M.U còn xứng đáng được tôn trọng?

Vịnh San
07:00 ngày 17-04-2018
Chỉ 8 ngày sau chiến thắng vang dội trước Man City, M.U hiện nguyên hình là đội bóng vô hồn, không bản sắc và cá tính. HLV Jose Mourinho từng nói Quỷ đỏ xứng đáng nhận được sự tôn trọng nhưng rõ ràng, đó là một đòi hỏi hết sức vô lý.
M.U còn xứng đáng được tôn trọng?
Thật khó để nói về sự tôn trọng với một đội bóng vừa nhận thất bại ngay trên sân nhà, trước một West Brom đứng cuối BXH và chờ ngày ngược xuống Championship. Cũng thật khó để dành sự tôn trọng cho tập thể đầy rẫy các ngôi sao đắt giá nhưng lại loay hoay cả đêm mà không biết cách tấn công hoặc tạo ra một vài pha bóng coi được. 

Sau tất cả, chính những người từng nói về niềm tự hào, vỗ ngực rằng đã chiến đấu vì người hâm mộ lại hai tay dâng chức vô địch cho đối thủ không đội trời chung Man City. Những gì xảy ra cách đây 1 tuần ở trận derby Manchester, chính xác là trong 40 phút hiệp hai, chỉ là hiện tượng thoáng qua, vào một dịp ngẫu nhiên niềm kiêu hãnh của Quỷ đỏ được đánh thức. Khi cảm xúc qua đi, họ trở lại với dáng vẻ u uất và đầy chán nản.


Thất bại hôm Chủ nhật có thể coi là màn trình diễn điển hình của M.U dưới thời Jose Mourinho: chậm chạp, thụ động, thiếu hiệu quả và quá nhiều các quyết định sai trong khi lại quá ít sự sáng tạo. Đội bóng này, với tổng giá trị đội hình lên tới 696 triệu bảng, không được xây dựng để tấn công. Họ luôn bế tắc với quả bóng trong chân và bất lực để tạo ra cơ hội, hay bàn thắng. 70% thời gian kiểm soát bóng hoàn toàn vô nghĩa và cơ hội tốt nhất đến từ một cú tạt bóng, kết thúc bằng pha đánh đầu của Lukaku.

Công không tốt, M.U thủ cũng không xong. Trước khi bị Rodriguez chọc thủng lưới, khung thành của De Gea cũng một vài lần chao đảo. Tóm lại, Quỷ đỏ hiếm khi đem lại cảm giác sẽ giành chiến thắng. Thay vào đó là sự lo âu về một hàng thủ mong manh và dễ tổn thương. Tất cả nói lên một thực tế, rằng sự kết hợp giữa M.U và Mourinho chỉ tạo nên tiêu cực cho cả hai. Trong khi M.U mất đi giá trị tấn công mà họ luôn tự hào, thì Mourinho cũng không thể tạo dựng sự chắc chắn trong phòng ngự.

Những ai ủng hộ HLV 55 tuổi sẽ nêu ra những con số chứng minh, rằng đây là M.U tốt nhất trong thời hậu Sir Alex, từ điểm số tới vị trí thứ 2 tại Premier League. Nhưng đây chắc chắn không phải là một M.U mà CĐV mong đợi. Như khoảng cách điểm số hiển thị trên BXH, Quỷ đỏ ở một đẳng cấp kém xa nhà tân vô địch Man City và không tốt hơn bao nhiêu, thậm chí một số khía cạnh còn kém hơn, phần còn lại của giải đấu. Mourinho hứa hẹn mùa tới sẽ giới thiệu một diện mạo khác. 

Nhưng rất khó tìm ra manh mối về một sự đổi thay. Với bộ dạng này, Quỷ đỏ ít có khả năng cạnh tranh ngôi vô địch hay lật đổ kình địch cùng thành phố. 2 năm gắn bó với Mourinho, M.U vẫn là một khối hỗn mang và đầy rẫy sự nghi ngờ.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x