M.U chia điểm Liverpool: Hòa là kết cục tất yếu

Kinh Thi Kinh Thi
09:24 ngày 25-02-2019
Trong những thay đổi đáng chú ý, dẫn đến sự lột xác hoàn toàn cho M.U, giữa hai thời kỳ do Ole Gunnar Solskjaer và Jose Mourinho huấn luyện, người ta thường nói nhiều nhất về “niềm vui chơi bóng”.
M.U chia điểm Liverpool: Hòa là kết cục tất yếu
Vẫn là những cầu thủ ấy, nhưng họ chơi bóng một cách thanh thoát, tự nhiên, khác hẳn với sự nặng nề, tù túng trước đây. Từ đó, phải liệt kê được ít nhất nửa tá hảo thủ trong hàng ngũ M.U đã tỏa sáng so với chính họ trước đó.

Romelu Lukaku lại không có tên trong cuộc liệt kê những cầu thủ M.U đã “gặp thời” từ khi Solskjaer xuất hiện. Nhưng có lẽ, đấy mới là cầu thủ hiếm hoi suýt làm nên chuyện trong cuộc đụng độ thượng đỉnh M.U - Liverpool tối qua. 

Dường như tất cả đều phải ngỡ ngàng trước đường chuyền “độc” của Lukaku cho Jesse Lingard ở hiệp 1, trong tình huống mà đáng lẽ có thể xem là một cơ hội để chính Lukaku cất lên tiếng nói của mình, khi anh nhận được đường chuyền cũng khá hay của Paul Pogba. Nhưng, Lingard lại không tận dụng được đường chuyền xuất sắc của Lukaku để thắng thủ môn Alisson. 


Sao thế? Chẳng phải đấy chính là một Lingard đã có “niềm vui chơi bóng” trong thời kỳ mới của M.U? Không thể trách cứ điều gì, bởi sự có mặt của Lingard trên ghế dự bị cũng đã là bất ngờ rồi (anh đang chấn thương). Khi Solskjaer đành đưa Lingard vào thay Juan Mata ở phút 25 thì đấy đã là “kế hoạch B” rồi. 

Chỉ 18 phút sau, đến lượt Lingard phải nhường chỗ cho Alexis Sanchez, và M.U hết quyền thay người trước khi hiệp 1 khép lại (trước đó, M.U đã phải dùng Pereira thay Ander Herrera ở phút 21).

Có nghĩa, đấy chẳng bao giờ còn là một M.U đúng nghĩa trong tay Solskjaer nữa. Những gì thể hiện trong hiệp 2 là kế hoạch C, D hay E? Tùy bạn.


Như chúng tôi đã nhận định trước trận: đây là một cuộc đại chiến mà đôi bên trước tiên đều mong không thua. Một điểm có được trong trường hợp hòa là rất quan trọng cho cả hai phía. Nếu như cả khách lẫn chủ đều chơi nắn nót hơn là trình diễn, phòng thủ thận trọng trước khi tính chuyện tấn công, thì đấy là cách tiếp cận hợp lý. 

Trên thực tế, diễn tiến trận đấu cũng hầu như không đọng lại điều gì đáng kể trong khía cạnh tấn công. Tình huống bắn phá cầu môn chính xác còn ít hơn số lần thay người.

Vâng, rất nặng về phòng ngự, nếu bạn muốn nói. Suốt trận, bộ ba khét tiếng Mohamed Salah, Roberto Firmino, Sadio Mane của Liverpool “câm lặng” hoàn toàn (Firmino phải sớm rời sân). Tất cả cộng lại chỉ có đúng 1 cút sút, và đấy là cú sút mặc định phải có (Salah sút phạt, rất thiếu chính xác). Một mặt, chính Liverpool của Klopp cũng không còn điều kiện để thể hiện “kế hoạch A” nữa. 


Họ cũng đã phải thay người ngay trong hiệp 1. Ảnh hưởng lớn đến dường nào khi mà hàng công Liverpool không còn Firmino. Mặt khác, cũng phải ghi nhận thành công của các trung vệ M.U, Chris Smalling và Victor Lindelof, trong việc vô hiệu hóa Salah và Mane. Tình tiết hiếm thấy: Salah bị rút khỏi sân ở phút 80, không phải vì lý do chấn thương!

Chưa chắc Solskjaer đã hay, khi ông mạo hiểm dùng Lingard trong trận đấu này. Nhưng mặt khác, tình trạng phải thay cả 3 cầu thủ ngay trong hiệp đầu còn nói lên “vận xui” cho M.U. Chưa bao giờ Solskjaer thật sự đứng trước hoàn cảnh khó khăn về nhân lực như trong trận này. Vậy mà rút cuộc, Solskjaer vẫn vượt qua trận đấu có lẽ là khó khăn nhất từ khi ông tiếp quản M.U. Đấy là chỗ đáng khen.

Nhìn chung, M.U hay hơn, nhưng 1 điểm từ trận hòa này xem ra lại quan trọng hơn với Liverpool. Họ đã lại đứng trên Man City trong bảng xếp hạng - thế là quá ổn. Còn trước mắt, M.U tạm thời bị Arsenal qua mặt trong cuộc đua vào “top 4”. Nhưng đấy chỉ là tình thế tạm thời. M.U vẫn đang quá ổn!
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x