Loftus-Cheek bị sét đánh tới… 3 lần vẫn thoát chết
Hiếm ai gặp may mắn một cách thần kỳ như tiền vệ Ruben Loftus-Cheek, khi anh này bị sét đánh tới 3 lần mà vẫn còn sống. Tiền vệ hiện khoác áo Crystal Palace theo dạng cho mượn từ Chelsea cho biết anh bị “thiên lôi” hỏi thăm lần đầu tiên cách đây 12 năm khi vẫn còn sống với bố mẹ tại khu vực Swanley, Kent.
Trong lúc đứng bên cửa sổ để nhìn cơn dông, một tia sét bất ngờ đánh xuống cửa sổ nơi Ruben Loftus-Cheek đang đứng. May mắn cho cựu cầu thủ Chelsea là chỉ bị xây xát do mảnh kính vỡ bắn vào người mà thôi.
Sau lần chết hụt kể trên, ai ngờ tiền vệ 21 tuổi này tiếp tục bị “thiên lôi” ghé thăm lần thứ 2 tại căn nhà trị giá 1,8 triệu bảng mà anh mua ở khu vực Cobham, Surrey. Không tới mức cháy nhà chết người, song hậu quả lần này đã làm hư hỏng toàn bộ hệ thống chuông báo trộm và các thiết bị điện tử trong nhà.
“Tôi thực sự bị hoảng loạn và chẳng thể nghĩ mình vẫn còn sống sót khi tia sét đánh trúng căn nhà”, Loftus-Cheek nhớ lại. Vẫn chưa hết, Loftus-Cheek lại được một phen “thần hồn nát thần tính” khi “thần sét” lại tiếp tục viếng thăm sau đó vài ngày.
Cũng như 2 lần trước, may mắn đã mỉm cười với Loftus-Cheek khi không bị tử thần lôi đi. Chỉ có điều, Loftus-Cheek đã phải mất khá nhiều tiền để sửa chữa những hư hỏng do bị sét đánh. Liên tục bị sét đánh, thấy bảo Loftus-Cheek đang tính đến phương án chuyển lên sinh sống ở chung cư với hy vọng an toàn hơn.
Nguồn Bongdaplus
- 03:49 Điểm tin 24/4: Lý do HLV Amorim từ chối Liverpool, PSG bỏ 200 triệu euro mua người thay Mbappe
- 08:08 Vùi dập Chelsea 5 bàn trắng, Arsenal còn nguyên khát khao vô địch
- 60:00 Bình luận: U23 Việt Nam chạm trán Iraq, ký ức 'Thường Châu' có lặp lại lần nữa
- 00:57 Lập kỷ lục ghi bàn vào lưới đội bóng cũ, Kai Havertz lại còn ăn mừng chế giễu Chelsea
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn