Lothar Matthaeus tròn 55 tuổi: Địch thủ lớn nhất của Maradona

Lộc Trần
16:21 ngày 21-03-2016
Bóng đá Đức hiện giờ thiếu vắng một thủ lĩnh, một người đội trưởng hoàn hảo cả chuyên môn lẫn tinh thần như “tiểu hoàng đế” Lothar Matthaeus.
Lothar Matthaeus tròn 55 tuổi: Địch thủ lớn nhất của Maradona

CON NGƯỜI BẤT TỬ

Nói về Lothar Matthaeus , mọi mỹ từ đều là không đủ. Chàng tiền vệ đón sinh nhật lần thứ 55 trong ngày hôm nay mang một tầm vóc lớn lao hơn nhiều chiều cao 1m74 của mình. Với những người trẻ tuổi, cách tốt nhất để biết về Matthaeus là đi hỏi Diego Maradona.

“Lothar? Anh ấy là đối thủ lớn nhất mà tôi từng gặp. Tôi nghĩ như vậy là quá đủ để miêu tả về con người ấy”, thiên tài đột biến như Maradona từng phải thốt lên như vậy trong tự truyện của mình.

Matthaeus cống hiến hơn 20 năm cho ĐTQG Đức và là cầu thủ có số lần khoác áo nhiều nhất với 150 lần. Một thành tích đáng kinh ngạc. Nó khác với việc “sống lâu lên lão làng”, Matthaeus chiến đấu và thay đổi để thích nghi với những đòi hỏi khắt nghiệt theo năm tháng. Một nỗ lực mà ngay cả Franz Beckenbauer cũng phải ngả mũ.

“Cậu ấy là một cầu thủ hoàn hảo, người không có điểm yếu”, khi “Hoàng đế” bóng đá phải khiêm nhường như vậy, bạn biết Matthaeus giữ một vị trí đặc biệt trong nền bóng đá huy hoàng của người Đức.

Mattheaus và chức vô địch World Cup 1990

ĐỐI THỦ LỚN NHẤT CỦA MARADONA

Không phải tâng bốc mà Beckenbauer khen Matthaeus hoàn hảo. Sau 782 trận, Matthaeus ghi 204 bàn trong sự nghiệp. Một thông số khủng khiếp vốn chỉ dành cho 1 tiền vệ công. Matthaeus có thể đi bóng, sút phạt và đặc biệt là khả năng dứt điểm bóng sống ngoài vòng cấm đã ở mức thượng thừa. 

Nhưng trái với 1 tiền vệ công thuần túy, khả năng đọc trận đấu quá tốt cùng kỹ năng soạc bóng và kèm người khiến Matthaeus khác biệt. World Cup 1986, Beckenbauer khi đó là HLV trưởng của ĐT Tây Đức chỉ giao duy nhất 1 nhiệm vụ cho Matthaeus trong trận chung kết: “Không để Maradona chạm bóng”.

Maradona từng ghi bàn thắng đẹp nhất World Cup, đồng thời ghi thêm bàn thắng tranh cãi nhất World Cup trước người Anh ở vòng tứ kết. Về độ nguy hiểm, mũi khoan của ĐT Argentina có độ sát thương lớn nhất thế giới thời bấy giờ.

Thế là như hình với bóng, Matthaeus đeo bám và trở thành nỗi ám ảnh với Maradona. Nhưng chỉ 1 khoảnh khắc mất tập trung, ông để đối phương chạy qua trước khi kiến tạo để Jorge Burruchaga ấn định tỷ số 3-2. Khoảnh khắc này làm Matthaeus ân hận cả đời.

Nhưng 4 năm sau, trong trận chung kết World Cup thứ 3 liên tiếp, người Đức đã không còn phải khóc. Matthaeus với chiếc băng đội trưởng trên tay làm Maradona câm lặng hoàn toàn. Đó là cơ sở để Cỗ xe tăng chiến thắng với bàn thắng duy nhất của Andreas Brehme trên chấm 11m.

Cuộc đối đầu kinh điển của bóng đá thế giới  

Đó là chức vô địch đặc biệt trước khi nước Đức thống nhất. Beckenbauer biết điều đó, ông đi lại chậm rãi để hưởng trọn từng khoảnh khắc lịch sử. Trong khi ở một nơi khác, Matthaeus được công kênh, tay ôm trọn cúp vàng đầu tiên và duy nhất trong sự nghiệp. Huyền thoại về “Tiểu hoàng đế” ra đời. 

THAY ĐỔI ĐỂ HOÀN HẢO

World Cup 1990 là đỉnh cao chói lọi trong sự nghiệp nhưng chưa chắc đã là khoảnh khắc đánh nhớ nhất mà Matthaeus để lại trong lòng các CĐV. Tại kỳ đại hội ở nước Mỹ 4 năm sau đó, Matthaeus tiếp tục làm đội trưởng Die Mannschaft.

Beckenbauer không còn là HLV nhưng ông vẫn để lại 1 di sản tuyệt vời: vị trí libero. “Matthaeus có kỹ năng, tốc độ và hiểu rõ trận đấu. Vấn đề duy nhất của cậu ấy là độ tuổi 33”. Đích thân ông thầy cũ đã khuyên Matthaeus chuyển xuống làm libero, vị trí mà Beckenbauer vô cùng nổi tiếng trong thập niên 70.

“Phong cách của Matthaeus rất năng động. Cậu ấy không thể tiếp tục chơi như thế ở tuổi 33. Cậu ấy không thể chạy lên và chạy xuống trong suốt 90 phút. Giờ thì Matthaeus được chọn bao giờ cần chạy và bao giờ cần đứng lại để nghỉ ngơi”, Beckenbauer chia sẻ.

Vị trí libero của Matthaeus (vòng tròn đỏ)

Matthaeus nghe lời với sự hứa hẹn có thể kéo dài sự nghiệp thêm 3 hoặc 4 năm. Từ hàng tiền vệ, Matthaeus chuyển xuống đứng sau 2 trung vệ và nhận nhiệm vụ bọc lót. Trong tình huống phòng ngự, libero là người đọc hướng tấn công của đối thủ và đưa ra các phán đoán chuẩn xác để thu hồi bóng. Nhưng khi phản công, vị trí này linh động và được phép di chuyển thật nhanh lên phía trên.

Matthaeus có đủ phẩm chất để lãnh trách nhiệm này. Nhưng sau trận đấu tại vòng bảng với Hàn Quốc, vấn đề đã xảy ra. Matthaeus dính một vết cắt sâu ở chân phải. Máu đã chảy tràn chiếc tất và Matthaeus buộc phải thay ra. Đến trận đấu với Bỉ ở vòng 1/8, Matthaeus cũng chỉ chơi được 1 hiệp trước khi để lại khoảng trống lớn ở hàng phòng ngự khi Brehme vào thay.

Các bác sỹ lắc đầu, chấn thương của Matthaeus rất nghiêm trọng. Nhưng trong bối cảnh Matthias Sammer dính chấn thương bắp chân, Thomas Strunz không thể cử động đùi, Andy Moller hay Maurizio Gaudino là 1 canh bạc, đội trưởng của tuyển Đức chấp nhận tiêm 1 mũi giảm đau thật mạnh để vào sân. 

Vòng tứ kết, Đức chạm trán Bulgaria. Matthaeus dẫn các đồng đội ra sân và là người tạo nên dấu ấn khi ghi bàn trên chấm 11m mở tỷ số. Nhưng 2 bàn thắng của Stoichkov và Letchkov chỉ trong vòng 3 phút đã nhấn chìm tất cả. Đức bị loại cay đắng nhưng người ta không thể gạt bỏ hình ảnh Matthaeus đứng thẫn thờ tại East Rutherford, với cái chân phải đầy máu.

VIDEO:  Lothar Matthaeus - Chiến binh thép của bóng đá Đức



Matthaeus là biểu tượng bất tử của bóng đá Đức khi cống hiến 20 năm cho ĐTQG, tham dự 9 kỳ đại hội lớn trong đó có 5 kỳ World Cup. Ông chia tay Die Mannschaft sau EURO 2000 ở tuổi 39. 

Matthaeus còn là tấm gương của việc chiến thắng chấn thương. Ông bị đứt dây chằng vào năm 1995 và người ta nói ông quá già để hồi phục. Nhưng thay vì suy sụp, Matthaeus tập luyện và trở lại mạnh mẽ. Ông tạo ra kỷ lục 25 trận tại World Cup và trở thành tấm gương để Sir Alex Ferguson thuyết phục Ruud van Nistelrooy gia nhập M.U vào năm 2000. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x