M.U: Gì cũng có, tức là... không có gì đặc biệt

Kinh Thi Kinh Thi
09:27 ngày 29-12-2016
Paul Pogba, Zlatan Ibrahimovic, Henrikh Mkhitaryan, Phil Jones, Antonio Valencia... Tất cả đều là đề tài đáng bàn ở M.U trong những ngày này. Chỉ cần bàn về phong độ cá nhân, đã có khối chuyện.
M.U: Gì cũng có, tức là... không có gì đặc biệt
Ngoài ra là lối chơi, vai trò, tầm ảnh hưởng... Rồi lại phải nói về HLV Jose Mourinho. Suy cho cùng, Mkhitaryan có được đá chính hay không (chứ chưa nói đến chuyện tỏa sáng), trước tiên vẫn phải do Mourinho quyết định. Mourinho tìm ra công thức cho hàng tiền vệ. Mourinho luôn tin tưởng tuyệt đối vào Ibrahimovic - và chỉ riêng chi tiết này cũng đã cho thấy ông xuất sắc như thế nào...

Có quá nhiều chi tiết quan trọng thì cũng có nghĩa là... chẳng có chi tiết nào thật sự quan trọng. Thắng liền 4 trận, rút cuộc M.U vẫn chỉ đang đứng thứ 6 trong bảng xếp hạng. Tất nhiên, họ đã tìm lại hy vọng trong cuộc đua giành suất dự Champions League mùa tới. Nhưng vẫn còn quá nhiều chông gai cho một sự trở lại mỹ mãn.

Vẫn phải đến phút 82, bàn thắng nâng tỷ số mới đến với M.U, trong trận thắng Sunderland. Ở trận thắng Crystal Palace thì Ibrahimovic ghi bàn ở phút 88. Nếu không thể nhanh chóng đào sâu cách biệt, bạn có thể bị gỡ hòa bất cứ lúc nào. Đội bóng của Mourinho khởi đầu bết bát vì họ hòa quá nhiều - chứ không phải vì họ yếu hơn các đối thủ chính. Số trận thua của M.U rõ ràng là cũng ngang với Arsenal, Man City, và chỉ nhiều hơn 1 trận so với Chelsea, Tottenham, Liverpool. Vấn đề là khi M.U rời sân với kết quả hòa, thì trong đa số trường hợp, họ mất 2 điểm hơn là được 1 điểm.


Vấn đề ấy dường như vẫn chưa thật sự tan biến. Giới hâm mộ M.U vẫn chưa có được cảm giác yên tâm trong các trận thắng gần đây. Làm sao để nhanh chóng tung đòn dứt điểm, đấy vẫn là câu hỏi thiết thực và hóc búa nhất đặt ra cho Mourinho. Còn những chuyển biến tốt đẹp, liên quan đến ít nhất phân nửa vị trí trong đội hình chính, ngẫm kỹ vẫn khá chông chênh. 

Ở tuổi 35, Ibrahimovic ghi bàn như một cỗ máy. Nhưng chẳng phải cũng đã có một giai đoạn dài, anh tịt ngòi? Chẳng phải cũng đã có nhiều trận liên tiếp, M.U không hỏng vì Wayne Rooney thì cũng hỏng vì Marouane Fellaini? Bây giờ, mọi chuyện có vẻ “vào guồng”, thế là M.U trông thật tốt đẹp, suốt từ hàng thủ trở lên. Họ mà bị gỡ ở phút 89 trong một hoặc hai trận sắp tới, lập tức mọi chuyện... không tốt đẹp nữa. Bóng đá là vậy!

Mourinho từng nói: M.U của ông quá “xui”. Nói cũng không sai. Nhưng chuyện “hên xui” rút cuộc đều có tính chất ngẫu nhiên. Đội bóng của ông đã bước sang giai đoạn may mắn trong chuỗi trận gần đây? Và nếu thế, thì rút cuộc cũng lại tới lúc vận may trôi đi?

Chelsea là đội phòng thủ vững chắc nhất ở Ngoại hạng Anh mùa này. Trận thắng Bournemouth vừa qua đã là trận thứ 4 liên tiếp, và là trận thứ 11 trong 18 vòng, đội bóng của HLV Antonio Conte không bị thủng lưới. Do vậy, chỉ cần Chelsea ghi được 1 bàn thì cảm giác chiến thắng của họ đã đến thật gần. Liverpool thì không nổi tiếng về thủ, nhưng họ thường xuyên thắng đậm. 

Có đến 1/3 số trận ở Premier League mùa này, Liverpool ghi được ít nhất 4 bàn. Giới hâm mộ Liverpool cũng luôn tin chắc vào chiến thắng là vì vậy. Fans M.U thì khó có cảm giác ấy, mỗi khi tỷ số đang là 1-0 hoặc 2-1 nghiêng về họ.

Trong hàng chục chi tiết tốt đẹp làm cho M.U đang tốt dần lên, đâu là điều quan trọng nhất? Phong độ tốt của cặp trung vệ Rojo - Jones, hay cặp tiền vệ giữa sân Herrera - Carrick? Khả năng ghi bàn của Ibrahimovic, cách chơi sáng tạo của Mkhitaryan, hay đẳng cấp của Pogba? Rất khó nói. Rút cuộc là khi M.U dẫn điểm, họ cũng chẳng biết nên thủ chắc hay tiếp tục tấn công để kết liễu đối thủ!

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x