Luis Suarez: Từ “người xả đạn” đến “người tiếp đạn”

Minh Đức Minh Đức
14:45 ngày 22-01-2015
Từ một tay săn bàn thượng thặng trong màu áo Liverpool, Luis Suarez đang bị sử dụng như một cầu thủ kiến tạo dưới bàn tay của HLV Luis Enrique.
Luis Suarez: Từ “người xả đạn” đến “người tiếp đạn”
Hoàn toàn có lí khi cho rằng Suarez được Barca mua về như một động thái ganh đua với Real trên TTCN. Trong khi Los Blancos sở hữu James Rodriguez và Toni Kroos, 2 ngôi sao sáng nhất tại World Cup 2014, thì việc Barca chiêu mộ Suarez - người chia sẻ danh hiệu Chiếc giày vàng châu Âu với Cristiano Ronaldo mùa giải vừa qua - là minh chứng cho thấy họ cũng không hề tỏ ra “kém miếng” đối thủ không đội trời chung. Câu chuyện của Suarez có thể được hiểu là: Mua thì cứ mua cho oai đã, còn đá như thế nào, có hợp hay không, thì xét sau!

Oai thì rất oai, bởi có Suarez, Barca sở hữu bộ ba tấn công M-S-N được dự đoán sẽ có sức tàn phá kinh hãi nhất châu Âu mùa giải năm nay: Messi - Suarez - Neymar. Cùng là những người Nam Mỹ, cùng sở hữu những bản CV đẹp ngút trời, người ta chờ đợi những màn “hô mưa gọi gió” của tam tấu này. Tuy nhiên, khi mà mùa giải đã đi qua 1/2 chặng đường, mọi thứ lại không được như mong đợi. Ngoài Messi vẫn thể hiện được duyên ghi bàn (19 bàn), Neymar tiếp tục bùng nổ với hiệu ứng “mùa giải thứ 2” (12 bàn), thì Suarez là một nỗi thất vọng lớn lao.


Suarez (9) chưa thể là chính mình

Chân sút người Uruguay chỉ có vẻn vẹn 2 bàn thắng cho Barca trong khuôn khổ La Liga, 2 bàn thắng nữa tại Champions League và 1 pha lập công tại Cúp Nhà Vua. 5 lần ăn mừng bàn thắng của Suarez từ đầu mùa tỏ ra quá lạc điệu với Messi (29 bàn) và Neymar (17 bàn). Nhiều người có thể sẽ biện hộ rằng mùa giải đầu tiên bao giờ cũng có những khó khăn về mặt hòa nhập lối chơi. Đó là một phần, còn một phần quan trọng hơn: Suarez đang không được phục vụ như những gì anh nhận được tại Liverpool, mà đội hình 4-3-3 là một minh chứng điển hình.

Phần lớn trong quãng thời gian chơi cho Liverpool, Suarez đều được xếp đá cặp trên hàng tiền đạo 2 người. Anh là trung tâm trong những đợt lên bóng của The Kop, được quyền lùi về tìm bóng, cầm bóng, hay đơn giản chỉ là di chuyển và tìm kẽ hở của hàng thủ đối phương. Tuy nhiên, khi sang Barca, Suarez chơi như một kẻ làm tường, phục vụ cho Messi và Neymar. Trong một vài trường hợp, cựu tiền đạo Liverpool còn phải đảm nhận nhiệm vụ ở bên cánh. Việc không được tiếp xúc nhiều với những cơ hội khiến khả năng săn bàn của anh bị sụt giảm.

Thật vậy, xét trong 3 tiền đạo của Barca, Suarez là người tung ra ít cú sút nhất: 27, so với 93 lần của Messi và 46 lần của Neymar. Anh cũng có ít tình huống qua người nhất: 20, so với 86 lần của Messi và 42 lần của Neymar. Ở Barca, Suarez phải chấp nhận thực tế rằng rất khó để anh được coi là tuyến lên bóng chính của đội chủ sân Nou Camp, một khi Messi có mặt trên sân. Và nữa, không phải ai Messi cũng phối hợp cùng. Chỉ Dani Alves, Xavi và Andres Iniesta là những người có được "vinh dự" này. Suarez khi đó sẽ chỉ đóng vai trò là một người lôi kéo.


Suarez đang chơi như một người lôi kéo

Khi mà việc ghi bàn đang trở nên bế tắc, thì Suarez đã tự biến mình trở thành một cỗ máy “tiếp đạn” cho các đồng đội, để có thể duy trì cơ hội được ra sân đều đặn. Từ đầu mùa, chân sút này đã có tổng cộng 8 pha kiến tạo, trong đó có 7 lần tại La Liga, tiệm cận với con số của Messi (8 lần) và nhỉnh hơn khá nhiều so với Neymar (3 lần). Suarez cũng đã có 27 lần tạo cơ hội tại La Liga (2,45 lần/trận), dù kém Messi (45 lần), nhưng lại gấp đôi so với Neymar (13 lần). Con số này cũng tiệm cận với những gì anh từng làm được khi còn ở Liverpool: 2,64 lần/trận.

Việc tự thay đổi bản thân để phù hợp với cách chơi của đội bóng là điều đáng quý, tuy nhiên những người kỳ vọng vào khả năng của Suarez, như các CĐV và “chóp bu” của Barca, sẽ sớm tỏ ra thất vọng, bởi rất khó chấp nhận việc một tiền đạo tiêu tốn tới 81 triệu euro lại chỉ có vẻn vẹn 2 bàn thắng sau 19 trận. Suarez tất nhiên cần thêm thời gian để thể hiện mình, nhưng anh sẽ bị coi một thương vụ “hớ” nếu những thông số kém tích cực trên vẫn còn tiếp diễn. Khi đó, khả năng tái ngộ nước Anh của tiền đạo này là hoàn toàn có khả năng xảy ra.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • Thần đồng Na Uy nhận lương “khủng” ở Real Thần đồng Na Uy nhận lương “khủng” ở Real

    Là một trong những tài năng trẻ đáng chú ý nhất thế giới thời điểm hiện tại, dễ hiểu khi Martin Odegaard được Real Madrid đãi ngộ rất “hậu”.

  • Ronaldo đang trên đường phá kỷ lục 50 bàn tại La Liga của Messi Ronaldo đang trên đường phá kỷ lục 50 bàn tại La Liga của Messi

    Nếu giữ được phong độ tới cuối mùa, Ronaldo hoàn toàn có thể xô đổ kỷ lục 50 bàn mà Lionel Messi đã lập nên vào năm 2012.

  • Năm nay, Messi quyết hạ bệ Ronaldo! Năm nay, Messi quyết hạ bệ Ronaldo!

    Messi đã thua Ronaldo trong cuộc đua tới danh hiệu Quả bóng vàng FIFA 2 năm liên tiếp gần đây (2013 và 2014). Hơn bao giờ hết, anh đang rất khát khao có một màn phục hận. Những gì đang diễn ra trong những ngày đầu năm 2015 cho thấy, siêu sao của Barca có nhiều cơ hội để hạ bệ CR7.

  • Cuộc đua Real - Barca: Cách biệt đâu chỉ là 1 điểm! Cuộc đua Real - Barca: Cách biệt đâu chỉ là 1 điểm!

    Sau nửa đầu mùa giải, cách biệt giữa Real Madrid (45) và Barcelona (44) đang tạm là 1 điểm. Tuy nhiên, khoảng cách của một trận hòa ấy không nói lên tất cả, khi Kền kền trắng thực tế hoàn toàn vượt trội đối thủ Catalan ở mặt trận tấn công.

  • HLV Simeone tin Atletico có thể lật ngược tình thế trước Barca HLV Simeone tin Atletico có thể lật ngược tình thế trước Barca

    HLV Diego Simeone của Atletico Madrid tỏ ra khá bình thản sau khi chứng kiến đội nhà thất thủ 0-1 trên sân của Barcelona vào đêm qua. Theo chiến lược gia người Argentina thì Atletico có thể đảo ngược tình thế khi được chơi trên sân nhà trong trận tứ kết lượt về Cúp Nhà vua Tây Ban Nha.

  • Barca 1-0 Atletico: Quả phạt đền tranh cãi Barca 1-0 Atletico: Quả phạt đền tranh cãi

    Nhờ pha làm bàn muộn màng của tiền đạo chủ lực Lionel Messi, Barcelona đã có được chiến thắng tối thiểu trước Atletico Madrid trong trận tứ kết lượt đi Cúp Nhà vua Tây Ban Nha.

  • Phải chăng Perez đã quên Valdebedas? Phải chăng Perez đã quên Valdebedas?

    Real Madrid vừa chiêu mộ Marco Asensio và Martin Odegaard, những tài năng rất hứa hẹn đều còn rất trẻ. Rõ ràng họ đã có sự đầu tư rất kỹ lưỡng cho tương lai. Nhưng điều ấy có khiến các Madridista vui hoàn toàn không, nhất là khi nhớ đến cảnh đìu hiu của “lò” Valdebedas?

  • “Cuộc đua Ronaldo - Messi có lợi cho tất cả!” “Cuộc đua Ronaldo - Messi có lợi cho tất cả!”

    Trả lời tờ France Football, Cristiano Ronaldo chia sẻ cởi mở về mọi khía cạnh trong đời sống bóng đá của anh. Chủ nhân Quả bóng vàng 2014 nói về danh hiệu cao quý mới nhận được, về quyết tâm hoàn thiện bản thân và tất nhiên, về cuộc đối đầu muôn thuở với Messi.

  • 04h00 ngày 23/1, Espanyol vs Sevilla: Khách tự tin 04h00 ngày 23/1, Espanyol vs Sevilla: Khách tự tin

    Ở La Liga mùa này, Sevilla thi đấu khá ấn tượng. Họ hiện đang xếp thứ 4 trên BXH và mới chỉ để thua 3 trận kể từ đầu giải. Đáng chú ý, trong 5 trận gần đây nhất, đội bóng của HLV Unai Emery toàn thắng và chỉ để thủng lưới 1 lần.

  • Chưa đấu, Atletico đã thắng! Chưa đấu, Atletico đã thắng!

    Trước khi bước vào trận đấu lớn với Barcelona, các CĐV Atletico đã nhận được một tin hết sức phấn khởi: đội bóng của họ đã đồng ý bán 20% cổ phần cho một thương nhân Trung Quốc để hướng đến sự cạnh tranh lâu dài với Real Madrid và Barcelona.

  • 04h00 ngày 22/1, Malaga vs Bilbao: Điểm tựa La Rosaleda 04h00 ngày 22/1, Malaga vs Bilbao: Điểm tựa La Rosaleda

    Ở vòng 1/8, Malaga đã xuất sắc vượt qua Levante để góp mặt tại tứ kết. Hơn bao giờ hết, thầy trò HLV Gracia đang rất hy vọng sẽ thẳng tiến vào bán kết, khi mà đối thủ của họ chỉ là một Athletic Bilbao đang trong giai đoạn khủng hoảng.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x