Loftus-Cheek: Nhiệm vụ giải cứu Chelsea trên đôi vai 19 tuổi

Việt Dũng Việt Dũng
12:11 ngày 17-10-2015
Hai năm qua ở Stamford Bridge, không một tài năng trẻ nào có hy vọng chen chân vào đội hình ra quân của Jose Mourinho. Tuy nhiên, sẽ có một trường hợp ngoại lệ: Ruben Loftus-Cheek.
Loftus-Cheek: Nhiệm vụ giải cứu Chelsea trên đôi vai 19 tuổi
Nhà cầm quân người Bồ đã xác nhận rằng ông sẽ cho Loftus-Cheek ra sân trong đội hình xuất phát ở trận đấu mà Chelsea buộc phải thắng trên sân Aston Villa. Cầu thủ 19 tuổi đã được “ém” đủ lâu, hay đúng hơn là quá lâu, trong bối cảnh phong độ của Cesc Fabregas và Nemanja Matic không ngừng rơi tự do.

Hôm giữa tuần, Loftus-Cheek đã tỏa sáng với bàn thắng đầu tiên ghi được cho đội U21 Anh. Đã đến lúc Mourinho nên đặt niềm tin vào anh, sau khi tỏ ra không còn tin tưởng Matic như chốt chặn vững chãi trước hàng phòng ngự nữa và thất vọng thay anh ra ở trận thua Southampton.

Quá khứ cho thấy Mourinho không phải mẫu HLV phù hợp với chính sách phát triển tài năng trẻ. Thành công lớn nhất của ông với một cầu thủ trẻ là Raphael Varane ở Real Madrid, nhưng trung vệ người Pháp cũng không phải được đôn từ đội trẻ lên mà do “Người đặc biệt” đem về từ Lens với giá 7 triệu bảng.

Varane là tài năng trẻ hiếm hoi được Mourinho tin cậy

Ngày được trao cơ hội đá chính lần đầu tiên, Varane chia sẻ: “Mourinho yêu cầu tôi tập trung 100%. Bản thân tôi cũng biết mình cần phải cải thiện khả năng tập trung trong suốt trận đấu để tránh mắc những sai lầm đáng tiếc”.

Đó cũng sẽ là thử thách và là điều Mourinho mong muốn ở Loftus-Cheek. “Ông ấy luôn cố gắng giúp đỡ cầu thủ”, chàng trai 19 tuổi chia sẻ về ông thầy, “Ngay cả những lời chỉ trích của ông ấy cũng nhằm thúc đẩy chúng tôi nỗ lực hơn. Tất cả chúng tôi đều ủng hộ Jose”.

“Ai cũng muốn được chơi bóng, nhưng tôi biết mình đang ở một CLB lớn và những cơ hội thi đấu sẽ không đến thường xuyên. Vì thế tôi cần phải kiên nhẫn, tôi hoàn toàn tin HLV sẽ làm những điều tốt nhất cho mình cũng như cho đội bóng. Nếu ông ấy cho tôi thi đấu, tôi sẽ cố gắng. Nếu không, tôi sẵn sàng ngồi dự bị”.

“Có nhiều cầu thủ đẳng cấp thế giới trong đội hình Chelsea để tôi có thể học hỏi, vì thế được tập luyện cùng họ mỗi ngày đã là điều tuyệt vời nhất. Tôi không muốn bất kì ai chơi tệ dù là điều đó có giúp mình được thi đấu. Tôi muốn họ giữ phong độ tốt, bởi điều đó sẽ chỉ càng thúc đẩy tôi cố gắng hơn”.

Sức ép đặt lên vai Loftus-Cheek là rất lớn

Thương hiệu Chelsea luôn là điểm đến ưu tiên với các tài năng trẻ người Anh. Có điều, để từ đội trẻ được đôn lên đội một ở CLB Tây London thì khó còn hơn lên trời. Kể từ thời John Terry, không còn thấy một trường hợp “gà nhà” nào thành công tương tự nữa.

Với Mourinho lại càng khó hơn. Chiến lược gia người Bồ luôn có xu hướng tin tưởng vào một nhóm nhỏ những cầu thủ trụ cột phù hợp với triết lý huấn luyện của ông. Nhưng sau khi được thay vào sân ở trận thua Crystal Palace hồi tháng 8 và được Mourinho hứa trao suất đá chính trước Villa tối nay, có vẻ cơ hội lọt vào “nhóm nhỏ” được ông thầy trọng dụng đã tới với Loftus-Cheek.

Điều tiền vệ trẻ người Anh cần làm là phải chứng tỏ cho “Người đặc biệt” thấy được anh chí ít cũng có thể chơi ngang ngửa với “con quái vật” Matic mùa 2014/15. Đó là một thử thách khó khăn, nhưng tiềm năng của Loftus-Cheek cũng là không thể xem thường.

Hơn lúc nào hết, Mourinho cần sự thay đổi. Khi niềm tin đã là thứ xa xỉ dành cho những ngôi sao “hàng hiệu” ở Chelsea thì biết đâu đấy, vận may lại trở lại với nhà ĐKVĐ từ chính những điều tưởng như rủi ro nhất.

Loftus-Cheek là ai?

Ruben Loftus-Cheek là một cầu thủ người Anh gốc Jamaica sinh ra tại London, và là em cùng mẹ khác cha của hai cầu thủ Premier League một thời Carl Cort và Leon Cort. Anh chơi cho Chelsea từ lứa U8 trong vai trò tiền vệ con thoi. Mùa 2013/14, Loftus-Cheek là thành viên đội trẻ Chelsea giành chức vô địch giải Ngoại hạng dành cho lứa U21, cũng như giữ vai trò thủ quân đội U18 The Blues lên ngôi tại FA Youth Cup.

Mourinho trao cơ hội ra mắt đội một cho Loftus-Cheek ở trận đấu với Sporting Lisbon trong khuôn khổ Champions League tháng 12 năm 2014, và anh được ra mắt giải Ngoại hạng ở trận hòa 1-1 với M.U cuối tháng 1 năm nay. Trong tháng 2, anh được đôn hẳn lên đội một, trước khi được đá chính trận đầu tiên khi gặp Liverpool.

Loftus-Cheek hiện là thành viên đội U21 Anh. Anh đã có được pha lập công đầu tiên hôm thứ Ba vừa rồi, bàn thắng mở tỉ số trong chiến thắng 3-0 của Anh trước Kazakhstan tại VL EURO 2017, giải đấu của UEFA dành cho lứa U21.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • MU vắng Casemiro có khi lại hay! MU vắng Casemiro có khi lại hay!

    MU không cần quá lo lắng trước sự vắng mặt của tiền vệ Casemiro ở trận đấu với chủ nhà Brentford sắp tới. Scott McTominay đã kết hợp rất tốt với tài năng trẻ Kobbie Mainoo trong chiến thắng 4-3 trước Liverpool gần đây và sẵn sàng biến sao Brazil thành quá khứ ở Old Trafford.

  • HLV Troussier không dự đám cưới Quang Hải HLV Troussier không dự đám cưới Quang Hải

    HLV Troussier đã trở về Pháp, không thể góp mặt trong đám cưới của Quang Hải - Chu Thanh Huyền tại quê nhà Đông Anh vào chiều ngày 28/3.

  • Nhận định bóng đá Chelsea vs Burnley, 22h00 ngày 30/3:  Biến Burnley thành ‘rổ đựng trứng’ 22h00 ngày 30/3: Chelsea vs Burnley

    Nhận định bóng đá trận Chelsea vs Burnley trong khuôn khổ vòng 30 Ngoại hạng Anh 2023/24 sẽ diễn ra vào lúc 22h00 ngày 30/3. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • Nhận định bóng đá, Thanh Hoá vs CAHN, 18h00 ngày 31/3: Xứ Thanh có đòi được nợ? 18h00 ngày 31/3: Thanh Hoá vs CAHN

    Nhận định bóng đá Thanh Hoá vs CAHN diễn ra lúc 18h00 ngày 31/3 trong khuôn khổ vòng 14 V.League 2023/24. Bongdaplus phân tích lực lượng, đội hình dự kiến, dự đoán tỷ số.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x