Liverpool: Mất Van Dijk, Salah cũng không sợ bằng mất Firmino

Việt Dũng Việt Dũng
14:36 ngày 19-02-2019
Trước trận gặp Bayern, HLV Juergen Klopp nhận tin sét đánh: Roberto Firmino bị sốt virus, nguy cơ không thể thi đấu. Nhiều người, chẳng hạn như huyền thoại John Barnes của Liverpool, sẽ cười khẩy trước thông tin này, bởi cho rằng chân sút người Brazil không biết ghi bàn. Nhưng bàn thắng lại chưa bao giờ là thước đo cho những cống hiến của Bobby…
Liverpool: Mất Van Dijk, Salah không bằng mất Firmino
“Tôi đánh giá cậu ấy là một trong những cầu thủ hay nhất Bundesliga, bởi vậy khi đọc được tin Liverpool chiêu mộ cậu ấy, tôi đã nghĩ: Làm thế quái nào họ mua được nhỉ?”. Đó là lời của HLV Juergen Klopp năm 2016, về cậu học trò hiện tại, Roberto Firmino. Có thể nói, chính Bobby là một trong những tác nhân quan trọng thúc đẩy Klopp lựa chọn Liverpool trước đó 1 năm. Để rồi dưới bàn tay của nhà cầm quân người Đức, Firmino như “cá gặp nước” cùng cái vị trí mà anh là người khai sinh ra: Tiền đạo phòng ngự.

Klopp sở hữu một bàn tay Midas, chạm đâu cũng thành vàng, ở những đội bóng ông đi qua. Robert Lewandowski, Mats Hummels, Mario Goetze, Marco Reus với Dortmund, và Philippe Coutinho, Mohamed Salah, Andy Robertson, Trent Alexander-Arnold hay Joe Gomez ở Liverpool là những ví dụ điển hình. Nhưng thành tựu vĩ đại nhất của Klopp phải là Firmino, “số 9” yêu thích của ông.

Từ một anh chàng tiền đạo cánh năng lực ở mức trung bình dưới thời Brendan Rodgers, Firmino lột xác thành một ngôi sao lớn dưới thời Klopp, cầu thủ khai sinh ra vai trò của mình, một vai trò mà gần như cả châu Âu, chỉ có anh đảm đương nổi.


Nếu thiếu vắng Firmino ở đại chiến với Bayern Munich, mất mát sẽ trầm trọng với Liverpool hơn nhiều những gì người ta nghĩ. Bởi sự đóng góp của Bobby là thầm lặng, là sự hy sinh. Nếu còn ai nghi ngờ tầm quan trọng của tiền đạo người Brazil, chỉ cần nhìn vào kết quả 2 trận gần nhất của Lữ đoàn Đỏ.

Đầu tiên là trận hòa 1-1 trên sân của West Ham. Trong một buổi chiều mà hầu hết cầu thủ Liverpool chơi dưới sức, Firmino không tệ nhất cũng tệ nhì, đánh mất liên lạc với các đồng đội. Đó thậm chí có lẽ là màn trình diễn tệ nhất của Firmino dưới thời Klopp.

Sau đó là chiến thắng 3-0 trước Bournemouth, ngày Firmino tỏa sáng trở lại, làm nhiệm vụ kết nối tuyến tiền vệ với tiền đạo và giữa 3 tiền đạo với nhau một cách hoàn hảo như thường lệ. Trong trận đấu đó, anh có một siêu phẩm kiến tạo cho Mohamed Salah ghi bàn.

Hai màn trình diễn đối lập nhau như đêm với ngày chỉ trong chưa đầy 1 tuần, dù trận đấu với Bournemouth chưa thể xem là đỉnh cao của Firmino.


Một cách đơn giản, khi Firmino chơi tốt thì Liverpool chơi tốt và ngược lại. Bởi như đã đề cập, Firmino là cầu nối cực kì quan trọng, giúp cho sự luân chuyển giữa các tuyến của Liverpool được nhịp nhàng. Với khả năng gây áp lực từ phần sân đối phương cực tốt, đa số những tình huống chuyển đổi phòng ngự sang tấn công khởi phát từ anh. Trong mối liên hệ với Salah và Sadio Mane trên hàng công, Firmino cũng sắm luôn vai trò chất kết dính, làm nền cho hai đồng đội bùng nổ.

Virgil van Dijk và Salah có thể là những ngôi sao lớn hơn, trên bảng vàng những cầu thủ xuất chúng của thế giới. Mane, Robertson có thể sở hữu tốc độ và khả năng bùng nổ ấn tượng hơn. Nhưng không ai quan trọng bằng Firmino, trái tim và khối óc của Lữ đoàn Đỏ.

Trong sơ đồ 4-2-3-1 Klopp thường sử dụng mùa này, Firmino đá ở vị trí của một “số 10” nhiều hơn, và điều đó khiến anh không thoải mái bằng vai trò “số 9” mùa trước trong hệ thống 4-3-3. Ngày Liverpool dùng lại 4-3-3 với Firmino làm trung phong, họ hành hạ Bournemouth với 3 bàn không gỡ cùng một lối chơi thăng hoa, trong đó cả Bobby lẫn Salah đều tìm lại hình ảnh hủy diệt của chính họ mùa trước.

Vì một lối chơi cân bằng hơn giữa công và thủ, Klopp đã phải hy sinh 4-3-3, để rồi vô hình trung hy sinh luôn một phần ảnh hưởng của Firmino. Nhưng anh không mảy may ca thán, bởi đức hy sinh là một phần con người anh, cũng giống như cách chơi độc nhất vô nhị trong thế giới bóng đá hiện đại. Trong một thế giới mà mọi cầu thủ đều muốn mình trở thành trung tâm của ánh đèn sân khấu nhằm thu về những bản hợp đồng kếch xù, thì ở Anfield, vẫn luôn có một chàng Bobby lặng lẽ làm nền cho đồng đội tỏa sáng.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x