Lỗi của con người, đừng đổ cho cá

Kỳ Lâm
Từ 02:57 ngày 30-06-2014
Bóng đá là môn thể thao ngoài trời, chơi trên cạn. Cứ phải định nghĩa rõ ràng như thế để độc giả thấy được sự huyền bí giữa bóng đá với một nhân vật thuộc loài Thủy tộc. Nhân vật này nửa chính nửa tà, hắc bạch giang hồ vừa khiếp sợ, vừa mê đắm. Đó là sẽ nhân vật chính của cuộc phỏng vấn siêu tưởng do Fan… Phét tổ chức: Mr Cá Cược.

M.C: Hay quá, đương lúc bóng bánh rộn ràng như thế này mà Mr Cá Cược vẫn thu xếp được thời gian đế giao lưu với Fan… Phét.
- Mr Cá Cược: Thì rõ là bận mà, trận này chưa xong, trận kia đã tới. World Cup chưa hết, Wimbledon đã khởi tranh, cứ gọi là mỏi hết cả vây, mắt đỏ như cá chày. Nhưng Fan… Phét mời thì phải đến chứ. Thế định phỏng vấn trong 45 phút hay full time để tôi còn biết?

Tranh thủ 15 phút giải lao thôi, tôi cũng biết là anh rất bận. Thế nhào luôn vào chuyện nhỉ? Thiên hạ đồn anh xuất hiện từ 4000 năm trước và là đại đệ tử của Thủy Tinh đúng không?
- Bịa, tuổi thọ của tôi còn hơn thế, từ khi chị gái Eva xui anh giai Adam xơi quả táo 3 năm không thối, đẻ ra loài người  thì tôi đã có rồi. Nhưng lấy đâu ra thông tin tôi là đệ tử của anh Thủy Tinh thế?

- Thì truyền thuyết kể lại rằng, mỗi năm, vào các dịp World Cup, EURO, Champions League… vì máu ghen, Thủy Tinh lại vác chai acid, nhầm, vác binh tôm tướng cá, trong đó có Cá Cược ào ạt cuốn nhà cửa, tài sản, sự nghiệp của bọn bác anh Bần ra sông ra bể mà.

- Truyền thuyết là thứ không thể tin. Tôi thuộc dòng Thủy tộc nhưng chẳng liên quan gì đến anh Thủy Tinh sất. Anh ấy ghen tuông mất lý trí như thế dù đã được tổ dân phố giáo dục khuyên nhủ thì hết thuốc chữa rồi. Còn tôi đâu có mù quáng. 

- Truyền thuyết thì không tin, thế nhưng mới hôm kia, có chị đàn bà đăng đàn trên một trang mạng cáo buộc bóng đá và anh là thủ phạm khiến bạn chị ấy tiêu tan nhà cửa, sự nghiệp, chồng con… tất tần tật vì mẻ lưới EURO 2008.

- Oh la la, đàn bà thì càng không thể tin, nhất là khi họ nói về bóng đá hoặc tác dụng của táo. Anh Adam vẫn than thở, vì nghe xúi dại mà bị ngộ độc táo và mất cả suất hộ khẩu trên Thiên đàng. Thật ra, loài người các anh thật hèn kém và vô trách nhiệm. Con dao do loài người chế ra để làm bếp nhưng khi nó là công cụ sát nhân thì lại đổ vấy trách nhiệm cho nó.

Máu đỏ đen, ăn thua đã chảy trong huyết quản con người từ thuở hồng hoang. Tính lười lao động, trông chờ vào vận may, hy vọng “Cô thương”, đầu truyện là anh nông dân hiền lành ngu dốt, cuối truyện là bậc minh quân cưỡi ngựa trắng, ôm công chúa chân dài… đấy chính là những biểu hiện “đợi lộc rơi vào mồm”. 
Con người ngày nay hăm hở vác tiền lẻ lên chùa, lên điện đầu tư, hy vọng Phật, Thánh trả lại cho chức tước, tài lộc. Thế có khác gì bạn của chị đàn bà kia “thả 1 củ, 2 củ” sau 90 phút có “phòng khách nhà khác làm toilet nhà mình”. Thế nhưng, khi mộng không thành thì các người lại trách bóng đá, trách loài Cá Cược chúng tôi bằng thứ “đạo đức online” đang lan tràn. 

- Gớm anh quá lời…

- Loài cá không nói quá lời bởi lúc nào nước chẳng đầy miệng. Con người không dám đối mặt với cái xấu của mình, đá quả bóng trách nhiệm sang những thứ vô tri như bóng đá hoặc không thể mở miệng như tôi. 

- Thế Cá Cược luôn là một phần tất yếu của bóng đá à?

- Không hề, tôi chỉ là một phần tất yếu của con người, của lòng tham mù quáng. Chứ bóng đá trong sạch, cao thượng và đáng hâm mộ lắm. 

- Nếu vậy, chúng tôi sẽ xem lại mình. À, theo anh tối nay nên nằm Đức hay Algeria, kiểu gì Đức chả chấp sâu?
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x