Dù ghi bàn vào lưới Real Madrid nhưng thật khó để nói Romelu Lukaku đã chơi trận Siêu cúp châu Âu một cách xuất sắc. Dẫu sao, đó là một trải nghiệm tốt với cầu thủ nhiều tiềm năng này.
M.U quá non nớt trước Real. Không thể dùng từ nào chính xác hơn "non nớt" để miêu tả về trận đấu vừa qua. Tỷ số có thể là cách biệt tối thiểu nhưng khoảng cách về trình độ thì lên tới cả dặm. Real chơi nhàn nhã, đĩnh đạc mà vẫn làm chủ trận đấu. Trong khi đó, có sự vội vã xen lẫn lúng túng ở bên kia chiến tuyến.
Dĩ nhiên, khi tuyến giữa của M.U bị áp chế hoàn toàn bởi bộ 3 Casemiro, Toni Kroos và Luka Modric, mũi nhọn trên hàng công như Lukaku không phát huy hết sức mạnh là điều dễ hiểu. Nhưng phải công nhận, tân binh trị giá 75 triệu bảng của Quỷ đỏ cần phải có thêm nhiều trải nghiệm đỉnh cao nhiều nữa mới thực sự xứng tầm lãnh xướng hàng công một đội bóng nhiều tham vọng như M.U.
Lukaku ôm mặt trong sự bức xúc của Herrera
Bàn thắng trong hiệp 2 là điều đáng ghi nhận, nhưng có 2 điểm nhấn khiến người ta không thể không thất vọng về Lukaku. Đầu tiên là tình huống ở phút 35 (M.U bị dẫn 0-1), Ander Herrera có tình huống vây bắt Kroos hoàn hảo và đẩy ngược tiền vệ người Đức về phần sân nhà. Kroos vẫn kiên định với một giải pháp khó và chuyền ngang, Herrera đoán được ý đồ rồi chặn bóng thành công. Bóng bật chân Herrera rơi xuống khoảng không phía sau mở toang cơ hội phản công cho M.U.
Herrera hăm hở chạy xuống nhưng không khỏi... tái mặt khi Lukaku bất ngờ ập vào luồng di chuyển. Lukaku quá ham bóng mà không để ý mình đã việt vị một khoảng cách lớn. Trong trận đấu mà M.U không có nhiều cơ hội, có thể khẳng định Lukaku vừa đánh mất một bàn thắng mười mươi chỉ vì sự thiếu quan sát của mình. Trên thực tế, ngay cả khi không rơi vào thế việt vị, Lukaku cũng hoàn toàn có thể bỏ bóng ở đấy và di chuyển vào trong chờ đợi, bởi lẽ Herrera hoàn toàn làm chủ được tình hình. Một lỗi sơ đẳng trong trận cầu đỉnh cao, và nó đáng thương hơn là đáng chê trách.
Điểm nhấn thứ 2 của Lukaku cũng đến trong hoàn cảnh đội nhà vừa thua bàn thứ hai. Một pha dàn xếp tốt của M.U, Herrera tạt bóng chuẩn xác để Pogba đánh đầu thoải mái trong vòng cấm. Keylor Navas gắng hết sức đẩy bóng ra đến đúng vị trí của Lukaku. Bằng tất cả sức bình sinh, cựu tiền đạo Everton sút tung quả bóng... lên trời từ khoảng cách hơn 5m. Đó là một pha hỏng ăn rất khó chấp nhận, nhất là khi anh là tiền đạo gắn mác 75 triệu bảng.
VIDEO: Lukaku bỏ lỡ cơ hội không thể ngon ăn hơn
Bàn thắng rút ngắn tỷ số của Lukaku ít phút sau đó chỉ mang tính chất khích lệ. Bởi lẽ nếu tiếp tục bỏ lỡ cơ hội đối mặt với gôn trống một lần nữa, fan M.U có thể tin Lukaku là một thương vụ hớ. Dẫu sao, có còn hơn không, Lukaku đã ghi bàn và làm sống dậy tinh thần Quỷ đỏ những phút cuối.
Với từng đấy tiền bỏ ra, người hâm mộ M.U trông đợi nhiều hơn ở Lukaku. Họ đã quá thất vọng với màn trình diễn của Pogba nên thật khó để cảm thông cho một "bom tấn" chuyển nhượng khác. Sự chỉ trích là cần thiết, đó là động lực để Lukaku tự ái và phát tiết hết năng lực vốn có. Một cầu thủ lớn sẽ không chết yểu sau một thất bại ở tuổi 24. Và hãy hi vọng Lukaku là người đủ bản lĩnh.
Trung vệ Virgil van Dijk đã chính thức gửi yêu cầu được chuyển nhượng đến CLB chủ quản Southampton. Điều chắc chắn là anh không còn tâm trí nào để khoác áo CLB này nữa. Nhưng Van Dijk sẽ đi đâu, đấy lại là câu chuyện khác.
Những năm qua, Champions League luôn mang tới những kỷ niệm buồn cho Premier League. Tại sao họ lại kém cỏi đến vậy dù được mệnh danh là giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh và liên tục mua về những ngôi sao đắt giá?
Sau nửa thập kỷ chỉ được đóng vai phụ ở Champions League, Premier League đang hẹn ngày trở lại vai trò của diễn viên chính mà họ luôn làm rất tốt trong kỷ nguyên huy hoàng nhất. Champions League 2017/18 sẽ là mùa giải các đội bóng Anh hội đủ yếu tố để khoác lại bộ cánh phượng hoàng.
HLV Jose Mourinho úp mở khả năng sẽ ký hợp đồng 6 tháng với tiền đạo 35 tuổi Zlatan Ibrahimovic ở kỳ chuyển nhượng mùa Đông 2018. Hiện tại Ibra vẫn đang tập luyện duy trì thể lực ở trung tâm Carrington.
Với việc Erling Haaland dính chấn thương, Julian Alvarez có cơ hội trở lại đội hình xuất phát của Man City ở trận gặp Brighton đêm nay (25/4). Đó là cơ hội mà chân sút người Argentina không thể bỏ lỡ.
Chủ tịch Javier Tebas tuyên bố, La Liga không cần sử dụng công nghệ Goal-line và cho rằng nó vừa đắt vừa không hoàn hảo. Điều này nảy sinh khi trong một vài ngày qua ở Tây Ban Nha, người ta đã nói về sự cần thiết phải triển khai công nghệ Goal-line ở La Liga.
Thời còn trẻ, Cristiano Ronaldo thường tổ chức các đêm thác loạn tại biệt thự riêng, khi thì một mình, khi cùng với những đồng đội đồng hương như Nani, Anderson. Tiền bạc xông xênh khiến anh ta trở thành thượng đế VIP của đám gái mại dâm với giá 150 bảng/giờ.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn