Sau cú lặn khá dài hơi ở Champions League, biểu tượng cho thành công của bóng đá Anh ở sân chơi châu lục, Liverpool đã ngoi lên để nhìn ánh sáng mặt trời. The Kop không trải qua một hành trình ấn tượng ở vòng bảng, nhưng khi đã vào tới vòng knock-out, Liverpool sẽ là cái tên khiến Barcelona phải e dè.
Bóng đá Anh từng trải qua giai đoạn lãng quên Liverpool mỗi khi xem Champions League. Kể từ mùa 2009/10 đến 2016/17 là 8 mùa Champions League, và trong quãng thời gian đó, Liverpool chỉ xuất hiện thoáng qua ở 2 vòng đấu bảng. Mùa 2009/10, họ không vào nổi vòng knock-out dù chỉ ở cùng bảng đấu với Fiorentina, Lyon và Debrecen.
Đến mùa 2014/15, cuộc dạo chơi của Liverpool tại Champions League lại kết thúc từ vòng bảng, dù những đối thủ cạnh tranh của The Kop năm đó chỉ là Basel và Ludogorets Razgrad. Thật ra thì ngay giai đoạn vòng bảng mùa này, dấu ấn của Lữ đoàn đỏ cũng vô cùng nhạt nhòa.
Họ thua Napoli, thua Crvena Zvezda, thua PSG và đã phải đá những trận “chung kết” cho tấm vé đi tiếp. Nhìn cách The Kop chật vật lết qua vòng bảng và ngay lập tức phải đụng Bayern Munich ở trận knock-out đầu tiên, ai cũng nghĩ rằng ánh hào quang le lói của Liverpool sẽ lại sớm vụt tắt.
Tuy nhiên, Liverpool đã chơi một trận khiến thế giới phải trầm trồ trên sân Allianz Arena. The Kop xuất sắc quật ngã Bayern 3-1 ngay tại hang Hùm để đường hoàng tiến vào tứ kết. Và một khi đã có thể thắng cả Bayern trên đất Đức thì một chướng ngại cỡ Porto chỉ càng tạo cơ hội để Liverpool thị uy mà thôi.
Thực tế đã diễn ra đúng như dự đoán. Liverpool không hề cho thấy sự sa sút hay mất tập trung khi vùi dập Porto tới 6-1 sau 2 lượt trận để mùa thứ 2 liên tiếp có mặt trong vòng đấu dành cho 4 đội mạnh nhất. Có nhiều người cho rằng, Liverpool đang đi theo lộ trình rất đặc thù của một nhà vô địch: Không gây quá nhiều tiếng vang ở vòng bảng, nhưng càng vào sâu thì càng lợi hại, chững chạc và lạnh lùng.
Đạn đã lên nòng
Những gì Liverpool trình diễn cho đến thời điểm này chắc chắn khiến đối thủ sắp tới của họ, Barcelona phải lo sợ. Trước mặt Barca là một đội bóng gần như hoàn hảo. Liverpool có hàng thủ cực mạnh với 2 “quái thú” Alisson và Virgil van Dijk, thừa sức ngăn cản Lionel Messi.
Hai hậu vệ cánh Andrew Robertson và Trent Alexander-Arnold còn rất trẻ, khỏe và sở hữu khả năng hỗ trợ tấn công tốt bậc nhất châu Âu vào thời điểm hiện tại. Sự lợi hại của họ được gói gọn trong thống kê: 2 cầu thủ này đã thực hiện tới 20 đường kiến tạo thành bàn trên tất cả các đấu trường mùa này, nhiều hơn bất kỳ cặp hậu vệ cánh nào trên thế giới.
Hàng tiền vệ The Kop thì kết nối uyển chuyển với hàng công cực mạnh. Những gì Sadio Mane - Roberto Firmino - Mohamed Salah làm được hiện tại đáng sợ không kém bộ 3 huyền thoại của Barca năm xưa (Messi - Suarez - Neymar). Liverpool giờ đây giống như viên đạn đã lên nòng, chỉ chờ mục tiêu xuất hiện là xuyên phá.
Liverpool vốn dĩ là biểu tượng của bóng đá Anh ở sân chơi châu lục. The Kop đã 4 lần đăng quang tại Cúp C1 và 1 lần vô địch Champions League năm 2005 - mùa bóng đi kèm với màn lội ngược dòng vĩ đại trước Milan trong đêm Istanbul huyền thoại. Premier League sở hữu tổng cộng 12 chức vô địch C1/Champions League thì một mình Liverpool đã chiếm gần một nửa.
Cũng chính vì vậy người Anh tin rằng, hoàn toàn hợp logic khi đội bóng đã tạo ra thời kỳ huy hoàng cho bóng đá Anh ở cúp châu Âu cũng chính là đại diện sẽ mở ra một kỷ nguyên rực rỡ mới cho Premier League tại Champions League.
Liverpool dứt điểm chỉ kém Barca
Trong 4 đội lọt vào bán kết, Liverpool chính là đội bóng có hiệu quả dứt điểm tốt thứ nhì, chỉ kém Barca. The Kop tung ra 145 pha dứt điểm tại Champions League mùa này và ghi được 18 bàn thắng. Như vậy, cứ trung bình 8 lần dứt điểm Liverpool lại ghi được 1 bàn thắng.
HIỆU QUẢ DỨT ĐIỂM CỦA 4 ĐỘI VÀO BÁN KẾT
CLB
Số pha dứt điểm trung bình/bàn
Barcelona
7,8
Liverpool
8
Ajax
8,3
Tottenham
8,6
Liverpool trở thành ứng viên vô địch số 2
Các nhà cái vừa công bố tỷ lệ cược vô địch cho 4 đội bóng lọt vào bán kết. Sau khi Man City bị loại, Barcelona dĩ nhiên đang là ứng viên sáng giá nhất cho ngai vàng. Liverpool cũng đã vươn lên thứ nhì danh sách.
Tỷ lệ cược cho 4 ứng viên vô địch
Barcelona: 13/8*
Liverpool: 13/5
Tottenham: 9/2
Ajax:5/1
(*) Đặt 8 ăn 13 theo Bet365
18 - Liverpool ghi được 18 bàn tại Champions League mùa này và cả 18 bàn đều diễn ra trong vòng cấm địa. The Kop là đội bóng duy nhất tại tứ kết ghi 100% số bàn thắng trong vòng cấm địa.
Trong 12 trận đấu thuộc giải hạng Nhất Anh hôm nay, có thể chọn ra 2 trận tiềm tàng khả năng xảy ra mưa gôn nhất. Đó là các trận Bolton - Aston Villa và Swansea - Rotherham, đều diễn ra vào lúc 21h.
Vụ đàm phán gia hạn của Marcus Rashford đang đóng băng khi tiền đạo trẻ này đòi lương tới 200.000 bảng/tuần. Trong khi đó Barca đang rình rập ngay cửa Old Trafford để đánh cắp ngôi sao 21 tuổi người Anh!
Án phạt cấm chuyển nhượng 1 năm khiến Chelsea thiệt đơn thiệt kép. Bên cạnh việc không thể chiêu mộ lực lượng, Chelsea còn liên tục bị các ngôi sao trong biên chế CLB làm mình làm mẩy. Olivier Giroud trở thành cái tên mới nhất gia nhập đoàn “kiêu binh” đòi hỏi quyền lợi tại sân Stamford Bridge.
Thất bại 0-2 của Napoli ở lượt đi sẽ khiến nhiều NHM tin rằng trận lượt về tại San Paolo đêm nay sẽ có cuộc rượt đuổi tỷ số. Nhưng trên thực tế, trận này ít khả năng nổ tài, đồng thời hiệp 2 cũng sẽ không có quá 1 bàn.
Theo HLV Pep Guardiola, đây là tuần quyết định cho tham vọng giành "cú ăn 4" của Man City. Bên cạnh đó, ông thầy người Tây Ban Nha tin tưởng Man xanh sẽ lọt vào bán kết Champions League.
Trong giai đoạn đen tối nhất với 8 trận liên tiếp tịt ngòi, các liverpudlian vẫn tin Mohamed Salah sẽ trở lại. Chỉ cần một chút may mắn, giúp Salah gây dựng lại sự tự tin. Thật may là nó đã đến để bây giờ, ngôi sao người Ai Cập luôn sẵn sàng tỏa sáng.
Trang Sportbible mới đây đã cho công bố thông tin khá thú vị liên quan đến tiền đạo Alexis Sanchez của Man United. Theo đó, cầu thủ người Chile này kiếm được tới gần 5 triệu bảng chỉ từ việc... đánh bóng băng ghế dự bị.
Tiền vệ tấn công Arda Guler đã hóa người hùng khi ghi bàn thắng duy nhất giúp Real Madrid giành 3 điểm trên sân của Sociedad ở 3 vòng 33 La Liga. Ngôi sao trẻ 19 tuổi được mệnh danh ‘Messi Thổ Nhĩ Kỳ" đã đi vào lịch sử đội bóng với lần đầu tiên được đá chính.
Điểm tin 27/4
- U23 Việt Nam thua vẫn được khen ngợi
- Leicester thăng hạng trở lại Premier League
- Arne Slot kế nhiệm Klopp trở thành tân HLV Liverpool
- Trở lại tập luyện, Haaland sẵn sàng đua Vua phá lưới
- Tottenham quyết ngăn Arsenal vô địch
- MU để mắt tới ngôi sao của "hiện tượng" Girona
- Cựu sao MU muốn Zidane thay Ten Hag
2 thẻ đỏ, 2 quả phạt đền cùng một chuỗi phạm lỗi là những điều đáng tiếc của U23 Việt Nam. Dẫu vậy, việc các cầu thủ hoàn thành mục tiêu vào tứ kết U23 châu Á 2024 cũng đáng để khen ngợi.
Vòng tứ kết cúp QG 2023/24 sẽ khởi tranh từ ngày 28/4. Đây được xem là màn khởi động của các đội V.League và hạng Nhất trước khi giải quay lại, nhưng hơn cả là thước đo tham vọng của các CLB ở cuộc đua tranh thành tích…
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn