M.U đang làm việc rất 'cảm tính'

Từ 05:27 ngày 14-09-2019
Khi mùa giải 2019/20 vừa bắt đầu khởi tranh, các nhà cái uy tín đã đưa ra tỷ lệ cược cho khả năng HLV Solskjaer bị Man United sa thải là 6/1 (đặt 6 ăn 1). Nên nhớ, đấy chính là tỷ lệ cược cao nhất về khả năng văng ghế của một nhà cầm quân tại Premier League mùa giải này.
Vậy mà chỉ mới cách đây 6 tháng, cũng chính HLV Solskjaer đã được các CĐV lẫn cựu cầu thủ kêu gào phải ký hợp đồng chính thức ngay lập tức. Hoặc nói như cựu hậu vệ John O’Shea sau khi MU đánh bại PSG với tỷ số 3-1, là “phải ký hợp đồng ngay trên máy bay.” 

Thậm chí, cả  một người có góc nhìn đặc biệt như Gary Neville cũng không thoát khỏi dòng chảy cảm tính đó về người bạn cũ, khi nói vống lên là “dựng tượng Solskjaer cũng được.” 

Họ sống trong một cảm giác hơi mê tín về những xúc cảm như 20 năm trước, đó là Solskjaer vào sân thay người trong trận chung kết Champions League giữa M.U và Bayern Munich. Ông ghi bàn thắng quyết định giúp M.U vô địch. Và giờ, 20 năm sau ông lại “vào thay người” trên chiếc ghế HLV trưởng M.U, và sau đó là … tưởng tượng. Thế là một bản hợp đồng được chìa ra để chiều lòng cho cái “cảm tính” ấy. 

Tiếp theo sau đó, khi các hạn chế của Solskjaer bắt đầu bộc lộ rõ, từ sự bất lực trước những cái tôi trong đội, đến việc thiếu tầm nhìn chiến thuật, hay sự thay người không có chút “quái chiêu” nào. Tất cả lại bắt đầu rền vang đòi sa thải Solskjaer. Một chút thăng hoa ngắn ngủi trong chiến thắng 4-0 trước Chelsea, rồi thành tích “phú quý giật lùi” để thành cơn chỉ trích. Tất cả quyện quanh vị HLV người Na Uy những lời đổi trao đầy cảm tính.


Cái cảm tính ấy cũng diễn ra với các cầu thủ, mà cụ thể là Lukaku. Người ta chửi rủa chê bai, giễu cợt Lukaku vì những pha bỏ lỡ. Nhưng chưa bao giờ họ nhìn lại 42 bàn thắng chỉ sau 96 trận thi đấu cho Quỷ đỏ mà anh làm được. 

Đấy là một hiệu suất gần đạt tỉ lệ 2 trận 1 bàn. Họ đẩy anh đi vì chê anh đỡ bước một quá kém, và giữ lại hai tiền đạo chưa bao giờ ghi quá 10 bàn một mùa. Trong khi chính Lukaku là người vượt qua ngưỡng 10 bàn đó. Ngoài ra cũng vì cảm xúc mà M.U thành con tin của Paul Pogba. Một cầu thủ đã khiến người hâm mộ M.U luôn trong tình trạng suy nghĩ đó là “đẩy đi thì tiếc, mà giữ lại thì tức”. 

Chưa hết, M.U tăng lương vô tội vạ cho những Young, Jones…mà bỏ mặc đi người đá sống chết cho màu áo đỏ là Ander Herrera. Nhìn lại xa hơn một chút là trường hợp của HLV Van Gaal, một bậc thầy xây tương lai. 
Thế nhưng chỉ vì bị chê là “đá buồn ngủ”, BLĐ M.U đã sẵn sàng bỏ đi vị triết gia này khi ông đang dang dở công trình của mình ở phần móng. 

Sau khi loại Van Gaal rồi, vì thấy Pep Guardiola đã về với Man City nên Man United lại bắt buộc chọn Mourinho để làm đối trọng Mou-Pep. Kết quả vì sự đối chọi quá cao trong hướng đi, M.U buộc phải chia tay Mourinho. Người được họ lựa chọn là Ole Gunnar Solskjær thì như đã nói ở đầu bài viết. 

Sự thay đổi xoành xoạch trong đường hướng phát triển, nhân sự, chiến thuật của đội bóng đều đến từ mãnh lực truyền thông này. Đã đến lúc BLĐ Quỷ đỏ phải cứng rắn lựa chọn một sự nhất quán trong đường hướng phát triển. Một hành trình dài M.U đã đi theo cái cảm tính sâu sắc, họ bỏ qua điểm tốt của những Lukaku, Van Gaal, và họ quá yêu chiều những Solskjær. Đội bóng này “quá dân chủ” trong việc chiều cảm xúc của người hâm mộ, cựu cầu thủ. Nhưng họ không hiểu rằng “một nền độc tài tốt đôi khi cần thiết hơn nhiều một nền dân chủ tồi”. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Cùng tác giả
TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x