JAMES RODRIGUEZ TRÊN ĐƯỜNG RỜI REAL MADRID

Lời nguyền số 10 ở Real Madrid

MINH KIỆT
07:17 ngày 30-05-2017
Khi James Rodriguez đặt một chân ra khỏi ngưỡng cửa Bernabeu, người ta một lần nữa được dịp nhìn lại chặng đường của những số 10 tại Real Madrid thời gian gần đây. Nhìn lại để thấy dường như những ai mặc số áo rất đẹp ấy đều có kết cục rất buồn.
Lời nguyền số 10 ở Real Madrid
Lời nguyền hơn 10 năm
Lần cuối cùng một cầu thủ Real thành công với số áo 10 là Luis Figo. Từ Barcelona chuyển sang Real Madrid với bản hợp đồng ồn ào nhất lịch sử, Figo không thể mặc chiếc áo số 7 ưa thích vì nó thuộc về Raul Gonzalez. Thế là anh chọn áo số 10. Và Figo đã chơi rất thành công với số áo ấy trên lưng. Khi rời Bernabeu để chuyển sang Inter, Figo đã có hai chức vô địch La Liga và một chức vô địch Champions League, là nhân vật đầu tiên trong chiến lược “Dải ngân hà” của chủ tịch tham vọng Florentino Perez.

Để rồi từ sau đó, những cầu thủ kế thừa chiếc áo số 10 của Figo đều là những bản hợp đồng thất bại. Hoặc họ thất bại thê thảm từ đầu, hoặc họ khởi đầu rất tốt nhưng sau đó dần tàn lụi. Khởi đầu là Robinho từ Santos sang. Được xem là “truyền nhân của Pele”, Robinho đã có những trận đấu rất hay trong màu áo Real. Nhưng anh cũng gặp không ít sự cố, bị Fabio Capello ghẻ lạnh hoặc đánh nhau với Thomas Gravese. Mùa Hè 2008, anh bị bán sang Man City.

Sau Robinho là Wesley Sneijder. Tiền vệ này khởi đầu sự nghiệp tại Madrid như mơ: ghi bàn và kiến tạo, sút xa và sút phạt, Sneijder trở thành hạt nhân trong lối chơi của Real trong mấy tháng đầu. Rồi chấn thương xảy ra, rồi chật vật hồi phục, rồi trở thành người thừa. Sneijder từng bị khủng hoảng tâm lý đến mức ban đêm anh phải bước ra đường, “để không phải ngồi nhà và suy nghĩ đế những điều tồi tệ, tôi cần một lối thoát” như lời anh tâm sự vào năm 2010.


Sự trở lại của chủ tịch Perez, cùng sách lược Galacticos 2.0 đã đẩy Sneijder sang Inter. Và ở đó, anh trở thành hạt nhân trong cú “ăn ba” lịch sử của Inter.

Từ thảm đến... rất thảm
Người kế thừa áo số 10 của Sneijder còn... thảm hại hơn. Sau khi cùng Inter giành cú “ăn ba”, trong đó có chức vô địch Champions League ngay trên sân Bernabeu, Real trải thảm mời Jose Mourinho sang giải cứu đội bóng ra khỏi “ách thống trị” của Barcelona. Và Mourinho đã xem Lassana Diarra là một trong những quân bài quan trọng.

Thế nhưng đáng tiếc thay, Lass chả phải là Claude Makelele của Mourinho ở Chelsea ngày trước. Anh chơi không tệ, nhưng đấy chỉ là một tiền vệ hạng khá. Và với chiếc áo số 10 trên lưng, Lass lại càng trở thành đề tài chọc ghẹo của báo giới và người hâm mộ. Có lẽ Lass chính là số 10... khó coi nhất trong lịch sử Real. Một số áo thật đẹp vốn chỉ dùng cho những ngôi sao, lại ở trên người của một cầu thủ chuyên đi tiêu diệt lối chơi của đối thủ.

Mesut Oezil, người tiếp theo khoác áo số 10, đã có một giai đoạn rất thành công. Nhưng rồi ở mùa giải cuối cùng tại Bernabeu, anh bị Mourinho biến thành “vật tế thần”. Oezil thấy mình là trung tâm trong cuộc đấu đá giữa một bên là Mourinho, một bên là những công thần của Real. “Anh chỉ là đứa con nít, chúng tôi không cần anh nữa”, Mourinho từng nói thế với Oezil.

Cuối cùng, người đại diện, cũng là bố của Oezil, ông Mustafa, đã đạo diễn vụ chuyển nhượng anh sang Arsenal. Sau này, nhiều người đã phát hiện ra Oezil không hề muốn rời Madrid, nhưng anh bị buộc phải chuyển đến Anh theo ý nguyện của bố.

Và bây giờ, đến lượt James Rodriguez. Galactico cuối cùng của Real không ai khác hơn ngoài anh. Và liệu chiếc áo số 10 James để lại có... ám người tiếp theo?

James xếp thứ 4 về đóng góp cho Real
James thực tế đã có không ít đóng góp cho Real Madrid mùa giải vừa qua. Anh đã in dấu giày vào 24 bàn thắng của Los Blancos trên mọi mặt trận (11 bàn, 13 kiến tạo), chỉ kém Ronaldo (52), Benzema (28) và Morata (26). Con số này kém xa thành tích của chính anh mùa 2014/15 (17 bàn, 18 kiến tạo), nhưng mùa đó James đá nhiều gần gấp đôi so với mùa này (3.524 phút so với 1.824 phút).

Cầu thủ Đóng góp
Ronaldo 52 (40 bàn, 12 kiến tạo)
Benzema 28 (19, 9)
Morata 26 (20, 6)
James 24 (11, 13)
Isco 21 (11, 10)
Kroos 21 (4, 17)

- Inter không chỉ muốn mua James mà còn đang để ý tới Pepe. Người đại diện Jorge Mendes đang thảo một bản hợp đồng 2 năm theo ý muốn của Pepe và sẽ chuyển cho Inter.

85 - Năm ngoái, tập đoàn sở hữu Inter, Suning Holdings Group đã đề nghị đến 85 triệu euro cho James. Real đồng ý bán, nhưng James lại không muốn ra đi.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • Kết quả Al Nassr vs Al Feiha: Mane thay Ronaldo gánh đội Vắng Ronaldo, Mane tỏa sáng giúp Al Nassr thắng ngược dòng

    Trận đấu Al Nassr vs Al Feiha là show diễn cá nhân của tiền đạo Sadio Mane. Sau khi đá hỏng phạt đền trong hiệp 1, anh đã lập cú đúp trong hiệp 2 để giúp đội chủ nhà giành chiến thắng ngược dòng với tỷ số 3-1

  • Đả bại Trung Quốc, U23 Hàn Quốc đặt 1 chân vào tứ kết Đả bại Trung Quốc, U23 Hàn Quốc đặt một chân vào tứ kết

    2 bàn thắng của Lee Young Jun đã giúp U23 Hàn Quốc đả bại U23 Trung Quốc. Kết quả này giúp đội bóng xứ Kim chi đặt một chân vào tứ kết U23 châu Á 2024.

  • Nhận định bóng đá Dortmund vs Leverkusen, 22h30 ngày 21/4: Bài toán khó cho tân Vương 22h30 ngày 21/4: Dortmund vs Leverkusen

    Nhận định bóng đá trận đấu giữa Dortmund vs Leverkusen trong khuôn khổ vòng 30 Bundesliga 2023/24 diễn ra vào lúc 22h30 ngày 21/4. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • Nhận định bóng đá Aston Villa vs Bournemouth, 21h00 ngày 21/4: Củng cố vị trí thứ 4 21h00 ngày 21/4: Aston Villa vs Bournemouth

    Nhận định bóng đá trận đấu giữa Aston Villa vs Bournemouth trong khuôn khổ vòng 34 Ngoại hạng Anh sẽ diễn ra vào lúc 21h00 ngày 21/4. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x