M.U cần một câu chửi thay cho lời xin lỗi của Solskjaer

Lộc Trần
11:33 ngày 23-04-2019
Hãy hy vọng rằng trong quãng thời gian đi vòng quanh Goodison Park để... xin lỗi người hâm mộ, Ole Gunnar Solskjaer đang tích tụ sự ức chế để bùng nổ vào một dịp đúng lúc. Bởi lẽ một Quỷ đỏ không phản kháng thì chỉ là một con thú cụp đuôi.
M.U: Cần một câu chửi thay vì lời xin lỗi của Solskjaer
Vào những phút cuối trận đấu với Everton, khi  tỷ số là 4-0 nghiêng về đội chủ nhà, Solskjaer kéo Marcus Rashford khỏi sân và thay bằng... Andreas Pereira. Chính M.U, chứ không phải Everton, mong thời gian trôi nhanh nhất có thể. Họ chỉ đợi tiếng còi chung cuộc vang lên để chạy thật nhanh vào phòng thay đồ và nhờ dòng nước từ chiếc vòi sen xóa bớt đi sự nhục nhã.

Giống như vậy, nhiều fan M.U lúc này chẳng còn quan tâm tới cuộc đua Top 4 nữa mà chỉ ngóng mùa giải hãy kết thúc thật nhanh. Đá như này thì mùa giải đã chết từ lâu chứ chẳng cần chờ đến ngày phát tang. Fan M.U mong một cuộc đại cải tổ và mùa Hè tới sẽ là lúc Solskjaer trút giận.

Nhưng Solskjaer làm được không? Ông hiền quá, đó là vấn đề. Những lời nói "dọa dẫm" sau trận không tác dụng bằng một phản ứng trực tiếp. Nếu như Solskjaer có thể, chỉ một lần thôi, đứng ra đường piste và quát vào vào đám người tự nhận là M.U kia, người hâm mộ của họ có lẽ đã hả dạ phần nào.

Nhưng Solskjaer không làm thế. Ông ngồi bần thần trong khu huấn luyện, chốc lại nhìn qua Mike Phelan rồi đi lang thang xuống dưới, chỉ tay cho có lệ. Đương nhiên, với một người bản tính vốn hiền lành, lại không có nhiều kinh nghiệm quản trị nhân sự đỉnh cao thì sự lúng túng của Solskjaer là có thể hiểu được. 

solskjaer không thể cứ hiền thế này
Solskjaer không thể cứ hiền thế này

Tất cả những gì tốt nhất Solskjaer có thể làm là nán lại sau trận đấu, cúi đầu tạ tội với những người đã không quản ngại đường xa, không quản ngại nhục nhã, vẫn tự hào hát vang "Ole Ole Ole" đến những giây phút cuối cùng. Giống cảm giác của ngày mới đến, fan M.U vẫn tin vào Solskjaer và cuộc đại cách mạng. Chỉ có điều, ông phải "ác" hơn.

So với cách đây 4 tháng, vị thế của Solskjaer khác hẳn. Ông không còn và không thể là người "chỉ cần được cống hiến cho M.U là hạnh phúc" nữa, ông phải là người vạch ra định hướng ở đội bóng này. Để làm được điều đó, cần cất ngay nụ cười hiền lành đi để lao vào phòng họp với sự chủ động lớn nhất có thể.

Hãy tin, kẻ thù của Solskjaer không chỉ ở trước mặt, mà phần lớn là sau lưng. Hãy nhớ, những ông chủ người Mỹ coi M.U không khác gì một trung tâm thương mại. Chỉ cần vẫn có lãi, tức là đi đúng đường. Truyền thống, phong cách, niềm cảm hứng đều có thể ở sau.

Một cách rõ ràng nhất, nhà Glazer chọn Ed Woodward - một kế toán trưởng, một nhà đầu tư tài chính, làm GĐĐH đội bóng. Nói không quá, điều này chẳng khác gì để một "con buôn" đi làm hiệu trưởng trường học. Đương nhiên, Woodward là một người rất công bằng khi dành sự kiên nhẫn cho tất cả. Nhưng suy cho cùng, góc nhìn của một doanh nhân luôn khác biệt với những người làm chuyên môn thuần túy.

Hình tượng hóa bằng 2 hình ảnh sau đây. Ảnh trên là số đối tác thương mại của M.U hiện tại. Anh dưới là số danh hiệu của họ kể từ lúc Sir Alex nghỉ hưu. Chênh lệch khoảng 5 lần về số lượng, chưa nói tới chất lượng. M.U giàu tiền nhưng bớt giàu truyền thống. Đến đây, chẳng phải câu hỏi "Nhiều tiền để làm gì?" tự nhiên lại sinh ra.

Số đối tác kinh doanh của M.U hiện tại

Số danh hiệu của M.U từ 2013

Khi phải chọn giữa Paul Pogba và Jose Mourinho, Woodward đã nghiêng về mặt tài chính. Cái kết tương tự sẽ diễn ra khi Solskjaer công khai tuyên chiến với thành phần nổi loạn nhưng không đủ "cứng". 

Mùa Hè tới, Old Trafford sẽ trở thành chiến trường thực sự. Người hâm mộ đương nhiên luôn ở sau Solskjaer nhưng họ muốn ông phải hung bạo hơn nữa, ít nhất là dám "chửi" thay vì suốt ngày nói đạo lý.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x