đơn giản, nhưng chơi bóng một cách đơn giản lại là điều khó nhất”. Làm được cái điều như Cruyff nói, một cách gần nhất, chính là M.U của Jose Mourinho.
Stoke đang chơi không tốt. Với Man City, họ vẫn thể hiện phong độ hủy diệt ở Premier League. Thời điểm này, Stoke không phải đối thủ xứng tầm với thầy trò Pep Guardiola. Man xanh nhiều khả năng sẽ tiếp tục thăng hoa trên đất khách để thẳng tiến tới chức vô địch Premier League.
Trong trận đấu mà Harry Kane dính chấn thương, Son Heung-min đã thay thế xuất sắc vai trò chủ lực trên hàng công. Tiền đạo người Hàn Quốc lập cú đúp giúp Spurs đè bẹp Bournemouth với tỷ số 4-1.
Còn quá sớm để khẳng định Arsenal đã hồi sinh. Tuy nhiên, thắng lợi ngọt ngào trước Watford quả là bước chạy đà tuyệt vời trước ngày tái ngộ Milan ở Europa League.
Jose Mourinho dường như đã hết kiên nhẫn với Luke Shaw và nhiều khả năng sẽ dùng anh như một phần của hợp đồng đổi lấy Danny Rose và Toby Alderweireld.
Người Tây Ban Nha vừa nhận được cảnh báo từ cả FIFA và UEFA. ĐTQG nước này và những đội bóng hàng đầu xứ sở bò tót như Real Madrid, Barca và Atletico thậm chí có nguy cơ bị gạch tên khỏi EURO 2024 và các cúp châu Âu mùa tới...
Cơn khô hạn bàn thắng của Rasmus Hojlund đã được giải tỏa với pha lập công vào lưới Sheffield United. Nếu MU biết cách "chăm sóc" cho chân sút người Đan Mạch tốt hơn thời gian qua, có lẽ mọi chuyện đã khác.
U23 Iraq là một đối thủ mạnh, dù là 6 năm trước hay hiện tại, với U23 Việt Nam. Khi bước vào sân lúc bấy giờ, tôi nhận cả nhiệm vụ phòng ngự. Tôi nghĩ, những cầu thủ cùng vị trí trong đội hình U23 Việt Nam hiện tại cũng sẽ được thầy Tuấn giao trọng trách như thế.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn