Lượt đi vòng sơ loại thứ 3 Champions League: Zenit, Feyenoord & Celtic gây thất vọng

Tam Phong
07:14 ngày 31-07-2014
Zenit, Feyenoord & Celtic đều được đánh giá cao hơn AEL Limassol, Besiktas, Legia Warszawa nhưng đều phải đón nhận những thất bại. Trong khi đó, Lille cũng tìm được lợi thế lớn trước trận lượt về sau khi đã vượt qua đội chủ nhà Grasshopper 2-0.
Lượt đi vòng sơ loại thứ 3 Champions League: Zenit, Feyenoord & Celtic gây thất vọng
* Tổng hợp chuyển nhượng ngày 29/7
* Cập nhật danh sách chuyển nhượng mùa Hè 2014

Chỉ phải làm khách trên sân của AEL Limassol, tưởng như "đại gia Nga" Zenit sẽ không gặp nhiều khó khăn để vượt qua đại diện của Đảo Cyprus. Tuy nhiên, trong một ngày mà dàn sao của đội bóng tới từ xứ sở Bạch Dương vung phí cơ hội, họ đã phải trả giá đắt bằng bàn thua ở phút 64 với pha lập công của Gikiewicz. Ba phút sau, nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ hòa của Zenit tan thành mây khói bởi chiếc thẻ đỏ của tiền vệ Witsel. Trận đấu khép lại với tỷ số 1-0 thuộc về AEL Limassol. 

Trận đấu được cho là cân bằng nhất ở vòng này là cuộc đọ sức giữa Feyenoord - Besiktas. Với chiến thuật hợp lý, đại diện của Thổ Nhĩ Kỳ đã nhanh chóng "dội nước lạnh" vào các CĐV của Feyenoord bằng pha lập công của Pektemek (13'). Đến phút 71, Frei nhân đôi cách biệt cho đội khách trước khi Mitchell te Vrede vớt vát chút hi vọng cho đội chủ nhà trong trận lượt về sắp tới bằng pha đá 11m thành công ở phút cuối trận.

Trong khi đó, Lille chỉ cần chưa đầy 50 phút để giải quyết đội chủ nhà Grasshoppers sau các tình huống tỏa sáng của Corchia (29'), Ryan Mendes (49').


Vrdoljak (trái) không thể ghi bàn dù đã có cơ hội rất rõ ràng

Thất bại đáng chú ý nhất ở lượt trận này là việc Celtic thua ngược 1-4 trước Legia Warszawa và sớm phải chơi với 10 người sau khi Ambrose nhận thẻ đỏ ở phút 44. Đội khách Celtic sớm mở tỷ số trong cuộc đối đầu với Legia Warszawa nhờ công McGregor (8') nhưng trong một ngày thi đấu bùng nổ, đại diện của Ba Lan đã lội ngược dòng giành chiến thắng 4-1 sau các tình huống tỏa sáng của Radovic (10', 36'), Zyro (84'), Kosecki (90').

Tuy nhiên, Celtic cũng phải cảm ơn "thần may mắn" bởi họ hoàn toàn có thể thua đúng 1 séc tennis nếu như Ivica Vrdoljak thực hiện thành công hai quả phạt đền ở phút 59 và 87.

Lượt về vòng sơ loại thứ 3 Champions League sẽ diễn ra vào ngày 6 và 7/8 tới.

Kết quả loạt trận lượt đi vòng sơ loại thứ 3 Champions League


Aktobe 2 - 2 Steaua Bucuresti
AEL Limassol 1 - 0 Zenit 
Grasshoppers 0 - 2 Lille
Feyenoord 1 - 2  Besiktas
Standard Liege  0 - 0 Panathinaikos
Legia Warszawa  4 - 1 Celtic
FK Karabakh 2 - 1 Salzburg
Dnipro  0 - 0  FC Koebenhavn
HJK 2 - 2 APOEL Nicosia
PFC Ludogorets Razgrad 0 - 0 Partizan Beograd
AaB 0 - 1 Dinamo Zagreb
Maribor 1 - 0 Maccabi Tel Aviv
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x