M.U cần một Martial lạnh lùng trong vòng cấm

Đỗ Trung Đỗ Trung
16:03 ngày 26-08-2019
Anthony Martial đang là chủ công của Man United kể từ sau sự ra đi của Romelu Lukaku. Thế nhưng, những gì mà chân sút người Pháp thể hiện kể từ đầu mùa vẫn chưa tương xứng với tiềm năng to lớn của anh.
M.U cần một Martial lạnh lùng hơn trong vòng cấm
Cách đây 4 năm, M.U chiêu mộ Martial từ Monaco trong sự bất ngờ của người hâm mộ. Bên cạnh mức phí chuyển nhượng cơ bản là 38 triệu bảng, Quỷ đỏ đồng ý trả cho đại diện nước Pháp thêm 8,9 triệu bảng nếu Martial ghi 25 bàn thắng tại Premier League

Chưa hết, Monaco sẽ tiếp tục đút túi con số tương tự trong trường hợp nhà ĐKVĐ World Cup có tên trong danh sách đề cử Quả bóng Vàng. Đây rõ ràng không phải là điều khoản có cho vui, trái lại, nó cho thấy cả M.U và Monaco đều tin tưởng Martial sẽ tiến xa thế nào trong sự nghiệp quần đùi áo số.

Thực tế, mọi chuyện diễn ra suôn sẻ khi Martial trải qua mùa giải ra mắt đáng nhớ cùng M.U. Anh xé lưới Liverpool ở ngày chào CLB mới, để rồi trở thành quân bài quan trọng của Quỷ đỏ. Thế nhưng, vào những năm sau đó, Martial đã phải nếm trải nhiều dư vị đắng cay từ ông thầy Jose Mourinho.

Thay vì tin dùng Martial, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha đã lấy chiếc áo số 9 của tuyển thủ Pháp trao cho Zlatan Ibrahimovic và sau đó là Romelu Lukaku. Mourinho cũng kéo Martial sang đá cánh trái, vị trí mà anh không hề thích cho tới tận nửa đầu mùa trước. 


Mối quan hệ giữa họ rạn nứt tới mức "Người đặc biệt" muốn bán Martial để thay thế bằng Ivan Perisic. Trong suy nghĩ của Mourinho, Martial sở hữu tinh thần yếu kém, không thể vượt qua những thất bại nhỏ nhất về tâm lý trên sân. Chưa dừng lại ở đó, Mourinho còn cảm thấy Martial hơn dỗi quá thường xuyên khi có một quyết định nào đó chống lại anh.

Tuy nhiên, Martial giờ không còn gì phải phàn nàn nữa. Cái gai trong mắt anh là Mourinho thì đã ra đi. Hiện tại, Martial đang có môi trường hoàn hảo để phát triển, khẳng định mình. Ở tuổi 23, Martial một lần nữa được khoác trên mình chiếc áo số 9 sau khi Lukaku rời Old Trafford. Không chỉ vậy, anh được ban lãnh đạo Man United tin tưởng, ký hợp đồng mới với mức lương 290.000 bảng/tuần. 

Về phần HLV Ole Gunnar Solskjaer, ông cũng rất trọng dụng Martial, giao cho anh nhiệm vụ dẫn dắt hàng công Quỷ đỏ. Như vậy, tất cả thiên thời, địa lợi, nhân hòa đều đang ủng hộ Martial, và công việc của anh chỉ còn là tỏa sáng, giúp đội bóng thu về những chiến thắng.

Trước Crystal Palace, Martial đã có nhiều khoảnh khắc ấn tượng, nhưng xét về tổng thể, chân sút sinh năm 1995 lại mang tới nỗi thất vọng to lớn. Nếu Martial không thể ghi bàn, M.U gặp khó khăn, và tiền đạo người Pháp cần phải tìm lại phong độ cao nhất ở cuộc đọ sức với Southampton nhằm giúp Quỷ đỏ xốc lại tinh thần. 

Dĩ nhiên, việc Martial bất lực trong việc xuyên thủng mành lưới đối phương không phải nguyên nhân chính khiến M.U bại trận trước Palace. Đội khách giành chiến thắng là bởi họ sắc sảo hơn, cũng như tận dụng cực tốt sai lầm từ Victor Lindelof và David De Gea. Ngoài ra, Marcus Rashford cần chịu một phần trách nhiệm do chuyển hóa không thành công cơ hội trên chấm phạt đền.


Thực tế, Martial sở hữu nhiều tình huống mà đáng lẽ ra anh phải làm tốt hơn. Có không dưới một lần trong hiệp 1, cựu ngôi sao Monaco ngã xuống sân và giơ tay xin trọng thổi phạt. Thay vì như vậy, Martial nên cố gắng hơn ở các pha tranh chấp để giúp bản thân cũng như đội bóng sở hữu những cơ hội rõ ràng hơn. Suốt cả trận, Martial chỉ tung ra vỏn vẹn 3 cú sút, một trong số ấy đi vọt xà, còn lại bị hậu vệ Gary Cahill chặn được.

Một trong những dấu hiệu khả quan sau trận thua của M.U là việc Martial tham gia cực tốt ở những tình huống phối hợp tấn công với các đồng đội, đặc biệt trong hiệp 2. Ở bàn gỡ hòa của Daniel James vào phút 89, Martial đã có pha đập nhả một hai cực hay với Rashford, trước khi James chuyển hóa thành bàn.

Martial và các đồng đội đã có những sự liên kết đầy ăn ý, song điều quan trọng là chân sút 23 tuổi cần sắc sảo, lạnh lùng hơn trong khu cấm địa - thứ mà một tiền đạo đẳng cấp luôn cần. 

Trước Palace, khi đồng hồ trôi dần về những phút cuối và M.U đối diện với nguy cơ thất bại, Paul Pobga đã có tình huống rót bóng vào vòng cấm thuận lợi, song đáng tiếc cả Martial lẫn các đồng đội khác của Quỷ đỏ không thể theo kịp để tận dụng triệt để cơ hội, và Palace có cho mình chiến thắng lịch sử.

M.U đang trong giai đoạn 'làm mới mình'. Hơn lúc nào hết, HLV Solskjaer và NHM Quỷ đỏ cần Martial vượt qua chính mình để tỏa sáng và đóng góp cho đội bóng trong công cuộc đưa M.U trở lại vị thế của đội bóng giàu truyền thống bậc nhất xứ sở Sương mù. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • Lampard xin miễn tập trung đội tuyển cho Kante Lampard xin miễn tập trung đội tuyển Pháp cho Kante

    HLV Frank Lampard hi vọng ĐT Pháp sẽ cho tiền vệ N'Golo Kante ngồi ngoài ở đợt tập đội tuyển quốc gia vào tháng 9 tới, nhằm giúp anh lấy lại thể trạng tốt nhất.

  • Với David Silva, Man City vừa vui vừa như 'ngồi trên lửa' David Silva cứ đá thế này Pep không lo mới lạ

    Tiền vệ David Silva vừa có màn trình diễn để đời trong lần thứ 400 xuất hiện trong màu áo Man City. Tất nhiên, HLV Pep Guardiola rất vui với những gì Silva mới thể hiện, nhưng ông không thể không lo bởi cầu thủ làm bóng người Tây Ban Nha chẳng biết còn đủ sức duy trì phong độ đỉnh cao bao lâu nữa.

  • Arsenal thua trận, Nicolas Pepe vẫn để lại dấu ấn Arsenal thua trận, Nicolas Pepe vẫn để lại dấu ấn

    Tân binh đắt giá của Arsenal, Nicolas Pepe, cuối cùng cũng để lại được dấu ấn đầu tiên ở Premier League, trong lần đá chính đầu tiên. Anh chính là người chấm dứt kỷ lục 50 trận liên tiếp không bị vượt qua của trung vệ Virgil van Dijk. Người không thể bị đánh bại đã bị Pepe đánh bại bằng sự kết hợp giữa khả năng xoay xở và tốc độ tuyệt vời.

  • Arsenal lại 'chết' vì hàng thủ Arsenal lại 'chết' vì hàng thủ

    Trước Liverpool, Arsenal đã chọn được một lối chơi hợp lý. Tuy nhiên, những sai lầm ở hàng thủ, mà tai hại nhất là của “hố đen” David Luiz đã khiến Pháo thủ sụp đổ. Điểm yếu phòng ngự vẫn là nỗi lo lớn nhất của Arsenal mùa này.

  • Đã có Pep, cần có cả Klopp mới hay Đã có Pep, cần có cả Klopp mới hay

    Thắng Norwich và Southampton là chuyện bình thường. Bây giờ, Liverpool thắng Arsenal tại sân nhà...

  • Tổng hợp vòng 3 Ngoại hạng Anh: Liverpool, Man City bắt đầu tách tốp Tổng hợp vòng 3 Ngoại hạng Anh: Liverpool và Man City bắt đầu tách tốp

    Trong một vòng đấu mà các đối thủ cạnh tranh khác sảy chân, Liverpool và Man City vẫn bỏ túi chiến thắng để dần bứt lên trên BXH Ngoại hạng Anh 2019/20.

  • David Luiz vẫn mơ mộng dù Arsenal vừa thua tan nát trước Liverpool David Luiz tin tưởng Arsenal đủ sức vô địch

    Trung vệ David Luiz tin rằng cơ hội để Arsenal vô địch Premier League vẫn còn rất lớn khi giải đấu mới chỉ diễn ra được 3 vòng và đội nhà hiện xếp thứ 3 trên BXH.

  • Man City báo tin buồn về Jesus sau trận thắng Bournemouth Man City báo tin buồn về Jesus sau trận thắng Bournemouth

    Sau trận Man City thắng Bournemouth 3-1 trên sân khách tối qua, The Citizens xác nhận sở dĩ tiền đạo Gabriel Jesus không ra sân là do anh gặp vấn đề với gân khoeo.

  • De Bruyne đạt mốc 50 pha kiến tạo nhanh nhất lịch sử Ngoại hạng Anh (ảnh Anh Chiến) De Bruyne xô đổ kỷ lục kiến tạo của Oezil

    Với pha kiến tạo cho Sergio Aguero mở tỷ số trong trận gặp Bournemouth, tiền vệ Kevin De Bruyne của Man City đã phá vỡ kỷ lục cũ mà Mesut Oezil (Arsenal) từng lập được vào năm 2018.

  • Vẫn còn những nỗi lo, song Chelsea đang tiến bộ Vẫn còn những nỗi lo, song Chelsea đang tiến bộ

    Cuối cùng thì ngày này cũng đến, khi Chelsea có chiến thắng đầu tiên tại Premier League dưới triều đại Frank Lampard, với sự tươi mới, quyết tâm và tận hiến. Tuy Chelsea vẫn còn nhiều vấn đề để cải thiện, đặc biệt là khả năng phòng thủ, song họ rất có tương lai.

  • Man United chưa sẵn sàng để làm 'đại gia' Man United chưa sẵn sàng để làm 'đại gia'

    Thất bại 1-2 ngay trên sân nhà trước Crystal Palace khẳng định điều mà các CĐV của M.U vẫn âm thầm lo ngại. Đội bóng chủ sân Old Trafford chưa chuẩn bị đủ vũ khí để có thể chơi bóng và chiến thắng như một “đại gia”.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x