Sau 11 vòng đấu ở V.League 2016, những người yêu bóng đá Long An không khỏi thắp thỏm cho số phận của đội nhà. Sau 5 năm, nỗi ám ảnh phải xuống chơi ở giải hạng Nhất đang hiện về rất rõ với đội bóng này.
BÓNG MA QUÁ KHỨ
Cách đây 5 năm, ở V.League 2011, đội Long An khi ấy còn mang tên là Đồng Tâm Long An đã phải nếm trải cảm giác rớt hạng sau một thời gian thăng hoa ở sân chơi cao nhất của bóng đá Việt Nam. Nói thế, bởi kể từ khi có mặt ở V.League vào năm 2001, cái tên ĐT.LA đã thực sự trở thành một thế lực của bóng đá quốc nội với 2 chức vô địch liên tiếp ở mùa giải 2005, 2006, và 2 lần á quân ở V.League 2007, 2008. Thế nhưng chỉ vài năm sau, cựu vương ĐTLA đã trở nên “già nua” và dễ bị bắt nạt đến bất ngờ, để rồi phải xuống hạng ở cuối mùa giải 2011 khi nằm ở vị trí áp chót trong bảng tổng sắp.
Sau cú hụt chân ấy, đội bóng xứ Long An đã quay lại V.League ở mùa giải 2013 và ngỡ sẽ có những sự đổi mới mạnh mẽ hơn, nhưng khó khăn về kinh tế khiến cho một đại gia ngày nào giờ chỉ “cầm cự cho qua ngày đoạn tháng” tại sân chơi V.League, và giờ tiếp tục đối mặt với nguy cơ quay lại giải hạng Nhất. Sau 11 vòng đấu vừa qua, Long An hiện đang xếp ở vị trí thứ 13/14 với 8 điểm (2 trận thắng, 2 hòa và 7 trận thua).
Thực tế, thầy trò HLV Ngô Quang Sang vẫn còn tự an ủi khi đang hơn người láng giềng Đồng Tháp 1 bậc trên BXH, nhưng điều đó không có nghĩa sẽ giúp họ thoát khỏi việc đi tranh chiếc vé play-off, thậm chí là rớt hạng nếu Đồng Tháp có thể lật ngược thế cờ trong giai đoạn 2 của mùa giải.
Có một điều khá đặc biệt, ở mùa giải 2011 sau 11 vòng đấu, đội bóng Long An cũng đứng thứ 13 trên BXH.
LÀM GÌ ĐỂ LẬT NGƯỢC THẾ CỜ?
Giới chuyên môn thực tế vẫn tin Long An sẽ trụ lại V.League vào cuối mùa giải năm nay, bởi truyền thống vượt dốc ngoạn mục của CLB này trong quá khứ. Tuy nhiên, muốn tin phải dựa trên những cơ sở thực tế, và phần lớn là nhìn vào lực lượng.
Sở dĩ Long An bết bát ở những vòng đấu vừa qua là do quân chủ lực già cỗi, lại thường xuyên chấn thương, gương mặt trẻ thì non kinh nghiệm, trong lúc ngoại binh lại quá kém cỏi. Sau 11 vòng đấu, lãnh đạo CLB đã thay đến 2 chân sút ngoại, mới nhất là tiền đạo Sunday dù anh này cũng đã ghi được 4 bàn thắng cho Long An. Hiện CLB này đang gấp rút tìm một tiền đạo ngoại cho giai đoạn tới của mùa giải. Ông Võ Thành Nhiệm – Chủ tịch CLB Long An cho biết “Trong tuần này sẽ có một số cầu thủ ngoại từ Nigeria, Cameroon… đến thử việc. Tôi hy vọng chất lượng của các ngoại binh ngày sẽ tốt hơn trước, khả năng trận đấu ở vòng 12 là cơ hội đã chúng tôi gút lại ngoại binh cho giai đoạn 2”.
Ngoài ra, lãnh đạo CLB cũng lên kế hoạch tìm những cầu thủ nội cho tuyến giữa, nhằm có thể trám vào vị trí của Tài Em hiện đã qua đỉnh cao phong độ và thường xuyên chấn thương. Tuy nhiên, ông Nhiệm cho biết việc tìm nội binh theo đúng ý hiện rất khó vì những cầu thủ chất lượng hầu hết đã “có nơi, có chốn yên ổn”.
Nói về tương lai, chủ tịch Võ Thành Nhiệm của CLB Long An chia sẻ: “Mục tiêu của chúng tôi giờ đây là cố gắng trụ hạng. Sống chết gì cũng phải trụ lại V.League!”. Thế nhưng trụ lại thế nào, đấy vẫn là câu hỏi chưa có lời giải.
“Mỗi trận đấu đều là chung kết”
HLV Ngô Quang Sang của Long An cho biết: “Mỗi trận đấu của chúng tôi giờ đây đều là những trận chung kết. Hai vòng tới, chúng tôi sẽ gặp FLC Thanh Hóa (sân khách) và Than Quảng Ninh (sân nhà) toàn là đối thủ nặng ký. Mục tiêu chắc chắn là phải giành điểm, nhưng lấy được hay không thì… hên xui”.
Hình ảnh các Chủ tịch đi giày ra sân tập cùng đội là điều không hiếm, nhưng chưa có vị chủ tịch CLB nào biểu diễn kỹ thuật ấn tượng như ông Nguyễn Giang Đông – Chủ tịch Sài Gòn FC.
Theo lịch trình thì 16h00 hôm qua (29/5), ĐT Syria có mặt ở Hà Nội và tập buổi đầu tiên trên sân tập Mỹ Đình vào lúc 19h00. Tuy nhiên, do gặp trục trặc khi check-in tại sân bay nên phải đến tận 20h00, đội bóng Tây Á mới xuất hiện ở khu liên hợp thể thao Mỹ Đình trước khi bước vào buổi tập kéo dài hơn 1 giờ đồng hồ.
Sau một thời gian dài chờ đợi, cuối cùng NHM cũng đã chào đón 2 chàng "du học sinh" Công Phượng - Xuân Trường trở về từ Nhật Bản và Hàn Quốc để hội quân cùng ĐT Việt Nam.
Với chấn thương viêm sụn chêm, Ngô Hoàng Thịnh sẽ phải nghỉ ít nhất 2 tuần mới có thể bình phục. Vì vậy, HLV Nguyễn Hữu Thắng đã quyết định gọi Nguyễn Huy Hùng lên thay thế cầu thủ đang khoác áo FLC Thanh Hóa.
Hôm nay (29/5), U14 nữ QG sẽ lên đường sang thủ đô Vientiane của Lào để chuẩn bị tham dự giải U14 châu Á 2016 - khu vực Đông Nam Á. Trước khi đội lên đường, vào ngày 27/5, lãnh đạo LĐBĐ Việt Nam (VFF) đã gặp mặt động viên tinh thần thầy trò ông Đặng Quốc Tuấn.
Hôm qua (28/5), HLV Nguyễn Hữu Thắng đã mượn 4 cầu thủ đang khoác áo U21 Việt Nam là tiền đạo Nguyễn Tiến Linh, các tiền vệ Lương Hoàng Nam, Triệu Việt Hưng và hậu vệ Nguyễn Đức Chiến lên tập luyện tại ĐT Việt Nam.
Do không kịp bình phục chấn thương đầu gối trước thời hạn, trung vệ trẻ Nguyễn Thành Chung đã phải nói lời chia tay với U21 Việt Nam để trở về Hà Nội T&T điều trị.
Đối thủ đầu tiên của ĐT Việt Nam trong loạt trận giao hữu sắp tới sẽ là đối thủ cực mạnh mang tên Syria. Đội bóng này sở hữu nhiều cá nhân xuất sắc khiến ĐT Việt Nam phải dè chừng.
NHM bóng đá cả nước sẽ được theo dõi đầy đủ những trận đấu ở các giải tập huấn quốc tế sắp tới của ĐT Việt Nam cũng như U21 Việt Nam thông qua các kênh truyền hình của K+.
Người cũ Liverpool mong Arsenal hạ Man City ở 'đại chiến'; Lamine Yamal lớn nhanh như thổi; Alves vừa tại ngoại đã tiệc tùng thâu đêm... là những tin tức nổi bật tối ngày 28/3.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn