M.U 2-0 Perth Glory |
---|
M.U đang bị ép giá vì tầm nhìn hạn hẹp
Không phải ngẫu nhiên mỗi khi cái tên Man United hiện trên một tin chuyển nhượng, cái giá đi kèm đều không hề nhỏ một chút nào. Sự thực, M.U biết là mình bị ép giá nhưng không thể làm khác.
HLV Ole Gunnar Solskjaer luôn rất hồ hởi khi nói về chính sách cũng như kế hoạch chuyển nhượng của M.U. Cách đây không lâu, Solskjaer chia sẻ: "Cầu thủ đến từ đâu cũng được, bất kể là Anh, Pháp, Na Uy hay Brazil. Chúng tôi chỉ muốn những cầu thủ giỏi và những con người tốt đẹp. Chất lượng, nhân phẩm và tốc độ, đó là những yếu tố quan trọng của bóng đá ngày nay. Càng có nhiều cầu thủ ẩn số trong đội, càng có nhiều lợi thế".
Tuy nhiên, sự thực có phải vậy không? Cứ cho là Solskjaer nói thật vì thực sự nghĩ như thế, nhưng ông nắm bao nhiêu % trong các quyết sách mua bán của M.U. Còn nhớ phát biểu sau chiến thắng trước Perth Glory, chính chiến lược gia người Na Uy này thừa nhận về vấn đề chuyển nhượng của đội bóng:
"Tôi nghĩ rằng bạn cần nói chuyện với Ed Woodward hoặc người khác. Hiện tại, tôi không thể cung cấp bất cứ điều gì. Thời gian rõ ràng là một vấn đề, nhưng chúng tôi đang làm việc như tôi đã nói trước đó, tất nhiên chúng tôi rất lạc quan".
Hãy nhìn vào thực tại, M.U đã bỏ ra gần 70 triệu bảng cho 2 cầu thủ Daniel James (Swansea) và Aaron Wan-Bissaka (Crystal Palace). Hai mục tiêu sắp tới của đội bóng này cũng đều thuộc Ngoại hạng Anh là Harry Maguire (Leicester) và Sean Longstaff (Newcastle).
Lỗi không hoàn toàn thuộc về BHL M.U
Với Maguire, Leicester đòi 80 triệu bảng - số tiền biến anh thành hậu vệ đắt nhất thế giới. Còn với Longstaff, Newcastle định giá cầu thủ mới có 8 lần xuất hiện ở Ngoại hạng Anh này 50 triệu. Mức giá này rõ ràng là vô lý, nhưng Quỷ đỏ làm được gì?
Theo nhà báo Ryan Baldi của FourfourTwo, vấn đề của M.U như sau: "Đội bóng này tự hạn chế thị trường cầu thủ khi chỉ nhắm vào các tài năng người Anh, trong khi lại tránh tiếp cận các mục tiêu rẻ hơn ở lục địa khác. Điều này khiến M.U tự hạn chế lựa chọn của mình, đồng thời cho phép các CLB bán cố tình đẩy giá lên cao.
M.U cho rằng Longstaff chỉ đáng giá 20 triệu bảng và họ đã đúng. Nhưng vấn đề ở đây là Newcastle không có sức ép phải bán, còn Solskjaer lại quá thiếu ứng viên để lựa chọn. M.U đang tình nguyện vào thế yếu trong mỗi vụ chuyển nhượng".
Nguồn Bongdaplus
- 04:32 Điểm tin 19/3: Real tính chiêu mộ Garnacho, West Ham sẵn sàng đón Maguire
- 08:09 MU đã thắng được Liverpool, Ten Hag không ngán đối thủ nào để vô địch FA Cup
- 08:11 HLV Troussier hớn hở tại sân bay, ĐT Việt Nam ăn nhẹ mỳ tôm trước khi sang Indonesia
- 01:54 Harry Kane và các tuyển thủ Anh phấn khích với mẫu áo mới ở EURO 2024
<
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn