M.U 1-1 Arsenal: Aubameyang tụt hứng, còn M.U quá nghiệp dư

Vũ Qua
16:55 ngày 01-10-2019
Trận đại chiến M.U - Arsenal đã trôi qua trong im lặng, khác hẳn với những gì nó từng gây dư âm trong quá khứ. Để nói gì về trận này, chỉ có 2 vấn đề: sự nghiệp dư của hàng thủ Man United và cảm xúc bị tổn thương của tiền đạo Pierre-Emerick Aubameyang.
M.U 1-1 Arsenal: Aubameyang tụt hứng, còn M.U quá nghiệp dư
M.U - Arsenal từng là trận đấu số một, là cuộc đấu tay đôi cho vương miện Premier League, là trận đấu của thù hận, nước mắt, tiếng gầm gừ, âm thanh và giận dữ. Nhưng bây giờ, nó chỉ toàn bóng tối, mệt mỏi và chán chường. 

Đối với Ole Gunnar Solskjaer, Man United đã có trận đấu mang lại nhiều hy vọng hơn trong tương lai, mặc dù đây là khởi đầu tồi tệ nhất của họ sau 30 năm. Điều đáng khích lệ nhất đối với ông đó là màn trình diễn mạnh mẽ từ những tân binh. Daniel James nhanh như chớp, không sợ hãi và Harry Maguire chỉ huy hàng phòng ngự khá ổn.

Cam kết về việc sử dụng cầu thủ trẻ của Solsa đã được hiện thực với sự xuất hiện của 6 cầu thủ trẻ, 5 cầu thủ có trong đội hình xuất phát, trong đó bàn thắng đẹp mắt của M.U xuất phát từ tiền vệ trẻ Scott McTominay.

Chiến lược tái thiết của Solskjaer lấy trọng tâm là những cầu thủ trẻ tự đào tạo và phần lớn là người Anh là rất đáng ngưỡng mộ nhưng nó cũng cho thấy  Pogba dường như bị ức chế bởi hệ thống gồm 2 tiền vệ công, với đối tác McTominay đang thể hiện phong độ vượt trội hơn mình.

Điểm sáng McTominay của Man United
Điểm sáng McTominay của Man United

Bàn thắng của McTominay là điểm sáng duy nhất của Man United trước khi hàng thủ của đội chủ nhà bộc lộ tính tổ chức của một đội bóng nghiệp dư. Đó là tình huống Tuanzebe đang có bóng bên cánh trái. Để an toàn, anh ta có thể chuyển bóng lại cho Harry Maguire nhưng lại chuyền ngang sang cho Victor Lindelof. 

Saka cướp được bóng và chuyền ngay cho Aubameyang. Ashley Young báo lỗi liệt vị với trọng tài biên Scott Ledger, người sau đó đã giơ cờ bắt việt vị. Nhưng Aubameyang vẫn đưa bóng qua người De Gea và bóng đi vào lưới. 

Thủ môn này vẫn thản nhiên vào nhặt bóng và chuẩn bị cho một cú phát bóng lên. Thế nhưng trọng tài chính Kevin Friend xem lại tình huống qua VAR và quyết định công nhận bàn thắng bởi Aubameyang còn đứng trên Maguire khi nhận bóng từ Saka. 

Vấn đề ở đây cần nói là hàng thủ của M.U thiếu tập trung. Họ gần như dừng lại không thi đấu khi thấy cờ của trọng tài biên nhấc lên. Nhưng cần nhắc lại rằng, trên sân bóng, tiếng còi của trọng tài chính mới là thứ có giá trị. Đây không phải là lần đầu tiên các cầu thủ M.U để tình trạng này xuất hiện, tố cáo sự ngây thơ và nghiệp dư của họ. 

Pha phá vỡ bẫy liệt vị, lột tả sự nghiệp dư của hàng thủ Man United
Pha phá vỡ bẫy việt vị, lột tả sự nghiệp dư của hàng thủ Man United

VAR đã giúp Arsenal có được bàn thắng quý giá, nhưng nó cũng là căn cớ để Aubameyang, một nạn nhân suýt thành của VAR, tố cáo mặt trái của công nghê. Sau trận đấu, anh nói rằng, khi bàn thắng bị từ chối rồi VAR lại công nhận anh không việt vị, Aubameyang cảm thấy hoàn toàn trống rỗng, và chẳng còn cảm hứng thi đấu. 

Việc VAR thừa nhận hay phủ nhận một bàn thắng hoàn toàn là tấn bi kịch với ai đó. Sự sụp đổ của thầy trò HLV Pep Guardiola trong trận bán kết lượt về Champions League với Tottenham ở mùa trước là một ví dụ kinh điển. Hoặc ngay chính với M.U, nhờ VAR mà có được cú penalty quý giá trong trận gặp PSG cũng vậy.

Theo Aubameyang, VAR tước đi cảm xúc, niềm vui được ăn mừng thắng. Kể cả khi được công nhận thì sự ăn mừng cũng gượng gạo và tẻ nhạt bởi nó thiếu mất yếu tố cảm xúc bùng nổ khi bàn thắng xuất hiện.

Đấy cũng là một tấn bi kịch cho khoảnh khắc chờ đón sự thật và phán quyết cuối cùng mà VAR đem lại cho bóng đá. Nhưng VAR là thế, chỉ có đúng sai chứ không có cảm xúc hay cảm tính. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x