Liverpool, CLB đầu tiên hạ được Man City tại Premier League mùa này

Liverpool - suối nguồn cảm xúc

Thạch Long
08:47 ngày 16-01-2018
Liverpool vừa làm được điều mà chưa một CLB nào dám mơ tới ở Premier League mùa này: Buộc “độc cô cầu bại” Man City phải quỳ gối. Kể từ khi Juergen Klopp nhậm chức, cảm xúc mà The Kop tạo ra cứ như suối nguồn không bao giờ cạn. Tuy nhiên, chỉ cảm xúc thôi là chưa đủ…
Liverpool - suối nguồn cảm xúc

Thông điệp của Liverpool

Bán đi ngôi sao sáng nhất của CLB (Philippe Coutinho) ngay trong thời điểm Premier League nước sôi lửa bỏng, Liverpool tự đẩy mình vào trung tâm của những sự hoài nghi về tham vọng và đẳng cấp. Tuy nhiên, ngay ở trận đầu tiên không còn Coutinho trong đội hình, Lữ đoàn đỏ lại cống hiến cho khán giả một màn trình diễn đầy cảm xúc và mãn nhãn.

Tính đến trước chuyến hành quân tới Anfield đêm Chủ nhật vừa qua, Man City là “độc cô cầu bại” với hàng loạt những chỉ số minh chứng cho ách thống trị bạo tàn: Chưa thua một trận nào, ghi trung bình 3 bàn vào lưới đối thủ, chỉ thủng 0,5 bàn/trận. Nhưng Liverpool đã hóa thân thành một gã khổng lồ đè bẹp hoàn toàn cỗ máy bất khả chiến bại của Pep Guardiola.

The Kop trở thành CLB đầu tiên thắng Man City ở Premier League mùa này, và cũng là đội bóng đầu tiên buộc siêu thủ môn Ederson phải vào lưới nhặt bóng tới 4 lần/trận trên tất cả các đấu trường ở mùa bóng 2017/18. Điều mang tới cho NHM cảm giác phấn khích hơn cả là Liverpool đã dũng mãnh biến Man City thành đội bóng “cửa dưới” trong suốt cả trận đấu - cảm giác mà Pep Guardiola chưa một lần phải trải qua trong mùa bóng đầy ngạo nghễ này.


Chiến thắng mãn nhãn trước Man City trở thành thông điệp không thể mạnh mẽ hơn mà Liverpool gửi tới toàn cõi Premier League: Chúng tôi là một CLB đẳng cấp, bất chấp vừa bán đi ngôi sao tấn công hay nhất đội. Còn HLV Juergen Klopp một lần nữa chứng minh, cho đến khi ông còn ngồi trên ghế HLV trưởng Liverpool thì cảm xúc sẽ mãi như suối nguồn chảy không bao giờ cạn.

Nhưng chỉ cảm xúc là chưa đủ…

Thắng lợi trước Man City đồng thời đánh dấu trận bất bại thứ 18 liên tiếp của Liverpool trên tất cả các đấu trường. Với những fan trung thành của The Kop thì đây là một con số còn mang tới cảm xúc dữ dội hơn. Nó chứng minh Liverpool đang có được sự ổn định tuyệt vời, thay vì chỉ là hình mẫu một CLB chơi tưng bừng ở những trận cầu lớn nhưng dễ dàng sụp đổ trước những đối thủ nhỏ bé.

Chỉ có điều, để trở thành một ứng viên cho ngai vàng Premier League và cao hơn là Champions League thì ổn định như thời gian qua vẫn là chưa đủ. Liverpool thực tế mới chỉ ổn định hơn so với sự bất ổn của chính họ chứ chưa phải kiểu ổn định của một nhà vô địch. Trận đấu với Man City là điển hình tiêu biểu cho phong cách “lên cao vút rồi bất ngờ xuống mất hút” của Liverpool. 


Ví dụ thì rất nhiều. Ngày 7/12/2016, The Kop đại thắng Spartak Moscow tới 7-0 ở Champions League. Đúng 1 tuần sau, hàng công với hiệu suất khủng khiếp đó tịt ngòi trong trận hòa 0-0 với West Brom ở Premier League. Trước đó, ngày 14/10/2016, Liverpool hạ Maribor 7-0 ở Champions League. Ngay ở trận tiếp theo sau đó chỉ 3 ngày, họ thua tan nát 1-4 trước Tottenham.

Cũng chính vì sự phập phù đó mà Liverpool mới chỉ được phong tặng tước hiệu “sứ giả cảm xúc” của Premier League chứ chưa phải là một ứng viên nặng ký cho chức vô địch. Để trở thành một ông lớn thực thụ, ngoài việc có thể xuyên thủng mọi hàng thủ, Lữ đoàn đỏ còn phải biết cách đứng vững trước các hàng công. Ngay ở chiến thắng gây tiếng vang trước Man xanh, có khá nhiều người cho rằng Liverpool hoàn toàn có thể bị gỡ hòa nếu trận đấu kéo dài thêm vài phút. Kỹ năng bảo toàn thành quả của Liverpool là một vấn đề cực kỳ nan giải mà nếu không giải quyết được, The Kop sẽ mãi chỉ là một kẻ đi tạo ra cảm xúc và ứng viên Top 4 Premier League mà thôi.

Liverpool khẳng định vị thế Vua đại chiến 
Kể từ khi Juergen Klopp nhậm chức HLV trưởng Liverpool, ông đã biến The Kop thành một CLB cực kỳ lợi hại trong những trận đại chiến nội bộ Big Six Premier League. Theo thống kê của Sky Sports, Liverpool kiếm trung bình 1,68 điểm/trận đại chiến. Trong cùng thời gian này, Man City chỉ kiếm được 1,3 điểm/trận đại chiến.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
<
  • Man City: Hàng công Champions League, hàng thủ Championship Man City: Hàng công Champions League, hàng thủ Championship

    Liverpool đã chơi một trận quá tưng bừng nhưng không thể phủ nhận rằng việc Man City để lọt lưới tới 4 bàn chủ yếu xuất phát từ việc các cầu thủ phòng ngự của họ tự bắn vào chân mình.

  • Mourinho bỗng dưng khiêm nhường, không quên bóng gió về Sanchez Mourinho bỗng dưng khiêm nhường, không quên bóng gió về Sanchez

    Sau trận thắng của M.U trước Stoke ở vòng 23 Ngoại hạng Anh, HLV Jose Mourinho bên cạnh việc bày tỏ quan điểm về trận đấu thì một lần nữa ông nhắc đến thương vụ Alexis Sanchez. Trong khi đó, Paul Pogba tự tin về khả năng M.U bắt kịp Man City trên BXH.

  • VIDEO: Man United 3-0 Stoke City VIDEO: Man United 3-0 Stoke City

    BongdaPlus cập nhật video, highlight trận đấu Man United vs Stoke City tại vòng 23 Ngoại hạng Anh.

  • Đại thắng Stoke, M.U thu hẹp khoảng cách với Man City Đại thắng Stoke, M.U thu hẹp khoảng cách với Man City

    Trên sân nhà Old Trafford, M.U đã dễ dàng đánh bại Stoke 3-0 nhờ các pha lập công của Antonio Valencia, Anthony Martial và Romelu Lukaku.

  • Mourinho thừa nhận Ibrahimovic đã hết thời Mourinho thừa nhận Ibrahimovic đã hết thời

    Chia sẻ trước truyền thông, HLV Jose Mourinho cho rằng những tháng ngày chơi bóng ở đẳng cấp cao nhất của cậu học trò Zlatan Ibrahimovic đã qua.

  • Firmino đủ sức gánh vác hàng công ĐT Brazil Firmino đủ sức gánh vác hàng công ĐT Brazil

    Phong độ ấn tượng của Roberto Firmino trong màu áo Liverpool đang mở toang cánh cửa giúp anh chiếm một suất trên hàng công của ĐT Brazil tại World Cup 2018.

  • Chelsea kiệt sức… rồi sao nữa? Chelsea kiệt sức… rồi sao nữa?

    HLV Antonio Conte giải thích rằng Chelsea chơi quá mờ nhạt trong trận hòa 0-0 tại sân nhà với Leicester vì các cầu thủ đã mệt mỏi. Đấy là sự thật, chứ không phải “đổ thừa”. Vấn đề chỉ là: sự mệt mỏi có phải là nguyên nhân chính khiến Chelsea tỏ ra tầm thường trong những ngày này?

  • M.U: Xong Sanchez sẽ tới Bale và Griezmann M.U: Xong Sanchez sẽ tới Bale và Griezmann

    Man United vừa tung đòn quyết định nhắm vào Alexis Sanchez: Nếu gia nhập sân Old Trafford, Sanchez sẽ nhận mức lương lên tới 350.000 bảng/tuần, cao nhất lịch sử Premier League. Và nếu "cướp" được Sanchez trước mũi Man City, Quỷ đỏ sẽ nhân đòn bẩy đó thâu tóm luôn cả bộ đôi Bale và Griezmann vào mùa Hè 2018.

  • Arsenal: Cỗ pháo lỗi thời, có đạn bắn như không Arsenal: Cỗ pháo lỗi thời, có đạn bắn như không

    Sau thất bại trước Bournemouth, fan Arsenal đã có thể nghĩ đến mùa giải ... mới. Thực sự là với những gì đã thể hiện, thầy trò Arsene Wenger đang tự "bôi gio trát trấu" vào danh tiếng của mình.

  • Barca là "độc cô cầu bại" ở châu Âu Barca là "độc cô cầu bại" ở châu Âu

    Với việc Man City vừa để thua 3-4 dưới tay Liverpool, Barcelona đã trở thành đội duy nhất ở 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu vẫn duy trì được mạch trận bất bại.

  • Ox-Chamberlain hết ám quẻ Jurgen Klopp Ox-Chamberlain hết ám quẻ Jurgen Klopp

    Cuối cùng Ox-Chamberlain cũng hết bị coi là vận đen ở Liverpool khi anh ghi bàn vào lưới Man City và giúp Quỷ đỏ vùng Merseyside hạ gục đoàn quân của HLV Pep Guardiola ngay trên sân nhà Anfield.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x