Liverpool vùi dập Man City 3-0: Bản Rock nặng của The Kop

Việt Hà
09:34 ngày 06-04-2018
Liverpool đánh bại Man City rạng sáng qua không chỉ bởi sự xuất sắc của Salah mà bao gồm cả ngọn lửa “You’ll Never Walk Alone” từ trên khán đài, có cả dòng máu Champions League chảy về từ quá khứ. Tất cả hòa quyện thành một bản rock nặng làm đảo điên những vị khách đến từ Manchester.
Liverpool vùi dập Man City 3-0: Bản Rock nặng của The Kop
Quyền lực Anfield
Liverpool đã trở thành đội duy nhất đánh bại được Man City hai lần trong mùa giải này. Trong cả hai trận, đội quân của Klopp đều nã vào lưới đối phương tối thiểu 3 bàn. Và trong cả hai trận, các cầu thủ áo đỏ đều được tiếp sức bởi bầu không khí rực lửa ở Anfield. Tính xa hơn, đây là chiến thắng thứ tư liên tiếp trên sân nhà của Liverpool trước Man City.

Giá trị của “CĐV thứ 12” không đâu lớn bằng Anfield. Hậu vệ Mendy (Man City) ngồi trên khán đài thừa nhận: “Bầu không khí kinh khủng thật”.

Mendy hãy xỏ giầy ra sân để hiểu tại sao các đồng đội lại đánh mất mình trong 30 phút đầu. Đó là khoảng thời gian mà Liverpool bóp nghẹt Man City bằng tốc độ, sự quyết liệt và chính xác trên từng mét vuông.

Bầu không khí ở sân Anfield luôn đặc biệt
Bầu không khí ở sân Anfield luôn đặc biệt

Trên thực tế, Klopp không có phương án chiến thuật nào đặc biệt để hóa giải Man City. Ông thừa nhận: “Tôi cũng giống Guardiola, đều muốn pressing và đẩy tốc độ lên cao”. Và trong cuộc chơi ở cường độ cao nhất, chỉ có Liverpool phát huy được hết phẩm chất của họ. Từ Salah, Firmino, Mane, Oxlade-Chamberlain cho tới Lovren, Robertson, Alexander-Arnold đều chung bản hòa tấu nhịp nhàng. Họ chỉ cần 13 giây và 4 đường chuyền để hoàn tất pha phản công mở tỷ số, 17 giây và 4 đường chuyền để Oxlade-Chamberlain tung cú sút xa hoàn hảo, 14 giây và 3 đường chuyền cho pha phối hợp dẫn tới bàn thắng của Mane.

Liverpool quá nhanh và nguy hiểm. Các học trò của Klopp đã thực hiện mọi thứ một cách hoàn hảo. Có lẽ chính vị HLV người Đức cũng ngạc nhiên về học trò. Nhưng sau trận thắng động thời này, Klopp đã hiểu thêm về đội bóng mà mình có may mắn dẫn dắt, với truyền thống chinh phục châu Âu chưa bao giờ nguội lạnh. Đó chỉ là những giá trị vô hình, nhưng lại là nơi mà Guardiola nhìn thấy sự thua thiệt.

Bộ mặt thực dụng
Liverpool của màn vùi dập Man City không chỉ có tấn công rực lửa. 2/3 thời gian trận đấu, đội chủ sân Anfield phải lo bảo toàn lợi thế 3 bàn. Những CĐV tại Anfield đã lo ngại về một kịch bản quen thuộc dưới thời Klopp: bùng nổ đầu trận bao nhiêu thì tan hoang cuối trận bấy nhiêu.

Nhưng lần này, Liverpool đã lột xác với bộ mặt lầm lì và thực dụng trong hiệp hai. Ngay cả khi Salah rời sân vì chấn thương, những đường lên bóng mất đi đột biến và tính nhịp nhàng không còn được duy trì, bức tường thành phía trước Loris Karius vẫn được đảm bảo. Lovren, người thường bị chỉ trích vì những sai lầm tại Premier League, đã chơi trận hay nhất mùa giải. Hai bên cánh, Robertson và Alexander-Arnold lăn xả và quyết liệt. Còn Van Dijk đã có dịp chứng tỏ mức phí chuyển nhượng 75 triệu bảng bằng sự tỉnh táo và chắc chắn.

Liverpool trờ thành đối thủ khó chơi nhất với Man City
Liverpool trờ thành đối thủ khó chơi nhất với Man City

Cách đây ba tháng, Liverpool cũng thắng Man City ở Anfield song không được vững vàng như vậy Các học trò của Klopp đã có những phút run rẩy khi để Man City ghi liên tiếp 2 bàn trong 6 phút cuối trận. Còn tại trận lượt đi tứ kết Champions League, Liverpool của Klopp đã có bước tiến dài về bản lĩnh. Đó mới là bản thu hoạch ý nghĩa nhất mà vị HLV người Đức có được, chứ không phải những màn trình diễn bùng nổ quen thuộc của Salah, Mane hay Firmino. 

Trong 3 năm ở Anfield, Klopp đã mòn mỏi đi tìm một Liverpool cân bằng và hài hòa như thế. Khi tấn công thì rực lửa, khi phòng thủ thì kín kẽ và kỷ luật. Trận thắng Man City cho thấy Liverpool bắt đầu ra dáng một đội bóng biết cách chinh phục đỉnh cao. Tất nhiên vẫn cần thêm thời gian để đoàn quân trẻ tuổi của Klopp trui rèn bản lĩnh trận mạc. Nhưng khi đã hạ gục đội bóng số một Premier League để mở toang cánh cửa vào bán kết, Liverpool có quyền mơ cao. Đừng quên, The Kop luôn mang trong mình AND của sân chơi danh giá nhất châu Âu.

Liverpool nắm 94% cơ hội đi tiếp
Thắng 3-0 trên sân nhà, đội bóng của HLV Juergen Klopp đã đặt một chân vào vòng bán kết. Thống kê tại các cúp châu Âu kể từ mùa giải 1970/71 cho thấy, có 440 trường hợp tương tự Liverpool, tức là thắng 3-0 trong trận lượt đi trên sân nhà. Trong số này có 413 trường hợp giành chiến thắng chung cuộc, tương đương tỷ lệ 94%. Lịch sử đang nghiêng hoàn toàn về đội bóng vùng Merseyside với 94% cơ hội góp mặt ở bán kết.

Man City, nạn nhân quen thuộc của Mane


Cú đánh đầu của Sadio Mane đã ấn định chiến thắng 3-0 cho Liverpool. Đây là bàn thắng thứ 5 của cầu thủ người Senegal sau 9 lần chạm trán Man City. Qua đó, Man City trở thành đối thủ bị Mane làm tung lưới nhiều nhất, ngang với Crystal Palace và Sturm Graz (cùng 5 bàn thua). Man City (cùng Arsenal) cũng là những đội bóng mà cầu thủ 25 tuổi đụng độ nhiều nhất trong sự nghiệp với cùng 9 lần gặp gỡ.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
<
  • Roma tạm biệt Champions League Roma tạm biệt Champions League

    Thua 1-4 trước Barcelona tại Nou Camp không phải kịch bản quá khó hiểu với vị thế của Roma tại đấu trường châu Âu. Dẫu vậy, đây vẫn là trận cầu mà những người theo dõi bóng đá Italia lâu năm cảm nhận được những thay đổi về tâm lý ở đội bóng thủ đô.

  • Điểm sáng Dzeko Điểm sáng Dzeko

    Đúng như dự đoán, Edin Dzeko là người chơi tốt nhất bên phía Roma trong trận thua 1-4 trước Barcelona. Tiền đạo người Bosnia là người ghi bàn gỡ gạc lại chút danh dự cho Bầy sói, đồng thời tạo ra ít nhiều khó dễ cho hàng phòng ngự Barca.

  • Pique và Suarez không tin Barca gặp may trước Roma Pique và Suarez không tin Barca gặp may trước Roma

    Nhiều ý kiến cho rằng việc Barcelona hạ Roma 4-1 là do may mắn nhiều hơn đẳng cấp. Tuy nhiên, Gerard Pique và Luis Suarez không nghĩ như vậy.

  • Những điều bạn bỏ lỡ ở loạt trận Champions League đêm qua Những điều bạn bỏ lỡ ở loạt trận Champions League đêm qua

    Khi mải mê theo dõi diễn biến các trận tứ kết lượt đi Champions League đêm qua, có thể các tín đồ túc cầu đã bỏ lỡ một số chi tiết thú vị.

  • Barca thắng trong mối lo Suarez - Messi Barca thắng trong mối lo Suarez - Messi

    Barca có lẽ nên cảm thấy may mắn sau chiến thắng trước Roma bởi cả 2 tiền đạo của họ đều có vấn đề trước trận đấu. Một người thì quá vô duyên còn một người chỉ vừa trở lại sau chấn thương.

  • Rakitic cảnh báo Barca không nên vui mừng quá sớm Rakitic cảnh báo Barca không nên vui mừng quá sớm

    Mặc dù Barcelona đã giành chiến thắng tưng bừng 4-1 trước AS Roma trên sân nhà vào đêm qua (tứ kết lượt đi Champions League), tiền vệ Ivan Rakitic của họ vẫn tỏ ra thận trọng khi cảnh báo các đồng đội không nên vui mừng quá sớm.

  • Thấy gì từ trận Barca đại thắng Roma? Thấy gì từ trận Barca đại thắng Roma?

    Barcelona coi như đã đặt 1 chân vào vòng bán kết Champions League 2017/18 sau thắng lợi tưng bừng 4-1 trước AS Roma tại Nou Camp vào đêm qua. Qua trận đấu này, chúng ta có thể rút ra một số điểm nhấn.

  • Lượt đi vòng tứ kết Champions League: Cục diện sớm an bài Lượt đi vòng tứ kết Champions League: Cục diện sớm an bài

    Tưởng như sẽ là những trận đấu hấp dẫn và kịch tích, song bốn trận tứ kết Champions League lượt đi kết thúc và NHM đã sớm biết được tới 75% các đội có mặt ở bán kết.

  • Liverpool & Gót Achilles của Guardiola Liverpool & Gót Achilles của Guardiola

    Kẻ thắng có quyền nói mọi thứ, người thua thì lại bộc lộ điểm yếu của mình. Sau 90 phút tại Anfield, có vẻ như người ta đã tìm thấy gót Achilles của thiên tài Pep Guardiola.

  • Pique lọt vào Top 3 hậu vệ ghi bàn nhiều nhất lịch sử Champions League Pique lọt vào Top 3 hậu vệ ghi bàn nhiều nhất lịch sử Champions League

    Với bàn thắng vào lưới AS Roma đêm qua, trung vệ Gerard Pique đã lọt vào danh sách những hậu vệ ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử Champions League.

  • Milner cân bằng kỷ lục kiến tạo của Neymar và Rooney Milner cân bằng kỷ lục kiến tạo của Neymar và Rooney

    Với pha kiến tạo cho Ox-Chamberlain ghi bàn vào lưới Man City, tiền vệ James Milner của Liverpool đã có lần thứ 8 giúp đồng đội lập công ở Champions League 2017/18.

  • Cho dù vô địch, Leverkusen vẫn phải ngước nhìn Der Klassiker! Leverkusen vẫn phải ngước nhìn Der Klassiker!

    Đó là sự thật mà Leverkusen không thể không thừa nhận. Der Klassiker, trận derby nước Đức, diễn ra vào thứ Bảy giữa Bayern và Dortmund không còn là cuộc tranh tài của hai ứng viên vô địch, bởi họ đang cách xa ngôi số một của Leverkusen trên BXH Bundesliga 2023/24.

  • Trước vòng 13 giải hạng Nhất 2023/24: Ai cản được Đà Nẵng? Trước vòng 13 giải hạng Nhất 2023/24: Ai cản được Đà Nẵng?

    Đứng đầu bảng và hơn đội nhì bảng tới 8 điểm, Đà Nẵng gần như không có đối thủ xứng tầm. Liệu chủ nhà Đồng Nai có cản được Đà Nẵng ở vòng 13 giải hạng Nhất 2023/24?

  • Nhận định bóng đá Liverpool vs Brighton, 20h00 ngày 31/3: Không thể ngăn cản 20h00 ngày 31/3: Liverpool vs Brighton

    Nhận định bóng đá trận đấu giữa Liverpool vs Brighton trong khuôn khổ Premier League sẽ diễn ra vào lúc 20h00 ngày 31/3. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • HLV Hoàng Anh Tuấn dùng quyền ‘giải cứu’, gọi lại 1 tiền đạo bị HLV Troussier loại HLV Hoàng Anh Tuấn gọi lại 1 tiền đạo bị HLV Troussier loại

    Võ Nguyên Hoàng không có tên trong danh sách sơ bộ 50 cầu thủ của U23 Việt Nam được cựu HLV Philippe Troussier gửi lên AFC. HLV Hoàng Anh Tuấn sử dụng quyền bổ sung, thay thế để đăng ký anh, nhưng là khi U23 Việt Nam phải dự Olympic.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x