Liverpool thua thảm ở Nou Camp: Quá đau cho The Kop

Minh Tâm
08:55 ngày 03-05-2019
Khi Lionel Messi tung cú đá phạt thần sầu làm cháy lưới Alisson, nâng tỷ số lên 3-0 cho Barca, camera bắt được cảnh HLV Juergen Klopp nở nụ cười chua cay pha lẫn thán phục. Chỉ có Messi toàn năng mới có thể đánh bại được Liverpool theo cách như thế bởi thực tế là đội bóng Anh cũng đã chơi một trận không hề kém cỏi.
Liverpool thua thảm ở Nou Camp: Quá đau cho The Kop

Hay nhưng không may

Trong trận đấu ở Nou Camp rạng sáng qua, trung phong số một Roberto Firmino bên phía Liverpool không kịp lấy lại 100% thể lực để đá chính. Vì thế, HLV Klopp buộc phải sử dụng một tam tấu chắp vá trên hàng công khi tiền vệ trung tâm Georginio Wijnaldum bắt đắc dĩ được đưa lên đá tiền đạo cùng với bộ đôi Mohamed Salah – Sadio Mane. 

Vận may như thế là đã sớm lắc đầu với Liverpool ngay từ tiếng còi khai cuộc. Đã vậy, số phận còn bồi thêm cho đội bóng Anh một đòn nữa với việc tiền vệ năng nổ Naby Keita dính chấn thương và phải rời sân ở phút 24. Kế hoạch dùng những cầu thủ nhanh và mạnh nhất để chơi pressing tầm cao của Kloop vì thế cũng ảnh hưởng khá nhiều.  

Nhưng bất chấp khó khăn ấy, Liverpol vẫn nhập cuộc tốt và có một hiệp 1 đáng khen trước Barca. Họ chơi tốt, pressing mạnh mẽ, phòng ngự tập trung và và tạo ra được không ít sóng gió trước khung thành Barca bằng những pha lên bóng tốc độ cao từ hai biên, đặc biệt là ở biên trái, nơi Andy Robertson chơi rất năng nổ và hiệu quả. 

Kể cả sau bàn mở tỷ số xuất thần của Luis Suarez, Liverpool cũng không hoảng sợ, vẫn bình tĩnh duy trì một thế trận giằng co sòng phẳng cùng Barca và nếu như Mane nhạy cảm hơn trong tình huốn băng xuống đối mặt Marc-Andre te Stegen ở cuối hiệp 1, nếu cú sút của Milner trước vạch 16m50 đi hiểm hơn, hoặc nếu Salah không đưa bóng tìm đúng cột dọc ở hiệp 2, Liverpool đã có thể đã ra về với 1 trận hòa hoặc chí ít là cũng có 1 bàn lận lưng làm vốn.



Nhưng chữ “nếu” chỉ luôn là giả thiết. Thực tế thì tử thần đã gọi tên Liverpool khi đôi chân ma thuật của Messi trổ phép màu. Pha băng vào đá bồi quá nhanh và quá nhạy cảm của thiên tài người Argentina ở phút 75 và đặc biệt là cú đá phạt không thể cản phá ở phút 82 của Messi đã đánh gục mọi nỗ lực của The Kop.

“Tôi nghĩ đây là trận đấu hay nhất của Liverpool không chỉ ở Champions League mùa này mà còn cả mùa trước. Đá trên sân của Barca mà chúng tôi đã kiểm soát được thế trận và tạo ra nhiều cơ hội như  thế là điều rất đáng khen. Tiếc là họ có bàn thắng còn chúng tôi thì không”, HLV Klopp sau trận đã tiếc nuối phát biểu như thế. 

Có thể tin rằng, nhà cầm quân người Đức không cố gắng nói cứng để lên giây cót tinh thần cho học trò. Bởi quả thực, nếu đêm thứ Ba vừa qua không phải là Messi, Liverpool chưa chắc đã thua tan nát như thế. Nhưng đen cho The Kop khi họ gặp Barca đúng vào ngày mà Messi ở đỉnh cao phong độ. 

Bỗng dưng sắp mất hết

Với thất bại 0-3 ở Nou Camp, Liverpool gần như đã phải dừng cuộc phiêu lưu tại Champions League mùa này. Barca quá mạnh và Messi quá giỏi. Đã vậy họ lại còn thảnh thơi hơn Liverpool sau khi đã vô địch La Liga 2018/19. Rất khó để Liverpool thắng lại Barca với tỷ số tương tự tại Anfield. 

Nên nhớ, Barca luôn giành quyền đi tiếp sau tất cả 6 lần họ dẫn trước đối thủ 3-0 ở lượt đi các vòng knock-out của cúp châu Âu trước đây. Mùa này, Barca cũng chưa một lần phải chịu thất bại tới 3 bàn cách biệt và nếu chỉ tính tại Champions League, họ thậm chí chưa từng thua trận nào. Vì thế, có thể tin rằng, 2/3 tấm vé chung kết đã nằm trong túi Messi và đồng đội.


Về phần Liverpool, cứ như một sự sắp đặt của định mệnh, mọi thứ mà họ gây dựng trong cả mùa giải lúc này đều đứng trước nguy cơ đổ nhào. Thất bại trên mặt trận Champions League sẽ còn chua chát hơn khi biết rằng, ở sân chơi quốc nội, Liverpool cũng đang mất quyền tự quyết trong cuộc đua tới ngai vàng. 

Với 1 điểm ít hơn Man City trong bối cảnh mùa giải Premier League chỉ còn 2 vòng, Liverpool buộc phải cầu cho những “chú lùn” như Leicester hay Brighton làm được điều kỳ diệu nào đó trước Man xanh trong 2 trận cuối mùa mới mong lật đổ được nhà ĐKVĐ.

Tất nhiên, bên cạnh việc cầu mong phép màu đến với các đối thủ của Man City thì Liverpool cũng phải thắng tất cả các trận còn lại. Nhưng hệ lụy tâm lý từ trận thua Barca có thể ngăn họ hoàn thành nhiệm vụ ấy. Dù HLV Klopp vẫn tỏ ra hết sức bình tĩnh nói rằng, “bây giờ chúng tôi sẽ tập trung cho trận đấu với Newcastle tại Premier League trước rồi mới có thể nghĩ đến trận lượt về gặp Barca” song rất ít người tin The Kop sẽ gạt bỏ được thất bại đau đớn ở Nou Camp dễ dàng như thế. Từ chỗ khởi đầu mùa giải đầy hào hứng, từ chỗ còn dẫn trước Man City tới 7 điểm tại Premier League và từ chỗ tràn đầy tự tin khi mùa thứ hai liên tiếp vào tới bán kết Champions League, Lữ đoàn đỏ giờ đã rất rất gần cảnh trắng tay.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x