Khi Adrian thành ‘người hùng’ nhờ luật không rõ ràng

Lý Nam
10:53 ngày 16-08-2019
Xem lại loạt đá luân lưu cuối cùng của Tammy Abraham bị Adrian cản phá, qua đó đem về Siêu cúp châu Âu cho Liverpool, có thể thấy rõ thủ môn người Tây Ban Nha đã rời xa vạch vôi khung thành.
Luật mới thiếu rõ ràng đã giúp Adrian thành ‘người hùng’ như thế nào?
Trước đây, các thủ môn được yêu cầu phải đứng với hai chân chạm vạch vôi khung thành khi bắt penalty. Nhưng kể từ ngày 1/6/2019, luật mới đã được ban hành: “Thủ môn phải đặt một phần của bàn chân lên vạch vôi khung thành (hoặc ngay phía trên vạch vôi nếu anh ta nhảy lên) khi cầu thủ đối phương sút bóng. Không được phép đứng phía sau hay phía trước vạch vôi”.

Việc VAR có được sử dụng ở loạt luân lưu hay các tình huống penalty hay không còn tùy vào trọng tài. FIFA từng bắt buộc ứng dụng công nghệ này ở World Cup nữ, cũng như mỗi lần thủ môn vi phạm sẽ phải nhận thẻ vàng và loạt đá phải thực hiện lại. Luật này có một vấn đề là các thủ môn có thể bị… truất quyền thi đấu nếu đứng sai vị trí hai lần trong loạt luân lưu. Với công nghệ VAR được sử dụng, chỉ cần một sai phạm nhỏ của thủ môn cũng sẽ bị phát hiện, dẫn tới khả năng nhận 2 thẻ vàng cực cao.

Adrian rõ ràng không hề đặt chân ở vạch vôi
Adrian rõ ràng không hề đặt chân ở vạch vôi

Đó có thể là lý do khiến VAR không được sử dụng triệt để ở loạt luân lưu trận Siêu cúp châu Âu. ESPN đưa tin Giám đốc trọng tài UEFA Roberto Rosetti lý giải rằng các trọng tài sẽ chỉ sử dụng VAR nếu thủ môn có một lỗi vi phạm rõ ràng và trắng trợn đối với luật bắt phạt đền mới. Nhưng thế nào là “rõ ràng và trắng trợn” ở đây? Adrian trông có vẻ hoàn toàn “rõ ràng và trắng trợn” rời xa vạch vôi khung thành, nhưng VAR đã không hề được sử dụng.

Ngoài tình huống kể trên, tranh cãi cũng xảy ra với quyết định thổi phạt đền cho Chelsea ở hiệp phụ, khi Adrian phạm lỗi với Abraham. VAR đã được sử dụng để kiểm tra lại tính chính xác của trọng tài Stephanie Frappart ở tình huống này, nhưng không có đủ căn cứ để bác bỏ quả phạt đền. Jorginho sau đó bước lên và thực hiện thành công, giúp The Blues gỡ hòa 2-2.

Hai đội sau đó bước vào loạt luân lưu, và sau 9 cú đá thành công, pha bỏ lỡ của Abraham khiến Chelsea ngậm ngùi nhìn Liverpool bước lên ngôi vô địch.

 Thủ thành Adrian cản phá thành công cú sút quyết định trên nền nhạc Titanic
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x