Liverpool đã chuẩn bị sẵn kế hoạch tài chính để hướng đến những bản hợp đồng lớn trong mùa Hè. Theo đó, thủ môn Alisson (Roma) và tiền đạo Timo Werner (Leipzig) là những mục tiêu hàng đầu của The Kop.
Giải bài toán thủ môn
Từ nhiều năm qua, vị trí thủ môn trở thành nỗi lo thường trực của Liverpool. Mùa giải này mọi chuyện cũng diễn ra tương tự.
Ban đầu, HLV Juergen Klopp đặt niềm tin vào Simon Mignolet. Nhưng thủ môn người Bỉ này liên tục “bán đứng” đồng đội bằng những sai lầm ngớ ngẩn.
Quá ngán ngẩm với Mignolet, Liverpool quay sang sử dụng thủ môn thứ hai là Loris Karius. Tuy nhiên, hiệu quả mà thủ thành người Đức đem đến cũng không mấy tích cực. Karius không mắc phải những sai lầm ngớ ngẩn như Mignolet, nhưng anh cũng chẳng có pha cản phá nào xuất sắc.
Trước tình hình ấy, Liverpool không còn cách nào khác ngoài việc phải đưa về một “người gác đền” chất lượng vào Hè năm nay. Mục tiêu mà họ nhắm đến là Alisson. Thủ môn 25 tuổi này đã thi đấu rất xuất sắc trong hai mùa giải qua dưới màu áo Roma.
Alisson góp công lớn giúp đội bóng thủ đô Italia lọt vào tứ kết Champions League 2017/18. Ở hai lượt trận gặp Shakhtar Donetsk tại vòng 1/8 mới đây, thủ thành người Brazil này đã có hàng loạt pha cản phá xuất thần.
Năng lực của Alisson không chỉ được thừa nhận ở cấp CLB mà còn trên cả cấp độ ĐTQG. Anh là thủ môn số một của ĐT Brazil, vượt trên cả “người gác đền” đắt nhất thế giới là Ederson (Man City). Alisson vì thế trở thành giải pháp lý tưởng để bịt kín khoảng trống trong khung thành Liverpool.
Bản thân Alisson cũng muốn rời Roma để tìm kiếm thử thách mới. Đội bóng thủ đô Italia dường như cũng chuẩn bị sẵn sàng để chia tay Alisson. Mới đây, Roma đã có động thái liên hệ với thủ môn Alban Lafont của Toulouse.
Dồn tiền mua Werner
Hiện tại, tình hình tài chính của Liverpool khá khả quan. Với việc lọt vào vòng tứ kết, The Kop đã thu về tới 50 triệu bảng từ đấu trường Champions League. Cách đây chưa lâu, Liverpool cũng công bố kết quả kinh doanh trong năm tài khóa trước (kết thúc vào tháng 6/2017). Theo đó, họ đạt doanh thu kỷ lục 364 triệu bảng.
Nhìn chung thì Liverpool hiện đủ tiền để theo đuổi những bản hợp đồng lớn. Nơi mà HLV Juergen Klopp hướng đến tìm đến kiếm tài năng là Bundesliga ở quê nhà. Mùa Hè trước, Liverpool đã đạt thỏa thuận chiêu mộ Naby Keita (gia nhập sân Anfield vào tháng 7/2018). Còn Hè này, Timo Werner là mục tiêu theo đuổi của The Kop.
Khó khăn lớn nhất của Liverpool là hiện có rất nhiều CLB theo đuổi Werner. Tiền đạo 22 tuổi này là cây làm bàn hàng đầu của Leipzig tại Bundesliga trong 2 mùa giải qua. Bayern và Man United đều muốn có chân sút trẻ tuổi này.
Ngoài ra, một trở ngại nữa của Liverpool là họ không có mối quan hệ tốt với Leipzig. Mùa Hè trước, The Kop đã khiến đội bóng Đức nổi giận khi chiêu mộ Keita dưới dạng kích hoạt điều khoản phá vỡ hợp đồng. Vì thế, lần này Liverpool có thể gặp khó khăn trên bàn đàm phán.
Tuy nhiên, những vướng mắc đó không ngăn được Liverpool theo đuổi Werner. Tiền đạo người Đức này hứa hẹn sẽ giúp hàng công của The Kop sắc sảo hơn ở mùa giải sau.
Giữ Can bằng mọi giá
Liverpool vẫn chưa từ bỏ hy vọng giữ chân Emre Can. Tiền vệ người Đức này hiện chỉ còn 3 tháng hợp đồng. Nhiều ông lớn của bóng đá châu Âu đã tiếp cận nhưng Can chưa gật đầu trước lời đề nghị nào. Vì thế, phía Liverpool hy vọng từ nay đến khi mùa giải kết thúc có thể thuyết phục được Can gia hạn hợp đồng bằng những đãi ngộ hấp dẫn.
34 - Với 34 bàn thua, Liverpool là đội để thủng lưới nhiều nhất trong Top 5 Premier League. Trung bình mỗi trận, The Kop để thủng lưới 1,13 bàn. Sự thiếu chắc chắn đó của hàng thủ một phần xuất phát từ vị trí thủ môn.
Hậu trường Premier League ghi nhận một số thợ cắt tóc đã tạo được vị thế “chỗ uy tín” với các sao sân cỏ. Nhưng Nikky Okyere có lẽ là tay kéo được yêu mến đặc biệt hơn cả, khi được coi như nguồn truyền năng lượng tích cực cho các khách VIP này.
Pogba vừa kém, vừa “láo” như thế? Hay đấy là hệ quả tất yếu từ một câu chuyện không hay nào đó bên ngoài sân cỏ, vốn đã nảy sinh từ lâu? Hơn cả thất bại trên sân, trận thua Sevilla vừa qua đã mở ra cho M.U hàng loạt câu hỏi “kỳ dị”, xoay quanh Pogba và Mourinho.
Trong những ngày tăm tối này, người yêu Quỷ đỏ cần đi tìm thấy sự sáng suốt. Họ có thừa tiềm lực để không phải bới móc những vinh quang quá khứ để soi chiếu cho hiện tại.
Thua xấu mặt 1-2 trước Sevilla ngay trên sân nhà rạng sáng qua, Man United bất ngờ tạm biệt Champions League ngay từ vòng 1/8. Cuộc đào tẩu đáng xấu hổ của Quỷ đỏ hoàn toàn do một tay Jose Mourinho đạo diễn, nhưng NHM tuyệt nhiên chưa nhận được một lời xin lỗi nào từ ông.
Thất bại lớn nhất trong trận M.U - Sevilla rạng sáng qua thuộc về HLV Jose Mourinho. Và do vậy, mọi cầu thủ M.U trước tiên là nạn nhân của thất bại ấy. Dù sao đi nữa, giới hâm mộ M.U vẫn phải thất vọng với riêng Alexis Sanchez.
Tin vui cho Tottenham và ĐT Anh khi tiền đạo Harry Kane chỉ cần phải ngồi ngoài hơn 1 tháng sau chấn thương gặp phải ở trận đấu với Bournemouth vào cuối tuần trước.
Bruno Fernandes và Kevin de Bruyne thường bị đem ra so sánh trong những năm gần đây. Nhưng ở thời điểm hiện tại, đội trưởng của Man United đang có phong độ xuất sắc hơn nhiều so với thủ lĩnh của Man City.
Điểm tin 25/4
- HLV U23 Thái Lan bị sa thải
- Van Dijk chỉ trích đồng đội thậm tệ
- Onana 'kiến tạo' cho đối phương ghi bàn, fan MU lại đòi bán
- Xavi 'quay xe' ở lại Barca
- Bernardo Silva quyết định gia nhập Barca
- Roy Keane được ủng hộ dẫn dắt MU
- Chơi lớn, PSG tiến sát Osmihen
U23 Việt Nam sẽ chạm trán U23 Iraq tại tứ kết U23 châu Á 2024. HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ có những phương án ra sao để hy vọng có kết quả tốt và tiến vào bán kết.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn