M.U không hề đen, chỉ là thước ngắm chưa chuẩn

Hoàng Việt Hoàng Việt
15:18 ngày 25-11-2016
Những ngày vừa qua, Jose Mourinho liên tục kêu than M.U là đội bóng đen đủi nhất Ngoại hạng Anh. Nhưng sự thực có phải vậy?
M.U không hề đen, chỉ là thước ngắm chưa chuẩn

Để giải thích cho sự khởi đầu hỗn hợp của M.U tại Ngoại hạng Anh mùa này, lúc rất thăng hoa, khi lại chìm trong khủng hoảng, Mourinho cho rằng ông ở thế bất lợi hơn các HLV khác bởi thời gian dẫn dắt CLB là quá ngắn. “Hãy nhìn xem Wenger đã ở đó bao lâu với Arsenal”, Mourinho bắt đầu với việc công kích Wenger. Người tiếp theo ông nhắc đến là Mauricio Pochettino của Tottenham. 

Nhưng có lẽ, lý do Mourinho đưa ra không thật chính xác. Juergen Klopp mới chỉ gắn bó với Liverpool hơn 1 năm nhưng đã tạo ra được một The Kop có lối chơi tấn công ấn tượng. Antonio Conte có thời gian nắm quyền tại Chelsea cũng chỉ tương đương Mourinho ở M.U, nhưng The Blues đang đứng đầu BXH Ngoại hạng Anh.

Dù vậy, những lời lẽ trên của Mourinho còn chưa gây tranh cãi bằng việc ông tuyên bố “M.U là đội bóng đen đủi nhất Ngoại hạng Anh”. Mourinho cho rằng M.U xứng đáng có thêm 6 điểm trong 3 trận gặp Stoke, Burnley và Arsenal gần đây. Ông tin với 6 điểm có được, M.U đang ở trong Top 4 và kém rất ít điểm so với đội dẫn đầu.

M.U áp đảo Burnley nhưng chỉ thu về được 1 điểm
M.U áp đảo Burnley nhưng chỉ thu về được 1 điểm

Vế sau của giả định trên là chính xác. Nếu có thêm 6 điểm, M.U đang có 25 thay vì 19 điểm và họ đang chễm chệ đứng ở Top 4, xếp trên Arsenal và Tottenham. Nhưng vế đầu có thực sự chính xác? M.U có phải là đội bóng đen đủi nhất? M.U hòa 3 trận trước Stoke, Burnley và Arsenal là do thiếu may mắn? Câu trả lời là không, M.U hòa không phải do đen.

Ở trận gặp Stoke, M.U bị gỡ hòa trong phút cuối là vì sai lầm của thủ thành David de Gea. Nhưng trước đó, lỗi phải kể đến những chân sút của Quỷ đỏ. Họ cầm bóng tới 67% số phút thi đấu, tung ra 24 cú sút, trong đó có 9 cú sút trúng khung thành, nhưng vẫn phải cần đến cầu thủ vào sân từ băng ghế dự bị Anthony Martial ghi bàn mở tỷ số. Trận đấu đó, thủ môn số hai của Stoke là Lee Grant đã thực hiện 8 pha cứu thua để giúp đội khách có được 1 điểm từ M.U.

M.U bị Stoke cầm hòa là do lỗi của De Gea
M.U bị Stoke cầm hòa là vì sai lầm của De Gea

Điều tương tự xảy ra trong trận đấu tiếp theo. Tom Heaton của Burnley thậm chí còn chịu áp lực nặng nề hơn Grant, cản phá 11 cú sút trúng khung thành. Đội chủ nhà M.U trận đó có 72% thời lượng sở hữu bóng, hưởng 19 pha phạt góc nhưng không ghi được bàn nào. Qua 2 trận đấu đó, có thể thấy M.U hòa không phải do đen, mà vì họ dứt điểm quá tệ.

Theo thống kê ở Ngoại hạng Anh mùa này, M.U chỉ có 5 cú sút bị xà ngang hoặc cột dọc khung thành đối phương từ chối. Con số đó ít hơn rất nhiều so với Bournemouth (13 cú), ít hơn Arsenal, Man City, Tottenham (7 cú) và Liverpool (6 cú). Ngoài ra, M.U đứng thứ 5 về số cú sút trúng đích, thứ 5 về thời lượng kiểm soát bóng, thứ 4 về số cú sút và thứ 8 về số đường chuyền chính xác ở 1/3 phần sân đối phương. Đó là những thống kê hợp lý cho một đội đang đứng thứ 6 như M.U. Không có gì là đen đủi ở đây, như lời Mourinho phàn nàn cả. 

BXH số cú sút trúng xà ngang, cột dọc của các đội ở Ngoại hạng Anh mùa này
BXH số cú sút trúng xà ngang, cột dọc của các đội ở Ngoại hạng Anh mùa này

Tỷ lệ bàn thắng/số cú sút của M.U còn xếp thứ 5 từ dưới lên ở Ngoại hạng Anh, chỉ là 11,64%. Do đó, những gì Mourinho cần làm không phải là cầu mong may mắn sẽ trở lại với M.U, mà là chỉnh lại thước ngắm cho các chân sút của họ. M.U đã làm khá tốt điều đó trong trận đấu với Feyenoord tại Europa League và Mourinho nên tìm cách để duy trì điều đó cho M.U khi trở về Ngoại hạng Anh, thay vì than vãn chuyện Quỷ đỏ… đen.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • 10 khoảnh khắc đáng nhớ trong sự nghiệp của Gerrard 10 khoảnh khắc đáng nhớ trong sự nghiệp của Gerrard

    Sau 710 trận khoác áo Liverpool và có quãng thời gian hơn 1 năm thi đấu ở giải nhà nghề Mỹ, Steven Gerrard đã tuyên bố giải nghệ ở tuổi 36. Cùng nhìn lại những dấu ấn đáng nhớ của Gerrard trong sự nghiệp huy hoàng nhưng cũng có nhiều nước mắt tại sân Anfield.

  • [Infographic] Gerrard, biểu tượng bất diệt của Liverpool [Infographic] Gerrard, biểu tượng bất diệt của Liverpool

    Steven Gerrard vừa tuyên bố giã từ sự nghiệp bóng đá chuyên nghiệp. Cùng BongdaPlus điểm lại những con số gắn liền với sự nghiệp vĩ đại của người thủ quân đội bóng thành phố cảng Liverpool.

  • Man City: Tạm xong châu Âu, giờ là Ngoại hạng Anh Man City: Tạm xong châu Âu, giờ là Ngoại hạng Anh

    Cho dù gặp đối thủ nào thì đó cũng là câu chuyện của 3 tháng tới. Dù sao nhiệm vụ ở Champions League đã tạm xong và Man City có thể tập trung cho mặt trận trong nước, nơi mà từ vị trí dẫn đầu, họ đã tụt xuống thứ 3 trên BXH Premier League.

  • Đế chế xanh của Conte thành hình với Costa và Courtois Đế chế xanh của Conte thành hình với Costa và Courtois

    Diego Costa và Thibaut Courtois, tức chân sút số một và thủ thành số một, đều sẽ ký hợp đồng mới với Chelsea, xua tan những nỗi lo âu hồi đầu mùa. Đấy rõ ràng là những viên gạch nền tảng để HLV Antonio Conte có thể xây dựng nên “đế chế Chelsea” trong tương lai.

  • M.U: Mkhitaryan & màn trình diễn tiền đề cho sự trở lại M.U: Mkhitaryan & màn trình diễn tiền đề cho sự trở lại

    Henrikh Mkhitaryan mất 75 ngày mới được Jose Mourinho cho đá chính trở lại. Nhưng ngay lập tức, anh đã tỏa sáng để mang về chiến thắng 4-0 cho M.U. Đó sẽ là tiền đề để Mkhitaryan hướng tới một tương lai tươi sáng cùng Quỷ đỏ.

  • Dự đoán kết quả vòng 13 Ngoại hạng Anh: Ông lớn thắng dễ, Chelsea giữ đỉnh Dự đoán kết quả vòng 13 Ngoại hạng Anh: Ông lớn thắng dễ, Chelsea giữ đỉnh

    Theo chuyên gia Mark Lawrenson, Chelsea sẽ đánh bại Tottenham trong trận derby thành London để giữ ngôi đầu. Các đội bóng lớn như M.U, Man City, Liverpool đều thắng dễ.

  • Champions League: Giông bão chờ thầy trò Pep Champions League: Giông bão chờ thầy trò Pep

    Với việc hòa M’gladbach, Man City đã lần thứ 4 liên tiếp lọt vào vòng knock-out Champions League. Tuy nhiên, với việc chỉ có thể giành vị trí nhì bảng, họ nên lo lắng nhiều hơn là vui mừng.

  • M.U nên giữ 'ông già' Ibrahimovic M.U nên giữ 'ông già' Ibrahimovic

    Ibrahimovic đã luống tuổi, nhưng M.U vẫn cần anh. Bởi với tài năng, bản lĩnh và khát vọng cống hiến, Ibra vẫn có thể là người truyền cảm hứng cho hàng công vốn không có sao ở Old Trafford. Đó là lý do vì sao M.U đang cân nhắc gia hạn hợp đồng với chân sút người Thụy Điển thêm 1 năm.

  • Sao Leicester vẫn cố khoe siêu xe sau tai nạn Sao Leicester vẫn cố khoe siêu xe sau tai nạn

    Hậu vệ Jeff Schlupp (Leciester) vừa thoát chết trong vụ tai nạn xe hơi trên đường cao tốc M1, Lutterworth. Theo ghi nhận ban đầu từ cảnh sát, nguyên nhân khiến chiếc siêu xe Lamborghini trị giá 190.000 bảng của Schlupp đâm vào dốc đất do đường trơn vì trời mưa.

  • Tâm điểm vòng 13 Ngoại hạng Anh: Chelsea - Tottenham, đại chiến giữa hai kỷ lục gia Tâm điểm vòng 13 Ngoại hạng Anh: Chelsea - Tottenham, đại chiến giữa hai kỷ lục gia

    Chelsea đang có thành tích 6 chiến thắng và chưa để lọt lưới một bàn thua nào, còn đối thủ Tottenham là đội bất bại duy nhất sau 12 vòng đấu NHA mùa này. Người hâm mộ không thể bỏ qua cuộc đối đầu của hai “kỷ lục gia” ở trận cầu tâm điểm vòng 13 NHA, trước khi đón chờ Siêu kinh điển El Clasico tại La Liga diễn ra đầu tháng 12 này.

  • Arsenal gia hạn với thủ thành trẻ Emi Martinez Arsenal gia hạn với thủ thành trẻ Emi Martinez

    Thủ môn dự bị Emiliano Martinez đã ký hợp đồng dài hạn với Arsenal. Trước Martinez, BLĐ Pháo thủ đã giữ chân thành công Hector Bellerin. Martinez gia nhập lò đào tạo trẻ của Arsenal vào năm 2010 từ CLB Independiente.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x