Liverpool đại thắng M.U 4-1

Liverpool: Tốt quá có khi thành ra... không tốt

Kinh Thi Kinh Thi
06:57 ngày 30-07-2018
Giới hâm mộ Liverpool không thể chờ đợi một kịch bản hấp dẫn hơn khi thầy trò Juergen Klopp kết thúc giải giao hữu ICC 2018 bằng chiến thắng hoành tráng 4-1 trước M.U của Jose Mourinho. Các CĐV Liverpool tự hỏi, tại sao Premier League không bắt đầu ngay cho rồi?
Liverpool: Tốt quá có khi thành ra... không tốt
Một thời, những trận giao hữu đầu mùa chẳng khác gì những gánh xiếc rong mang tên “tour châu Á”, nơi M.U từng đưa thủ môn lên đá tiền đạo và các bên liên quan cười cợt nhiều hơn là quan tâm đến diễn tiến trận đấu. Bây giờ, Liverpool thắng M.U với đầy đủ hỉ nộ ái ố của một cuộc đụng độ đỉnh cao. Trừ phi họ “diễn” quá hay, không thể nghi ngờ rằng đấy là một cuộc quyết đấu thật sự.

Trọng tài đành “nói chuyện phải quấy” với cầu thủ đôi bên ngay từ đầu trận, trước trên dưới 100.000 khán giả (số liệu có hơi khác nhau giữa các nguồn tin). Mourinho thì đã chơi đòn tâm lý từ trước, rồi ra sân tranh luận về tình huống phạt đền. Fabinho (Liverpool) lĩnh thẻ vàng vì “hạ” Alexis Sanchez (M.U), và đấy chỉ là một trong rất nhiều tình huống căng thẳng trên sân. Còn có bàn thắng đẹp ở mức độ “tuyệt phẩm” của Xherdan Shaqiri cho Liverpool, trong con số tổng cộng 5 bàn. Người xem còn muốn gì hơn nơi một trận bóng đá - mặc kệ là giao hữu hay chính thức?

M.U 1-4 Liverpool

Premier League mà bắt đầu ngay lúc này, chắc sẽ không ai tranh cãi: Liverpool của Klopp mới là ứng cử viên vô địch sáng giá nhất. Man City của Pep Guardiola ư? Liverpool đã chinh phục họ (2-1) bằng các bàn thắng của Mohamed Salah và Sadio Mane, chỉ 2 ngày trước trận thắng M.U. Lực lượng mới ư? Liverpool đã chi gần 200 triệu bảng để dẫn đầu tuyệt đối trên thị trường chuyển nhượng, và người vừa ghi bàn bằng cú volley tuyệt luân vào lưới M.U chính là ngôi sao... rẻ nhất mà Liverpool vừa mua về.

Đấy là Xherdan Shaqiri. Anh cũng “phải” dự World Cup như ai, nhưng đã tỏ ra quá sẵn sàng với mùa bóng mới ngay thời điểm này. Và anh đã chơi xuất sắc ngay trong lần đầu tiên khoác áo CLB mới. Tất cả nói lên một sự tự tin cao độ, và đây có lẽ là ưu điểm quan trọng nhất của Liverpool trong thời điểm này. Phải rất tự tin, Shaqiri nói riêng cũng như Liverpool nói chung mới đá như thế. Tất nhiên, M.U vẫn chưa quy tụ lực lượng mạnh nhất trong khi Liverpool mất ngôi sao ít hơn. Nhưng đấy là sự so sánh vô nghĩa. Đâu ai bị trừ điểm vì khởi đầu mùa bóng trong tình trạng sẵn sàng hơn, “nóng máy” nhanh hơn; cũng đâu ai được cộng điểm nhờ sự thông cảm rằng các hảo thủ quy tụ muộn sau World Cup!


Từ trong ra ngoài sân cỏ, mọi chuyện đều diễn ra hoàn hảo với Liverpool, đến nỗi nếu cho rằng Klopp đang “đi đúng hướng” thì vẫn chưa đủ. Cứ như định mệnh đang buộc Liverpool phải là đội bước vào mùa bóng mới với tình trạng tuyệt vời nhất. Từ tinh thần cho đến lực lượng, từ hoàn cảnh chung cho đến vấn đề thời cơ, nhìn đâu cũng chỉ thấy tình trạng hanh thông cho Liverpool. Dường như không thể chỉ ra bất kỳ một trục trặc nhỏ nơi đội bóng của Klopp, ở thời điểm chỉ khoảng chục ngày trước khi Premier League khai diễn.

Có chăng, chỉ là một điều hơi... phản khoa học, nhưng đáng chú ý vì cuộc sống vẫn thường như vậy: nếu như mọi chuyện đều quá tốt đẹp thì đấy chính là chỗ... không tốt. Bởi trong cuộc sống thường không có sự hoàn hảo.

Không hề là chuyện ngẫu nhiên
Rất nhiều hảo thủ (gồm cả Cristiano Ronaldo) sau khi ghi bàn đẹp mắt bằng pha tung người móc bóng đã nói rằng đấy chỉ là tình huống ngẫu nhiên và họ không nghĩ (trước khi sút bóng) rằng sẽ ghi bàn. Riêng với Shaqiri, câu chuyện khác hẳn. Anh đã sút cú “ngả bàn đèn” tuyệt vời cho đội tuyển Thụy Sỹ, trong một trận đấu quan trọng gấp bội (ở giai đoạn knock-out EURO 2016). Bàn thắng vào lưới M.U không hề là pha bóng ngẫu nhiên!
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x