M.U hồi sinh nhờ Sir Alex hồi xuân

VỊNH SAN
08:44 ngày 09-03-2019
Không chỉ hồi sinh, Man United còn đang trở lại là đội bóng của những năm tháng vinh quang cũ. Các cầu thủ rất tuyệt. Ole Gunnar Solskjaer cũng rất tuyệt. Nhưng yếu tố quan trọng tạo nên những đổi thay chính là Sir Alex Ferguson.
M.U hồi sinh nhờ Sir Alex hồi xuân
Không ai có thể tách M.U khỏi Sir Alex 

Bất chấp trái tim 77 tuổi không phù hợp với căng thẳng quá độ, bất chấp căn bệnh xuất huyết não, bất chấp thất bại 0-2 ở trận lượt đi, Sir Alex Ferguson vẫn có mặt ở Parc des Princes để cổ vũ M.U, đội bóng mà ông đã gắn bó suốt 1/3 cuộc đời. 

Nhưng cũng vì đã dành 1/3 cuộc đời tại M.U và quen với các diễn biến kịch tính, nghẹt thở cùng khoảnh khắc bùng nổ phút cuối cùng, Sir Alex thích những gì xảy ra trong đêm thứ Tư vừa qua. Ông trông rất khỏe khoắn và cười nói suốt trận đấu, thay vì ngủ gật như các ông già khác trong lúc chờ bữa tối. 

Sau đó, khi kết thúc và M.U chiến thắng, ông cùng với học trò cũ Eric Cantona hét vang “Ole” rồi đẩy cửa bước vào phòng thay đồ. Trong khi Ole Gunnar Solskjaer và các cầu thủ nhảy múa, Sir Alex đáng kính đứng vỗ tay, theo kiểu người cha già tán thưởng đứa con vừa đậu đại học. Như một nguồn tin ở Old Trafford tiết lộ, “Fergie như một con người mới sau những gì mà Ole mang lại”.   

Trong những ngày này, ở đâu người ta cũng nói về sự trở lại của M.U. Từ phẩm chất, tinh thần đến cách mà họ chiến đấu, rồi chiến thắng đều giống như M.U trước đây của Sir Alex. Làm thế nào mà đội bóng buồn chán dưới thời David Moyes, nhàm chán cùng Van Gaal và rối ren trong triều đại Jose Mourinho có thể? Câu trả lời chính từ Sir Alex. 


Ông già người Scotland đã không bao giờ bỏ rơi đội bóng mà ông coi là nhà. Chỉ 4 tháng sau thời gian giành giật sự sống vì căn bệnh xuất huyết não, ông lại tới Old Trafford để xem các trận đấu của M.U. Và khi những ông chủ người Mỹ quyết định sa thải Mourinho và rối bời trước các lựa chọn thay thế, Fergie xuất hiện và nói với họ về Solskjaer, dẫn đến sự trở lại của “Sát thủ có khuôn mặt trẻ thơ” cùng trợ lý cũ Mike Phelan. Cho đến nay, đây là quyết định mang tính bước ngoặt.

Sếp cũ, sếp mới

Chính vì di sản mà Sir Alex để lại quá lớn, những người kế nhiệm đều cố gắng thoát khỏi các ảnh hưởng của ông để kiến tạo cái gì đó mới mẻ. Ngay cả Moyes cũng cố gắng làm điều đó, đừng nói là hai HLV cá tính như van Gaal và Mourinho. Bởi vậy, Fergie đều giữ khoảng cách với họ.

Solskjaer thì khác. Ngay khi được bổ nhiệm, chiến lược gia người Na Uy đã tham vấn Sir Alex, người mà anh luôn gọi là “sếp”, thậm chí yêu cầu học trò không dùng từ đó với mình, đồng thời đến thăm người thầy cũ ở nhà riêng tại Wilmslow. Không những vậy, Solskjaer còn mời “sếp” tới Carrington, ăn trưa và gặp gỡ các cầu thủ nhằm chia sẻ kinh nghiệm cũng như truyền cảm hứng. 

Sau hầu hết các trận đấu, nhất là sân nhà, Solskjaer cũng sẽ ngồi lại với Sir Alex để trao đổi về 90 phút đã qua. Nó giống như việc ông cùng người thầy cũ của mình tham dự bữa tiệc với các cầu thủ sau chiến thắng hôm thứ Tư tại khách sạn Collectionneur. Sau đó họ, cùng với Phó Chủ tịch điều hành Ed Woodward và cựu GĐĐH David Gill dùng bữa sáng vào hôm kế tiếp. Fergie chỉ trở về vào thứ Sáu, và trong thời gian lưu lại Paris, hẳn đã nói chuyện với các ông chủ M.U về tương lai của Solskjaer

Không có nghi ngờ gì về ảnh hưởng của Sir Alex trong thời qua. Và nó chắc chắn tốt cho Quỷ đỏ. 

Với Solskjaer, Sir Alex đã nhận ra M.U trước đây
Theo tờ The Sun, Gareth Southgate đã có cuộc trò chuyện với Sir Alex sau trận đấu giữa M.U và PSG. Cựu HLV 77 tuổi nói với người đang dẫn dắt ĐT Anh rằng, “các cầu thủ đã khôi phục DNA của Quỷ đỏ để chiến đấu với thái độ không sợ hãi, không từ bỏ”. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x