Romelu Lukaku: Đèn le lói không phải đèn đã tắt

Đỗ Trung Đỗ Trung
10:09 ngày 03-03-2019
Trong mắt người hâm mộ Man United, Romelu Lukaku thuộc tuýp tiền đạo làng nhàng, nghĩa là kém cũng không hẳn mà giỏi thì chưa tới. Thế nhưng, tuyển thủ Bỉ đã đưa ra câu trả lời đanh thép khiến ai nấy phải có cách nhìn nhận khác về anh.
Lukaku: Tỏa sáng để được thừa nhận
Phần đông CĐV M.U không muốn thấy Lukaku hiện diện ở đội hình xuất. Đó là sự thật. Họ thích Marcus Rashford đảm nhận vai trò trung phong hơn và hỗ trợ cho tiền đạo người Anh ở hai bên cánh là Anthony Martial cùng Jesse Lingard. Dĩ nhiên, fan Quỷ đỏ có cái lý của riêng mình. Họ không ghét bỏ Lukaku vì anh xấu trai, đen đúa hay bất kỳ thù hằn cá nhân nào. Thay vào đó, vấn đề chuyên môn là thứ người hâm mộ M.U ngán ngẩm ở Lukaku. 

Trước trận gặp Crystal Palace hôm 27/2, cựu tiền đạo Everton mới sở hữu 8 pha lập công sau 24 lần ra sân tại Ngoại hạng Anh, đồng thời trải qua chuỗi 6 trận liên tiếp im hơi lặng tiếng. Không bàn thắng, không kiến tạo, Lukaku bị hất cẳng khỏi đội hình chính và hiện diện trên sân dường như chỉ cho đủ quân số. 

Chưa dừng lại ở việc săn bàn kém, Lukaku tiếp tục mất điểm trong các tình huống tiếp bước một mà theo nhiều người đánh giá còn thua cả cầu thủ nghiệp dư. Lukaku còn biết cách tấu hài, điển hình là pha tự dẫm bóng dẫn đến chấn thương ở trận hòa 2-2 của M.U trước Southampton hồi đầu tháng 12 năm ngoái. Tất cả những điều này hội tụ lại khiến hình ảnh của Lukaku trong mắt fan Quỷ đỏ trở nên xấu xí, khó ưa. 

Thế nhưng, sau tất cả, phải chăng Lukaku đang bị đối xử quá khắt khe? Tuyển thủ Bỉ là một tiền đạo có tài song cái tài ấy chưa được khai phá hết để anh hoàn toàn lột xác bước tới đẳng cấp mới. Hãy nhớ lại đường kiến tạo không tưởng của Lukaku cho Lingard thoát xuống ở trận hòa Liverpool tuần trước, và chỉ có sự xuất sắc của Alisson Becker mới cứu cho The Kop tránh khỏi một tình huống nguy hiểm. Rõ ràng, gạt qua sự to xác về mặt hình thể, ở Lukaku vẫn chứa đựng sự tinh tế, sắc sảo. 


Mọi chuyện càng trở nên rõ nét hơn khi Martial, Lingard chấn thương và Lukaku được HLV Ole Gunnar Solskjaer trao trả lại vị trí trung phong sở trường. Trước Palace, tiền đạo 25 tuổi lập cú đúp từ hai cú sút bằng cả chân phải lẫn trái để rồi mang về thắng lợi quan trọng cho M.U trong bối cảnh khủng hoảng nhân sự trầm trọng. 

Sang đến cuộc tiếp đón Southampton, dù Rashford đã trở lại song cầu thủ người Anh được yêu cầu chơi rộng, nhường lại ánh đèn sân khấu trung tâm cho Lukaku. Trong ngót một giờ thi đấu đầu tiên, Lukaku quả thực đã mang đến cho người hâm mộ đôi chút bực dọc trộn lẫn tiếc nuối sau hàng loạt tình huống bỏ lỡ ngon ăn. 

Khi bóng lăn được 3 phút, Lukaku sút chéo góc khá hiểm hóc nhưng không thắng được thủ thành Angus Gunn. Chỉ 2 phút sau, tiền đạo cao lớn này tiếp tục trở thành tâm điểm với pha ra chân cận thành song Gunn vẫn là người chiến thắng. Đỉnh cao nhất phải kể đến tình huống ở phút 36, khi Andreas Pereira thực hiện quả lật vào tuyệt đẹp từ cánh phải. Lukaku bật rất cao nhưng đáng tiếc anh không thể chạm đầu vào bóng. Nếu Lukaku thành công, có lẽ M.U đã tìm được bàn gỡ sớm hơn. 


Dù vậy, trong bối cảnh niềm tin tụt dốc, Lukaku đã kịp thời tỏa sáng cứu rỗi M.U. Đầu tiên, Lukaku đối mặt với hai hậu vệ Southampton sau khi nhận bóng từ Pereira. Rất nhanh chóng, ngôi sao người Bỉ tìm ra giải pháp khi ngoặt vào trong rồi sút quyết đoán bằng chân phải hạ gục Gunn nâng tỷ số lên 2-1. 

Và khi đồng hồ điểm phút 89 và M.U đứng trước nguy cơ bị chi điểm trên sân nhà (James Ward-Prowse gỡ hòa 2-2 ở phút 75), Lukaku một lần nữa sắm vai người hùng với tình huống ra chân lạnh lùng ở cự ly chừng 20 mét. Một bàn thắng cho thấy bản năng săn bàn của một tiền đạo hàng đầu và nó khiến cả cầu trường Old Trafford vỡ òa trong sung sướng. 

Lukaku dĩ nhiên sẽ không thể tránh khỏi những chỉ trích bởi anh đang khoác áo M.U - một đội bóng vĩ đại đang khao khát tìm lại ánh hào quang. Thế nhưng, thành tích 4 bàn sau 2 trận mà anh vừa thể hiện trong ít ngày qua không phải là con số biết nói dối. Vẫn cần thêm thời gian để Lukaku cải thiện, đặc biệt là khâu dứt điểm nhưng có lẽ đã đến lúc tiền đạo sinh năm 1993 cần được thừa nhận
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x