M.U có thực sự thụt lùi dưới thời Solskjaer?

Đỗ Trung Đỗ Trung
15:55 ngày 24-09-2019
Khi Man United thua 0-2 trước West Ham cuối tuần qua, Jose Mourinho khẳng định rằng Quỷ đỏ dưới thời Ole Gunnar Solskjaer tệ hơn hồi ông còn cầm quân ở đội bóng. Vậy điều này có thực sự chuẩn xác?
M.U có thực sự thụt lùi dưới thời Solskjaer?
Để đánh giá một cách công bằng nhất, chúng ta sẽ đi vào từng khía cạnh, từ hàng thủ, hàng tiền vệ, hàng công, lối chơi và tầm nhìn, qua đó tìm ra những điểm mạnh cũng như hạn chế của M.U dưới thời Solskjaer so với Mourinho.

Hàng thủ

Ở hai mùa đầu tiên dẫn dắt M.U, không có gì phải bàn cãi khi M.U của Mourinho phòng ngự tốt hơn thời Solskjaer. Trong hai mùa 2016/17 và 2017/18, Quỷ đỏ chỉ để lọt lưới lần lượt 29 cùng 28 bàn, ít thứ hai tại Ngoại hạng Anh.

Tại mùa giải cuối cùng của Mourinho ở M.U, hàng thủ của đội bóng chơi tệ chủ yếu là do sự bố trí của "Người đặc biệt". Sau khi phó chủ tịch Ed Woodward không mang về hậu vệ mà Mourinho mong muốn, ông đã cố gắng thử nghiệm dùng những Matteo Darmian, Scott McTominay và Ander Herrera ở vị trí trung vệ. Kết quả là với chiến lược ấy, cộng thêm David De Gea suy giảm phong độ, M.U có 5 trận phải nhận đến 3 bàn thua.


Mùa này, với sự hiện diện của Victor Lindelof và Harry Maguire, hàng thủ của Man United trông vững chãi hơn mấy tháng cuối dưới triều đại Mourinho. Dù vậy, xét tổng thể, tuyến dưới của Quỷ đỏ lúc này chưa thể sánh bằng hai năm đầu Mourinho tại vị. 

Với Maguire, M.U có thể triển khai tấn công từ tuyến dưới một cách mượt mà hơn. Thế nhưng, đôi khi họ vẫn quên mất những điều sơ đẳng, hay Lindelof còn mắc nhiều sai lầm ngớ ngẩn. Tuy nhiên, vẫn còn quá sớm để đánh giá hơn thua giữa hàng thủ của M.U thời Mourinho và Solskjaer.

Kết luận: Chưa thể đánh giá

Hàng tiền vệ

Nếu có một cảnh tượng làm "sôi máu" người hâm mộ Man United vào cuối tuần qua, thì đó là việc Nemanja Matic cố gắng rê bóng qua hàng phòng thủ đông người của West Ham ở ngoài khu cấm địa. Đây là công việc mà Kevin De Bruyne hay David Silva đã làm hết sức trơn tru trước Watford một ngày trước đó, song khác với hai người đồng nghiệp phía Man City, Matic không thành công.

Công bằng mà nói, đấy không phải công việc của Matic, nhưng từ đây cũng cho chúng ta thấy rằng Solskjaer có rất ít sự lựa chọn nơi hàng tiền vệ. Nhà cầm quân không còn ai khác để bấu víu, ngoài trừ Fred vào sân thay Matic trong hiệp 2. 


Một trong những điểm cộng dưới triều đại Solskjaer là bất kể khi nào Paul Pogba thi đấu, tiền vệ người Pháp đều trông rất tập trung và quyết tâm. Tuy nhiên, ngoại trừ Pogba, chất lượng tuyến giữa của M.U ra sao?

Scott McTomonay 22 tuổi, là một tiền vệ đầy tài năng, nhưng anh còn ít nhất 2 năm nữa mới vươn tới đỉnh cao sự nghiệp. Dưới thời Mourinho, M.U có hàng tiền vệ mạnh hơn nhiều, bởi họ có Ander Herrera, Matic vẫn con sung sức. Sai lầm của Quỷ đỏ trong kỳ chuyển nhượng hè 2019 chính là việc không bổ sung một tiền vệ trung tâm, và điều này khiến HLV Solskjaer có rất ít sự lựa chọn.

Kết luận: Hàng tiền vệ thời Mourinho chất lượng hơn

Tấn công

Hồi tháng 7 vừa qua, khi trả lời họp báo tại Perth, Australia, Solskjaer có nhấn mạnh rằng nếu M.U bán Romelu Lukaku, đội bóng sẽ mua tiền đạo khác thay thế. 

Dù vậy, không có bất kỳ chân sút nào mới cập bến Old Trafford, và Man United bước vào mùa giải 2019/20 với hai tiền đạo chủ lực là Anthony Martial cùng Marcus Rashford, những cầu thủ chỉ có hiệu suất 1 bàn mỗi... 3 hoặc 4 trận. Dự bị cho cặp đôi này là tài năng trẻ 17 tuổi Mason Greenwood. Một sai lầm quá lớn.

Có lẽ M.U nên mạnh tay hơn, đồng ý mức lương 18 triệu bảng/mùa mà Paulo Dybala đưa ra. Ngoài ra, Quỷ đỏ không mua được Mario Mandzukic do từ chối mức lương 150.000 bảng/tuần mà chân sút người Croatia đòi hỏi. Một điều khá bất ngờ bởi họ còn trả cho Marcos Rojo số tiền cao hơn.


Điểm cộng cho Solskjaer khi Daniel James là một bản hợp đồng tuyệt vời, còn Martial giờ có một HLV hết mực tin tưởng anh. Tuy nhiên, thực tế, M.U chỉ ghi được 16 bàn sau 17 trận kể từ lúc Solsa chính thức trở thành HLV trưởng - một con số khá khiêm tốn. 

Điều duy nhất cứu Solskjaer là dưới thời Mourinho, M.U ghi rất ít bàn thắng, đặc biệt là trong mùa giải đầu tiên, khi họ chỉ có 54 lần làm rung mành lưới đối phương tại Premier League. Vấn đề của Solskjaer là ngoại trừ James, các nguồn hỗ trợ cho những tiền đạo mũi nhọn cực kỳ hạn chế. Juan Mata là một cầu thủ xuất sắc, nhưng anh đã qua thời kỳ đỉnh cao. Jesse Lingard rớt phong độ, còn Andreas Pereira chỉ là một cầu thủ hạng xoàng.

Kết luận: Chưa thể đánh giá

Phong cách thi đấu

Mourinho quả thực đã đưa Man United cán đích ở vị trí thứ 2 Ngoại hạng Anh, đoạt hai danh hiệu gồm Cúp Liên Đoàn và Europa League ở mùa 2016/17, song nhìn chung lối chơi của đội bóng khá tẻ nhạt. 

Điều này không xảy ra dưới thời Solskjaer, đặc biệt là trong giai đoạn từ tháng 12 năm ngoái đến tháng 3 vừa qua, khi M.U trình diễn một lối chơi tấn công đẹp mắt, gợi nhớ tới những năm tháng hào hùng nhất ở kỷ nguyên của Sir Alex Ferguson.

Chiến thắng 4-0 trước Chelsea trong ngày mở màn Ngoại hạng Anh 2019/20 là rất tuyệt vời, nhưng kể từ đó, M.U không thể tái hiện lối chơi đẹp mắt. Có hai lý do cho điều này. 


Thứ nhất là vì chấn thương. Chúng đã khiến các cầu thủ tấn công chủ chốt gồm Martial, Rashford và đặc biệt là Pogba vắng mặt. 

Thứ hai có lẽ nằm ở vấn đề tâm lý. Ở các trận gặp Wolves và Southampton, M.U đều bị gỡ hòa, qua đó đánh rơi chiến thắng ở những trận cầu mà họ kiểm soát hoàn thế trận. Chính điều này đã kìm hãm sức tấn công của Quỷ đỏ ở các trận đấu sau đó, bởi họ lo lắng điều tương tự sẽ lặp lại.

Kết luận: Khả năng tấn công của M.U thời Solskjaer tốt hơn Mourinho

Tầm nhìn

Nhiều cầu thủ được Mourinho đưa về đều thuộc dạng sắp "hết đát" hoặc các bản hợp đồng ngắn hạn. Matic bước sang tuổi 29 sau khi tái ngộ ông thầy cũ ở M.U, Zlatan Ibrahimovic cập bến Old Trafford ở tuổi 34, Alexis Sanchez tới năm 29 tuổi hay Henrikh Mkhitaryan cũng 27 tuổi khi đến M.U. 

Ngoài ra, đó còn chưa kể Mourinho muốn chiêu mộ Ivan Perisic ở thời điểm tiền vệ này 28 tuổi, Willian khi anh 30 tuổi, và Toby Alderweireld cũng ngấp nghé tuổi 30. Nhìn chung, Mourinho không có tầm nhìn dài hạn.

Solskjaer thì khác. Ông chọn chiêu mộ các cầu thủ trẻ với nguồn năng lượng dồi dào và giàu tiềm năng. Aaron Wan-Bissaka và James đều 21 tuổi, Maguire 26 tuổi và có ít nhất 6 năm nữa ở bóng đá đỉnh cao.


Thêm nữa, không giống thời Mourinho, khi xung đột thường xuyên xảy ra giữa HLV trưởng và Ed Woodward, Solskjaer và các sếp của Quỷ đỏ giờ có sự hòa hợp hơn nhiều. Đôi bên đều có chung tầm nhìn, đường hướng và mẫu cầu thủ cần theo đuổi.

Lúc này, M.U đang nhắm những cầu thủ khao khát cống hiến, kiểu như James Maddison của Leicester. Tuy nhiên, nhiệm vụ của Quỷ đỏ không gì khác ngoài việc cố gắng hết sức để chen chân vào Top 4 và đoạt vé dự Champions League. Nếu thất bại, sẽ rất khó để M.U có thể thu hút được các ngôi sao trẻ, điển hình như Jadon Sancho của Dortmund.

Kết luận: Tầm nhìn của M.U thời Solskjaer tốt hơn Mourinho


Điểm tin 24/9: Solskjaer được đảm bảo tương lai tại M.U
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • Thành tích của Klopp sau 150 trận ở Ngoại hạng Anh chỉ kém mỗi Mourinho Thành tích của Klopp sau 150 trận ở NHA chỉ kém mỗi Mourinho

    Sau khi Liverpool đánh bại Chelsea 2-1 ở vòng 6 Ngoại hạng Anh, HLV Juergen Klopp đã cán mốc 92 trận giành chiến thắng tại giải đấu này. Đây cũng là trận đấu thứ 150 của chiến lược gia người Đức ở Premier League.

  • Nội bộ M.U lục đục, cầu thủ hoài nghi khả năng của McKenna Nội bộ M.U lục đục, cầu thủ hoài nghi khả năng của McKenna

    Một bầu không khí u ám đang bủa vây Man United, khi ngay đến các cầu thủ của họ giờ không còn tin tưởng năng lực của huấn luyện viên, điển hình là Kieran McKenna.

  • Liverpool: Lịch sử sẽ không tái diễn Liverpool: Lịch sử sẽ không tái diễn

    Ai cũng có sai lầm, nếu không phải là thánh thì ai rồi cũng phải vấp ngã ít nhất một đến hai lần. Mà kể cả thánh đi chăng nữa trước khi họ được nhân loại xưng tụng, họ cũng mắc sai lầm để hoàn thiện. Vậy có thể nói, thất bại hay sai lầm không phải là vấn đề lớn khi bước đầu làm việc, bước đầu vào đời.

  • BLĐ M.U ủng hộ Solskjaer, hứa cấp tiền cho mua sắm ở chợ Đông 2020 BLĐ M.U ủng hộ Solskjaer, hứa cấp tiền cho mua sắm ở chợ Đông 2020

    Những người đứng đầu Man United tin rằng HLV Ole Gunnar Solskjaer là người phù hợp với CLB, bất chấp màn trình diễn yếu kém của toàn đội thời gian qua.

  • Bàn của Aubameyang vào lưới Aston Villa đã phạm luật Arsenal không thắng Aston Villa nếu trọng tài nắm chắc luật?

    Pierre-Emerick Aubameyang là tác giả của bàn ấn định chiến thắng 3-2 cho Arsenal trước Aston Villa tại Ngoại hạng Anh cuối tuần qua. Dù vậy, pha lập công này của chân sút người Gabon đáng lẽ không được công nhận do phạm luật.

  • 'Cầu thủ Man City chắc ở đội bóng chày' 'Cầu thủ Man City chắc đang khoác áo đội bóng chày'

    Đó chỉ là một trong số những bình luận mà cổ động viên đưa ra, sau khi chứng kiến Man City không có bất kỳ cầu thủ nào ở đội hình xuất sắc nhất năm (FIFA FIFPro 2019).

  • Chỉ Man City mới cản được Liverpool Chỉ Man City mới cản được Liverpool

    Ngay tại Stamford Bridge, Liverpool đã có chiến thắng với tỷ số 2-1 trước Chelsea. Bản lĩnh khi thi đấu trên sân các đối thủ trong nhóm Big Six của The Kop đã được cải thiện rõ rệt. Với chiến thắng này, The Kop vẫn duy trì khoảng cách 5 điểm so với đội nhì bảng. Thời điểm hiện tại, có lẽ chỉ Man City mới đủ sức ngăn được đà tiến của Liverpool...

  • Soi kèo ngày 24/9: Đặt niềm tin vào Barcelona và Djurgardens Soi kèo ngày 24/9: Đặt niềm tin vào Barcelona và Djurgardens

    Dù vừa thua Granada 0-2, nhưng Barcelona là đội đáng tin cậy hơn cả khi họ tiếp Villarreal lúc 02h00 rạng sáng mai. Trong khi đó, tại giải VĐQG Thụy Điển, Djurgardens cũng xứng đáng với niềm tin từ NHM châu Á khi chỉ phải tiếp Falkenberg quá yếu.

  • M.U bây giờ còn thua cả M.U thời Mourinho M.U bây giờ còn thua cả M.U thời Mourinho

    Chê M.U trong trận thua West Ham 0-2 thì quá đơn giản. Ai chẳng có lúc thua, thậm chí là thua một cách tồi tệ. Vấn đề ở chỗ, thất bại này chẳng có gì lạ, nếu nhìn lại cả quá trình vừa qua dưới thời HLV Ole Gunnar Solskjaer. Và đấy cũng chính là hình ảnh dự đoán về M.U trong thời gian sắp tới?

  • Nhận định bóng đá Colchester vs Tottenham, 01h45 ngày 25/9: Phải tìm lại nụ cười Nhận định bóng đá Colchester vs Tottenham, 01h45 ngày 25/9: Phải tìm lại nụ cười

    Tottenham đang trải qua những ngày tháng khó khăn. Kết quả đáng thất vọng. Lối chơi thiếu gắn kết. Và tinh thần các cầu thủ có quá nhiều vấn đề. HLV Mauricio Pochettino đương nhiên hướng tới một chiến thắng trước Colchester để làm dịu đi bầu không khí căng thẳng trong đội. Nhưng bằng cách nào?

  • Liverpool chuẩn bị ký siêu hợp đồng tài trợ Liverpool chuẩn bị ký siêu hợp đồng tài trợ

    Truyền thông Anh đưa tin, Liverpool và hãng thời trang Nike sẽ ký hợp đồng tài trợ kỷ lục của đội bóng vào đầu mùa giải tới.

  • Nhận định bóng đá Marseille vs PSG, 01h45 ngày 1/4: Velodrome lại rộn ràng 01h45 ngày 1/4: Marseille vs PSG 

    Nhận định bóng đá trận Marseille vs PSG diễn ra vào lúc 01h45 ngày 1/4 ở vòng 27 Ligue 1 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • Góc check VAR: Man City là ổ mê tín dị đoan Man City - ổ mê tín dị đoan

    Không ít lần Man City của Pep Guardiola tạo ra những chuỗi trận thắng liên tiếp kéo dài nhiều tháng trời để bứt tốc trong cuộc đua vô địch. Để duy trì được thành tích đó thì City không chỉ dùng hết trí lực mà còn phải nhờ đến cả… tâm linh.

  • Cho dù vô địch, Leverkusen vẫn phải ngước nhìn Der Klassiker! Leverkusen vẫn phải ngước nhìn Der Klassiker!

    Đó là sự thật mà Leverkusen không thể không thừa nhận. Der Klassiker, trận derby nước Đức, diễn ra vào thứ Bảy giữa Bayern và Dortmund không còn là cuộc tranh tài của hai ứng viên vô địch, bởi họ đang cách xa ngôi số một của Leverkusen trên BXH Bundesliga 2023/24.

  • Trước vòng 13 giải hạng Nhất 2023/24: Ai cản được Đà Nẵng? Trước vòng 13 giải hạng Nhất 2023/24: Ai cản được Đà Nẵng?

    Đứng đầu bảng và hơn đội nhì bảng tới 8 điểm, Đà Nẵng gần như không có đối thủ xứng tầm. Liệu chủ nhà Đồng Nai có cản được Đà Nẵng ở vòng 13 giải hạng Nhất 2023/24?

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x