Luzhniki, nơi hội tụ tình yêu và đam mê
Đêm nay, triệu triệu con tim, ánh mắt từ khắp nơi trên thế giới sẽ hướng về sân vận động Luzhniki ở thủ đô Moscow nước Nga - nơi chứng kiến cuộc thư hùng đỉnh cao của hai đại biểu ưu tú nhất World Cup 2018.
Sau 63 trận đấu đong đầy cảm xúc, bức màn sân khấu World Cup đang từ từ khép lại. Cảm giác một tháng ăn bóng đá ngủ bóng đá sao nhanh đến vậy. Một thoáng buồn, xen lẫn tiếc nuối bắt đầu xâm chiếm tâm trí người hâm mộ bóng đá toàn cầu.
Chỉ còn một trận đấu nữa, trái bóng Telstar sẽ hoàn thành sứ mệnh lịch sử. Mọi ngả đường đều dẫn đến Moscow. Hồi hộp chờ đợi xem sức trẻ và tốc độ của gà trống Gaulois hay kinh nghiệm và bản lĩnh của “chiến binh ca rô” sẽ lên ngôi, có lẽ là tâm trạng chung của người yêu bóng đá. Một cái kết viên mãn cho cả những điều đã được dự báo từ trước (sự hiện diện của Pháp) và cho cả những bất ngờ thú vị không thể thiếu trong bóng đá (sự có mặt của Croatia).
Có lẽ một lời cảm ơn là điều nên nói lúc này. Cảm ơn những chàng trai của 32 đội bóng đã mang đến 64 trận cầu đỉnh cao, đã mang đến một đại tiệc bóng đá lớn nhất hành tinh. Những giá trị mà rồi đây, khi cảm xúc đi qua, lý trí chúng ta sẽ kiểm chứng, nó thật sự vượt lên trên giá trị giải trí đơn thuần. Một World Cup có đủ cung bậc cảm xúc, có quá nhiều điều đọng lại. Muôn màu cuộc sống đều tìm thấy trên các sân bóng nước Nga một tháng qua.
Đó là niềm tự hào mà bất cứ quốc gia dân tộc nào cũng muốn một lần được thể hiện tại sân khấu lớn nhất của bóng đá. Iceland đã trở thành một đất nước có dân số ít nhất có đội tuyển tham dự World Cup, với vỏn vẹn hơn 300.000 dân. Bên cạnh đó là sự vắng mặt đáng tiếc của những đội bóng giàu truyền thống như Italia, Hà Lan, Chile. Là nỗi buồn và sự thất vọng tột đỉnh của đương kim vô địch Đức bị loại từ vòng bảng, hay những ứng viên vô địch không thể thi đấu thành công như Tây Ban Nha, Argentina, Brazil…
Đó là sự gắn kết tình yêu, hàn gắn tình đoàn kết giữa các quốc gia dân tộc mà bóng đá đã mang lại. Trong vòng xoáy của chính trị, của những rắc rối ngoại giao giữa Nga và phương Tây mà đỉnh điểm là vụ cựu điệp viên hai mang Sergel Skripal bị đầu độc, người ta đã lo ngại về một World Cup diễn ra ở xứ sở bạch dương sẽ bị tẩy chay. Về những âm mưu nào đó muốn đưa chính trị vào bóng đá. Và cả những thách thức an ninh, với những lời đe dọa khiến người ta nghe đã lạnh gáy (bức ảnh Messi với dòng máu chảy ra từ mắt mà IS đưa ra là ví dụ)…
Nhưng cuối cùng những điều tồi tệ đã không diễn ra, hay nói đúng hơn là không thể diễn ra. Vì tinh thần của bóng đá là cao thượng, là trong sáng, là gắn kết cộng đồng. Những nhà lãnh đạo các nước đã hiện diện trên hàng ghế danh dự. Hàng triệu cổ động viên đa sắc màu đã tề tựu về nước Nga. Điều đó cho thấy, nước Nga đã tổ chức một World Cup thành công nhất lịch sử, như lời của Chủ tịch FIFA Infantino. Và vì thế, một lời cảm ơn dành cho nước Nga, về những gì họ đã làm được, kể cả đội tuyển Nga đã nỗ lực vào được tứ kết để giải đấu thêm thành công…
Ở một khía cạnh khác, vụ “ngón tay thối” của danh ca Robbie Williams người Anh, hay “màn ăn mừng quá khích” của một thành viên ban huấn luyện đội Đức, của huấn luyện viên phó Vukojevic và hậu vệ Vida của Croatia, dù vô tình hay cố ý đều đã bị dư luận lên án gay gắt. Điều đó càng chứng tỏ, bóng đá không bao giờ dung nạp những hành động có ý đồ kích động chia rẽ hay hận thù dân tộc.
World Cup 2018 còn là biểu hiện sinh động của bóng đá thời đại cách mạng công nghiệp 4.0. Công nghệ VAR đã giúp cho các trận đấu trở nên công bằng hơn, song ít nhiều vẫn còn gây tranh cãi. Nhưng rồi đây, người hâm mộ bóng đá trên toàn thế giới sẽ phải quen dần với những đổi mới mang tính đột phá như vậy. Những hành động bạo lực, chơi xấu, ăn vạ (như Neymar hay Mbape) sẽ không thể che được mắt của các Camera gắn ở khắp nơi, vì thế sẽ bớt dần đi. Những bàn thua tức tưởi kiểu “bị cướp mất chiến thắng” có lẽ sẽ ít xảy ra hơn…
Sự trợ giúp của khoa học và công nghệ còn khiến cho người ta có thể cập nhật kết quả trận đấu cùng giờ bằng thời gian thực. Như trong hai trận đấu cuối cùng vòng bảng ở bảng H, cục diện bảng đấu thay đổi chóng mặt, các cổ động viên Nhật Bản liên tục cập nhật kết quả bằng Smartphone… Chỉ cần nhìn cảm xúc biểu lộ trên gương mặt của họ, ta có thể biết Nhật Bản có đi tiếp hay không…
Cuối cùng, có lẽ cũng phải dành lời cảm ơn cho hai đội Pháp và Croatia trong trận chung kết đêm nay. Chiến thắng chỉ gọi tên một đội. Nhưng dù thế nào thì trận chung kết vẫn sẽ là đoạn “vĩ thanh” tuyệt vời của bản trường ca World Cup, và là nơi hội của tình yêu và niềm đam mê bất tận.
Nguồn Bongdaplus
- 08:25 Man City đón hàng loạt bệnh binh: Cơ hội chiến thắng của Arsenal cao hơn bao giờ hết
- 03:42 Điểm tin 28/3: Neymar sắp trở lại Barca, Messi tiết lộ kế hoạch giải nghệ
- 08:14 Cận cảnh Quang Hải bên chiếc Rolls Royce 15 tỷ đi đón dâu
- 08:52 CĐV hô vang tên Người đặc biệt: Liệu Mourinho có giúp Chelsea trở lại đỉnh cao?
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn