Lộ bằng chứng tố CR7 cưỡng bức gái lạ

HẠNH NGUYỄN
07:41 ngày 29-04-2017
Sau khi bị Cristiano Ronaldo phản pháo thông tin từng dùng tiền để mua sự im lặng của nạn nhân bị anh cưỡng bức, tờ Der Spiegel của Đức vừa tung ra cùng lúc 2 bằng chứng cho tin sốc ấy. Đây đều là những bằng chứng khó cãi cho CR7.

Nhắn tin mặc cả với nạn nhân

Scandal CR7 bị tố cưỡng bức gái lạ và dùng tiền mua chuộc sự im lặng của nạn nhân tưởng đã lắng xuống lại bị đẩy lên cao trào. Lần này, tờ Der Spiegel không dừng lại ở việc tung tin chung chung như hôm 14/4 để CR7 và người đại diện của anh dễ dàng chối bay chối biến, phủ nhận mọi lời cáo buộc nữa. Để đáp lại việc phía CR7 tố ngược mình dựng chuyện, Der Spiegel vừa trưng ra cùng lúc 2 bằng chứng chống lại siêu sao của Real.

Đầu tiên là những tin nhắn mặc cả về mức giá đánh đổi sự im lặng giữa CR7 và cô gái đã bị anh làm nhục. Der Spiegel đề tên nạn nhân là Susan K. Thấy bảo cô gái người Mỹ hồi ấy mới ngoài 20 tuổi này bị CR7 cưỡng bức trong khách sạn Palms Place ở Las Vegas vào ngày 13/7/2009. Theo những tài liệu mà Der Spiegel có được từ trang chuyên phanh phui những bí mật sốc ở hậu trường bóng đá Football Leaks, CR7 nhắn tin mặc cả vào ngày 12/1/2010 để phía nạn nhân rút đơn kiện anh cưỡng bức.

Hôm đó, luật sư người Bồ Đào Nha, Carlos Osorio de Castro đại diện cho CR7 sang Las Vegas nhờ một người môi giới dẫn đi gặp trực tiếp Susan K cùng luật sư của cô để đàm phán chuyện đôi bên tự thu xếp vụ việc với nhau. De Castro nhắn tin cho CR7: “Cô ta đang khóc. Hiện chúng tôi chưa nhắc đến tiền, nhưng chắc sẽ bàn bạc chuyện tiền nong ngay thôi”. CR7 nhắn lại: “OK”.

Ronaldo gặp vạ từ kỳ nghỉ tại  Las Vegas hồi  Hè 2009
Ronaldo gặp vạ từ kỳ nghỉ tại Las Vegas hồi Hè 2009

47 phút sau tin nhắn đầu tiên, CR7 nhận được tin nhắn thứ 2 gửi về từ Las Vegas. Lần này chỉ là con số: “950.000 USD”. Đây chính là số tiền phía Susan K đòi hỏi để không lôi CR7 ra tòa nữa. Siêu sao của Real nhắn lại: “Con số quỷ quái gì thế?”.

De Castro giải thích: “Đó là yêu sách ban đầu của cô ta. Nó tương đương 660.000 euro. Chúng ta sẽ không chấp nhận. Đàm phán vẫn đang tiếp tục”.

CR7 vặn: “Con số ấy quá nhiều?”. De Castro nhắn lại: “Tôi cũng nghĩ vậy. Tôi nghĩ chúng ta sẽ chốt lại với con số ít hơn”.

CR7 ra lệnh cho De Castro: “Phải là con số ít hơn!”. De Castro nhắn: “OK”.

Cứ thế cuộc mặc cả diễn ra rất lâu và CR7 kiên trì chỉ đạo luật sư từ xa qua tin nhắn điện thoại. Cuối cùng De Castro chốt lại với CR7: “Sau 12 tiếng đồng hồ, chúng tôi đang chốt lại con số 260.000 euro. Ngoài ra, ta sẽ mất phí cho người môi giới như tôi đã trình bày với anh từ trước và tốn thêm một khoản cho luật sư ở đây lo lót mọi thủ tục liên quan. Tôi biết đây là khoản tiền lớn nhưng đó là giải pháp tốt nhất rồi. Và để  đạt được con số ấy quả không đơn giản chút nào”.

Tờ Der Spiegel tiết lộ giao kèo bí mật giữa Ronaldo và cô gái mang bí danh Susan K
Tờ Der Spiegel tiết lộ giao kèo bí mật giữa Ronaldo và cô gái mang bí danh Susan K

Lộ giao kèo bịt miệng

Cùng với những tin nhắn “ngã giá” kể trên, Der Spiegel còn khui ra thỏa thuận bí mật giữa phía CR7 và phía Susan K. Trong giao kèo bí mật này, CR7 được nhắc đến với biệt hiệu “Topher” và “Mr D”. Giao kèo CR7 dùng tiền đổi lấy sự im lặng của Susan K này có chữ ký của anh.

Der Spiegel muốn liên hệ với phía Susan K để thuyết phục cô đưa vụ việc ra ánh sáng. Tuy nhiên điều này là bất khả thi. Susan K sợ phá vỡ giao kèo bí mật với CR7 và sẽ phải bồi thường số tiền cực lớn.

Hai tuần trước, CR7 thông qua công ty Gestifute của “siêu cò” Jorge Mendes đã lớn tiếng phủ nhận thông tin trên Der Spiegel và còn dọa kiện tờ báo này. Nhưng sau 2 bằng chứng vừa được trưng ra kể trên, chưa thấy động tĩnh gì từ CR7.

Đòn thù hộ Bayern?
Không ít fan CR7 đang nghi ngờ Der Spiegel cố tình “đập” CR7 đến cùng và bằng mọi giá hòng trả thù hộ đội bóng đồng hương Bayern. CR7 vừa ghi 5 bàn vào lưới Bayern chỉ trong vòng 1 tuần, qua đó giúp Real loại Bayern khỏi Champions League. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

<
TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x