Lọ lem Xứ Wales vẫn chờ hoàng tử

THẠCH LONG
09:49 ngày 08-07-2016
Câu chuyện cổ tích về nàng Lọ lem Xứ Wales bất ngờ lọt vào bán kết EURO 2016 rốt cuộc đã khép lại chương đẹp nhất, nhưng hy vọng chưa phải chương cuối. Với đòn bẩy EURO và trước mắt còn vòng loại World Cup 2018, hy vọng Xứ Wales sẽ tận dụng bước đà này để tiếp tục đến với những vinh quang chói lọi hơn.

GIỚI HẠN CỦA CỔ TÍCH

Sự kiện đội bóng nhà nghèo Xứ Wales lọt tới bán kết EURO 2016 được ví von không khác gì câu chuyện cổ tích về nàng Lọ lem Cinderella trong một đêm diệu kỳ, tình cờ gặp được bà tiên và trở thành công chúa lộng lẫy. Nhưng đến 12h00 đêm, tất cả biến mất, Cinderella trở lại là cô nàng nhem nhuốc. 

Xứ Wales cũng chung số phận. Sự vắng mặt của Aaron Ramsey (vì án treo giò) đã để lại khoảng trống không thể khỏa lấp trong hệ thống tấn công của Rồng đỏ. Andy King được HLV Chris Coleman chọn để thay thế Ramsey nhưng gần như mất dạng trong cả trận đấu. 

Một nhân tố quan trọng khác là Joe Allen thì dính thẻ vàng ngay từ đầu trận và trở nên nhút nhát vì sợ chiếc thẻ đỏ có thể đến bất kỳ lúc nào. Tất cả đẩy Gareth Bale vào tình trạng cô đơn cùng cực. 

Ngôi sao của Real phải lùi rất sâu, nhận bóng rồi lao lên phía trên và thực hiện những cú sút xa trong vô vọng. Trong 90 phút, Bale thực hiện tới 3 cú “nã đại bác” từ cự ly ngoài 30m và dù bóng đi rất có lực, nhưng cũng chỉ tạo nên sự trầm trồ. Nó cho thấy sự bế tắc của Xứ Wales và thế trận kiểu ấy cũng phản ánh chân thực giới hạn của một câu chuyện cổ tích.


PHÍA TRƯỚC CÓ LÀ BẦU TRỜI?

Xứ Wales đã về nước nhưng liệu hành trình của họ đã đi tới chặng cuối hay chưa? Liệu Rồng đỏ có tận dụng được đòn bẩy EURO 2016 để hướng đến những cái đích cao hơn, mà cụ thể là tấm vé dự VCK World Cup 2018 tại Nga hay không?

Lịch sử chứng minh, những hiện tượng tại các VCK EURO thường không tận dụng được bước đà để thăng tiến. Hy Lạp bất ngờ vô địch EURO 2004, nhưng không thể giành quyền tham dự World Cup 2006. Đan Mạch cũng khiến cả thế giới ngỡ ngàng khi giành chức vô địch EURO 1992, nhưng mất tích ở World Cup 1994. 

Gần hơn với trường hợp của Xứ Wales thì phải nhắc tới Nga và Thổ Nhĩ Kỳ. Hai đội tuyển này đều đã gây chấn động thế giới khi lọt tới bán kết EURO 2008, trong đó người Thổ thậm chí còn khiến Đức chật vật mới giành chiến thắng ở phút cuối trong trận bán kết. Nhưng cả hai hiện tượng này đều không thể giành vé tham dự World Cup 2010.

Liệu Xứ Wales có đi vào vết xe đổ của những Nga, Thổ Nhĩ Kỳ, Đan Mạch, Hy Lạp hay không? Hy vọng là không. Hy vọng nàng Lọ lem Xứ Wales sau một đêm rũ bỏ hết trang sức trên người, trở về một người bình thường nhưng vẫn có cái kết viên mãn là gặp được hoàng tử ở cuối câu chuyện.

Xứ Wales đang có trong tay một lứa cầu thủ hứa hẹn. Ramsey và Bale bước vào độ chín của sự nghiệp. Những cầu thủ khác cũng đều đang ở trong độ tuổi đẹp nhất của cuộc đời cầu thủ. Tất cả tạo nên hy vọng Rồng đỏ Xứ Wales sẽ tiếp tục giang cánh bay tới Nga vào 2018.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x