Tổng số tiền Liverpool tiêu trong kỷ nguyên Premier League để tăng cường lực lượng đã lên tới 910 triệu bảng. Và nếu tính cả Mohamed Salah thì con số sẽ lên tới gần 950 triệu bảng. Gần 1 tỷ bảng đã được chi ra nhưng The Kop vẫn chưa thể chạm tay vào chức vô địch Premier League. Và mùa tới, giấc mơ xem ra cũng vẫn còn rất xa vời…
Ngày 28/4/1990, sau chiến thắng 2-1 trước QPR ở Anfield, Liverpool đã có lần vô địch nước Anh thứ 18 trong lịch sử. Thời điểm đó, M.U chưa là một thế lực đáng sợ. The Kop mới là đội bóng số một. Đứng trên đỉnh cao xứ sương mù nhìn xuống phần còn lại với ánh mắt ngạo nghễ của kẻ thống trị, chắc chắn Liverpool không tưởng tượng nổi rằng đó lại chính là chức vô địch cuối cùng mà họ giành được.
Đã 27 năm kể từ sau ngày đăng quang ấy, The Kop vẫn theo đuổi giấc mơ một lần giành chức VĐQG, một lần chạm tay vào cúp bạc Premier League. Thậm chí, 910 triệu bảng cũng đã được Liverpool “đốt” vào thị trường chuyển nhượng để biến giấc mơ thành hiện thực. Tính thêm vụ Salah sắp hoàn tất sẽ là gần 950 triệu bảng. Cột mốc 1 tỷ bảng gần như chắc chắn sẽ được phá trong Hè này. Nhưng giấc mơ vẫn chỉ là giấc mơ.
David James được mua về từ Watford với giá 1 triệu bảng năm 1992 là một trong những ngôi sao đầu tiên gia nhập Liverpool trong kỷ nguyên Premier League. 3 năm sau, họ chi 8,5 triệu bảng cho Stan Collymore. HLV Gerard Houllier đến vào năm 1998 và rất mạnh tay trên thị trường chuyển nhượng với 11 triệu bảng cho chữ ký của Emile Heskey.
Rafa Benitez mang tới thành công ở Champions League với hai cậu học trò cưng là Xabi Alonso và Luis Garcia tiêu tốn tổng cộng 16,7 triệu bảng. Fernando Torres đến vào năm 2007 với giá chuyển nhượng 20,2 triệu bảng. Rồi lần gần nhất Liverpool kết thúc mùa giải ở vị trí giành quyền dự Champions League (mùa 2013/14), họ cũng đã chi tới 116,85 triệu bảng vào Hè 2014 để HLV Brendan Rodgers tăng cường lực lượng. Nói vậy để thấy, trong gần 3 thập kỷ đó, gần 1 tỷ bảng được ném ra, rất nhiều ngôi sao đã đến rồi rời Liverpool. Chỉ có cúp bạc Premier League là chưa một lần được đưa vào phòng truyền thống Anfield.
Mùa tới đã đủ sức đăng quang?
Như thường lệ, Liverpool vẫn được coi là ứng viên vô địch trước khi bước vào mùa giải mới. Nhưng cơ hội đăng quang thực sự của họ được bao nhiêu? Có lẽ là không nhiều. Trước hết, hãy nhìn vào những điểm yếu của Liverpool mùa trước và khả năng khắc phục. Hàng thủ The Kop chơi quá tệ ở mùa 2016/17. Họ không có một thủ môn đẳng cấp hàng đầu.
Họ cũng không có thủ lĩnh ở hàng thủ. Nhưng đến thời điểm này, xem ra Juergen Klopp sẽ tiếp tục đặt cược vào Simon Mignolet. Điểm yếu trung vệ thực ra đã được Liverpool cố gắng bù đắp bằng việc mua Van Dijk. Nhưng thương vụ này lại hỏng phút chót. Stefan De Vrij đang được Klopp coi là phương án B thay cho Van Dijk. Nhưng ngôi sao của Lazio liệu có là lời giải cho hàng thủ Liverpool?
Thậm chí, chưa bàn về khả năng khắc phục điểm yếu thì Liverpool cũng kém xa những ứng viên vô địch khác như Man City, Chelsea về chất lượng đội hình và chiều sâu lực lượng. Hãy xem Man xanh đang tăng tốc khủng khiếp trên thị trường chuyển nhượng thế nào. Những bản hợp đồng mà họ mang về từ đầu Hè đều nhắm tới những vị trí yếu nhất của họ mùa trước. Liverpool không có được điều này.
Đấy là chưa kể sự ổn định dưới thời Klopp luôn luôn là dấu hỏi lớn? Salah đã đến. Cột mốc 1 tỷ bảng sẽ được phá. Nhưng nhiều khả năng giấc mơ vô địch Premier League vẫn là xa vời với Liverpool, chí ít là trong mùa bóng tới.
TOP 5 cầu thủ đắt nhất lịch sử Liverpool
MOHAMED SALAH (35 triệu bảng)
Salah từng là món hàng bị thải loại ở Chelsea. Nhưng giờ Liverpool đã chi 35 triệu bảng để biến anh trở thành cầu thủ đắt giá nhất lịch sử đội bóng, bằng với Andy Carroll.
ANDY CARROLL (35 triệu bảng)
Carroll là bản hợp đồng được Liverpool thực hiện trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông mùa 2010/11. Tuy nhiên, Carroll chơi rất thất vọng trong thời gian ở Anfield bởi chấn thương liên miên.
CHRISTIAN BENTEKE (32,5 triệu bảng)
Benteke gia nhập Liverpool hồi Hè 2015. CĐV The Kop cũng đặt rất nhiều kỳ vọng vào Benteke. Tuy nhiên, Benteke sớm trở thành nỗi thất vọng trên hàng công Liverpool và bị bán sang Crystal Palace.
SADIO MANE (30 triệu bảng)
Mane mới chuyển đến Liverpool vào mùa Hè năm ngoái. Anh đang được coi là một trong những tân binh thành công nhất lịch sử The Kop. Mane đang là trụ cột không thể thiếu trên hàng công của Klopp.
ROBERTO FIRMINO (29 triệu bảng)
Firmino đến Liverpool vào Hè 2015. Sau 2 mùa giải ở Anfield, tiền đạo người Brazil ngày càng khẳng định được vị trí vững chắc. Mùa trước, Firmino ghi được 12 bàn sau 41 trận.
Chỉ còn khoảng 10 ngày nữa là các cầu thủ Liverpool sẽ tập trung trở lại để chuẩn bị cho mùa giải mới. Đó cũng là quỹ thời gian còn lại cho kế hoạch chuyển nhượng của Liverpool, nếu họ muốn đội bóng có sự chuẩn bị tốt nhất.
Những ngày này Chelsea đang vô cùng bận rộn. Họ sắp hoàn thành bản hợp đồng đầu tiên với Tiemoue Bakayoko, nhưng đồng thời chuẩn bị chia tay Nemanja Matic và có chút lo lắng về tương lai Thibaut Courtois.
Mohamed Salah đã trở lại Premier League, nơi anh có trải nghiệm tồi tệ cùng Chelsea. Lần này, với tư cách cầu thủ đắt nhất lịch sử Liverpool (35 triệu bảng), Salah sẽ chứng minh cho Mourinho và những người từng nghi ngờ năng lực của anh, rằng họ đã sai.
Dù đã mua nhiều hảo thủ, thậm chí mua hẳn một “Silva mới” theo cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen, Man City vẫn chưa thể xem nhẹ cựu binh David Silva. Vì sao?
Với tinh thần đang lên cao sau 2 trận thắng trước U23 Australia và U23 Jordan, liệu U23 Indonesia của HLV Shin Tae Yong có làm nên bất ngờ trước U23 Hàn Quốc?
VIDEO bàn thắng U23 Qatar vs U23 Nhật Bản
Trải qua màn rượt đuổi ngoạn mục nhưng việc bị mất người cuối hiệp 1 khiến U23 Qatar không thể đứng vững trước U23 Nhật Bản trong hiệp phụ. Thất bại này buộc chủ nhà phải dừng bước ở tứ kết U23 châu Á 2024.
Ghi bàn
U23 Qatar: Al Rawi (24’), Gaber (48’)
U23 Nhật Bản: Yamada (2’), Kimura (67’), Hosoya (101'), Uchino (116')
Thẻ đỏ
U23 Qatar: Youssef Abdullah (41')
Xem Trực tiếp Thể thao đỉnh cao trên FPT Play, tại: https://fptplay.vn/
Theo thông tin từ Bo3.gg, đội CS2 của Ninjas in Pyjamas (NiP) chuẩn bị chia tay REZ. Tuyển thủ thay thế rifler người Thụy Điển khả năng cao là xKacpersky, tài năng trẻ thuộc Young Ninjas.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn