Bị loại khỏi FA Cup, Liverpool đã bỏ lỡ cơ hội tốt nhất để giành lấy một danh hiệu, kết thúc tháng ngày tay trắng đã kéo dài suốt 2.162 ngày. Một kết cục tồi tệ, nhưng xứng đáng dành cho đội quân của HLV Juergen Klopp.
Juergen Klopp biết rằng FA Cup là một cứu cánh cho cơn khát danh hiệu của Liverpool. Và thực tế là ông đã cố gắng để tìm đường tới Wembley vào tháng 5 khi tung ra đội hình mạnh nhất, bao gồm bộ ba Sadio Mane, Roberto Firrmino và Mohamed Salah. Tuy nhiên sau khi kết thúc trận đấu với West Brom vào rạng sáng qua, HLV Klopp đã phải chấp nhận sự thật: Liverpool của ông đã bị loại khỏi FA Cup. Chuyện gì đã xảy ra khi đội bóng của ông đã có một khởi đầu tuyệt vời, với bàn thắng đẳng cấp của Firmino ngay phút thứ 5?
“Tất cả đều thấy chúng tôi đã mắc vô số sai lầm tai hại, để rồi cho phép West Brom hồi sinh”, Klopp than thở sau trận đấu. Chỉ 71 giây sau bàn mở tỷ số, các học trò của ông đã chơi như mơ ngủ, hời hợt trong 2 pha tranh chấp liên tiếp và sau đó, tiếp tục phơi bày sự vô tổ chức khi để cho Jay Rodriguez ngang nhiên xông thẳng vào khu cấm địa và ghi bàn thắng.
Đây là một ví dụ điển hình trong cách thức chơi bóng của Liverpool. Họ luôn có xu hướng mất tập trung khi cảm thấy mọi thứ thật dễ dàng, cuối cùng tự đẩy mình vào thế khó. Rồi trong nghịch cảnh, các cầu thủ loay hoay để thoát ra nhưng các cố gắng chỉ khiến tình hình trở nên xấu hơn. Như việc Firmino sút hỏng quả phạt đền phút 26, hay 19 cú dứt điểm nhưng chỉ có 31% chính xác kể từ bàn thua đầu tiên. Hoặc sự lộn xộn vẫn cứ xảy ra ở hàng thủ, dẫn tới các bàn thua thứ 2 và thứ 3.
Kẻ thù của Liverpool là… chính họ
Nhìn toàn cảnh, Liverpool thực sự gặp vấn đề với khả năng giữ tập trung cùng sự nhất quán. Cứ mỗi lần họ gây dựng được niềm tin, lập tức sự thất vọng kéo đến. Trong chưa đầy 1 tuần sau trận đại thắng Man City, The Kop nhận lấy 2 thất bại vỡ mặt trước Swansea và West Brom, hai đội đứng dưới BXH Premier League. Khi các thất bại chủ yếu diễn ra trước các đối thủ yếu, ngay sau những chiến thắng lừng lẫy, có thể kết luận rằng tính thất thường nảy sinh từ thái độ tự mãn.
Chính sự kiêu ngạo, tự đắc đã khiến hậu vệ Joel Matip trở thành tội đồ khi phản lưới nhà, Chamberlain đạt hiệu suất kém cỏi, Emre Can đặc biệt tồi trong các pha tranh chấp và kỷ luật chiến thuật, còn Mane bị thay ra khi đội bóng đang cần bàn thắng. Tất cả đánh mất mình một cách đáng ngạc nhiên trước West Brom, dù cách đây không lâu họ đều là những người hùng khi đối mặt Man City.
“Chúng tôi phải tự vấn bản thân sau màn trình diễn này”, HLV Klopp cho biết. Ông hẳn đã nhận ra chính xác nguyên nhân, nhưng thay đổi lại là chuyện khác. Trong những năm qua, thói quen đáng xấu hổ này đôi khi tạm lắng xuống và sẽ lại bùng lên vào một dịp khác. Nó khiến Liverpool không bao giờ tiệm cận đỉnh cao và kéo dài thêm chuỗi ngày khô hạn danh hiệu.
Liverpool 2-3 West Brom
9 - Sau 9 tháng và 21 trận đã đấu, Liverpool mới phải nhận một thất bại ngay tại Anfield. Lần gần nhất họ thua trên sân nhà là thất bại 1-2 hồi tháng 4/2017 trước Crystal Palace, đội khi ấy đang đứng thứ 15 trên BXH Premier League.
Liverpool khốn khổ vì các đội “cửa dưới”
Đây là lần thứ 3 liên tiếp dưới thời Klopp, Liverpool đều bị loại khỏi Cúp FA ở vòng 4. Điều đáng nói là 3 đội đánh bại họ (West Ham 2016, Wolves 2017 và West Brom 2018) đều là những đội không cùng đẳng cấp. Tệ hơn nữa, West Ham và West Brom còn nằm trong nhóm xuống hạng.
Tottenham phải hết sức vất vả mới có được trận hòa 1-1 trước đội bóng hạng Ba (League Two) Newport ở vòng 4 FA Cup. Kết quả này khiến Spurs phải chơi trận đá lại, trong bối cảnh lịch thi đấu giai đoạn sắp tới vô cùng khủng khiếp, với nhiều đối thủ lớn như Man United, Liverpool, Arsenal và Juventus đang chờ sẵn.
Hậu vệ phải Liam Rosenior của Brighton cho rằng M.U đang sở hữu tiền vệ rất tài ba nhưng lại bị đánh giá thấp là Michael Carrick. Rosenior tiếc nuối vì Carrick sắp giải nghệ, nhưng điều này có khi lại tốt với cả nền bóng đá Anh.
Sau quãng thời gian phải ngồi ngoài vì chấn thương, tiền đạo Zlatan Ibrahimovic của M.U sắp hồi phục và nhiều khả năng anh sẽ trở lại tập luyện bình thường vào tuần tới.
Liverpool đã bỏ ra 75 triệu bảng mua Virgil van Dijk với hy vọng sẽ tạo ra một bức tường vững chắc che chắn cho khung thành đội nhà. Thế nhưng, Van Dijk lại đang cho thấy hàng thủ Liverpool tệ hại hơn khi có anh.
HLV Jose Mourinho cho rằng tiền đạo Alexis Sanchez chính là "món hời" của Manchester United sau màn ra mắt ấn tượng ở chiến thắng 4-0 trước Yeovil Town tại vòng 4 FA Cup mới đây.
Tờ Dailymail đưa tin, BLĐ Chelsea đang cân nhắc khả năng sẽ mời cựu HLV Barca là Luis Enrique tiếp quản vị trí của Antonio Conte khi mùa giải 2017/18 kết thúc.
“Tôi thấy hạnh phúc với lực lượng cầu thủ hiện có trong tay”. HLV Antonio Conte nói vậy trước trận gặp Newcastle ở FA Cup. Thật ra, ông đã nói vậy không biết bao lần, bất cứ khi nào được hỏi về lực lượng hoặc kế hoạch chuyển nhượng của Chelsea.
Dortmund tỏ ra rất cương quyết trong cách đàm phán với Arsenal khi buộc đội bóng nước Anh phải đáp ứng các đòi hỏi của mình nếu muốn có Pierre-Emerick Aubameyang.
Giới truyền thông Anh tiết lộ, lãnh đạo PSG đã đồng ý để tiền vệ Lucas Moura rời Parc Des Princes trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông năm nay, sau khi anh bày tỏ nguyện vọng muốn ra đi để thường xuyên được thi đấu hơn.
Barca vẫn chưa từ bỏ hi vọng nhỏ nhất trong việc bắt kịp Real Madrid tại La Liga mùa này. Và gã khổng lồ xứ Catalunya đang gửi gắm phần nào niềm tin vào "người cũ" Ernesto Valverde - HLV sẽ dẫn dắt Bilbao đối đầu với Los Blancos tại Bernabeu vào ngày 1/4 tới.
Nhận định bóng đá trận Real Madrid vs Bilbao diễn ra vào lúc 02h00 ngày 1/4 trong khuôn khổ vòng 30 La Liga 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.
Nhận định bóng đá trận Stuttgart vs Heidenheim diễn ra vào lúc 22h30 ngày 31/3 trong khuôn khổ vòng 27 Bundesliga 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn