M.U lần đầu thắng đại chiến mùa này: Tuyên ngôn của Mourinho

Thạch Long
06:27 ngày 30-10-2017
Hành động giơ ngón tay làm động tác “Im lặng nào” của Jose Mourinho trước đám đông NHM sau thắng lợi 1-0 trước Tottenham mang một sự khẳng định rất lớn. “Đó là Man United của tôi, đó là cách tôi sẽ thắng những trận đấu còn lại của mùa bóng này”, thông điệp của Mourinho dành cho những ai còn thắc mắc về bộ mặt thật của Quỷ đỏ là như vậy.
M.U lần đầu thắng đại chiến mùa này: Tuyên ngôn của Mourinho

Thông điệp từ một cái… “suỵt”

Trước khi Man United bước vào trận đại chiến với Tottenham, vẫn còn rất nhiều người trăn trở với câu hỏi: Liệu Jose Mourinho sẽ giải quyết trận đấu này thế nào? Bởi thái độ và cách chơi của M.U trước Spurs sẽ là lời khẳng định cuối cùng cho vô số tranh cãi về bộ mặt thật của Quỷ đỏ, về cách mà Man United sẽ đi nốt chặng đường Premier League mùa này.

Và bây giờ thì tất cả đã có câu trả lời. Kết thúc 90 phút tại Old Trafford, Jose Mourinho thay vì lặng lẽ tiến vào đường hầm như mọi khi, đã ngạo mạn bước ra trước đám đông CĐV đội nhà làm động tác “suỵt”. Cái “suỵt” kéo dài khoảng 5 giây nhưng nó chứa đựng thông điệp của mùa bóng: “Đừng ca cẩm, thắc mắc thêm về phong cách chơi bóng của Man United nữa. Đây là Quỷ đỏ của tôi và đây sẽ là cách tôi sẽ đi nốt hành trình Premier League mùa này, bất chấp đòi hỏi từ dư luận”. Có lẽ Mourinho đã nghĩ vậy.

Đừng trông đợi vào sự hoa mỹ của Man United nữa, đừng chờ mong những trận đấu nhiều bàn thắng làm gì. Cách mà Quỷ đỏ hạ Spurs tuy rất buồn ngủ, nhạt nhẽo, nhưng thật sự rất hiệu quả. Hãy để một vài con số thống kê chứng minh điều này.


Trung bình mỗi trận Premier League mùa này, Tottenham tung tới 19,5 cú dứt điểm về phía khung thành đối phương. Nhưng trước Man United, Spurs chỉ có vỏn vẹn 12 pha dứt điểm và chỉ 4 trong đó đó đi trúng đích. Con số quan trọng này chứng minh rõ ràng Mourinho đã khóa thành công các ngòi nổ của Tottenham.

Thêm một thống kê nữa: Trước phần còn lại của Premier League, Spurs tạo ra bình quân 11,2 cơ hội ghi bàn/trận. Nhưng trước Man United, họ chỉ khiến khung thành David De Gea phải thót tim đúng… 1 lần. Đó chính là tình huống Christian Eriksen kiến tạo tuyệt vời nhưng Dele Alli lại dứt điểm ra ngoài ở phút 77. Chúng ta tiếp tục có cơ sở để chứng minh, Mourinho thậm chí còn bài binh bố trận để khóa được cả những kiến trúc sư của Spurs.


Đá đẹp là phù du, 3 điểm mới quan trọng

Sau trận hòa nhạt nhẽo 0-0 với Liverpool, Mourinho từng dõng dạc nói trước báo giới: “Phòng ngự trong bóng đá không phải là tội ác. Đó là một lối chơi”. Bây giờ thì tất cả đều hiểu rằng đó không phải là một câu bao biện vụng về. Man United trải qua cả 2 trận đấu lớn trong mùa bóng này mà không thủng lưới bàn nào, thắng 1, hòa 1. Vậy còn đòi hỏi gì nữa?

Jose Mourinho của ngày hôm nay, trong vai một “Người Bồ trầm lặng”, đã bớt hẳn đi tính giải trí so với quá khứ. Tuy nhiên, sự kiên định của ông thì không bao giờ thay đổi. Bất chấp “gạch đá” từ CĐV, bất chấp áp lực từ truyền thông yêu cầu ông không được hy sinh tự tôn của Man United để phục vụ cho nhu cầu chiến thắng của mình, Mourinho vẫn kiên quyết không thay đổi triết lý. 

Đá đẹp là phù du, 3 điểm mới quan trọng. Mourinho luôn tin rằng có nhiều con đường để tiến tới chức vô địch và bóng đá đẹp chỉ là một trong số đó. Bây giờ NHM tốt nhất cứ ngừng kỳ vọng vào việc Man United sẽ cống hiến những trận đấu lớn lôi cuốn, hừng hực. Hãy chấp nhận thực tế rằng, ở trận gặp Chelsea vào ngày 5/11 tới, The Blues cũng sẽ chung số phận với Tottenham tối thứ Bảy vừa qua: Muốn tấn công, muốn đá đẹp mà không có môi trường để phát huy trước một Mourinho đã toan tính tất cả.

Tuy nhiên, Mourinho nên hiểu rằng ông đang chơi một canh bạc rất lớn. Nếu hành trình cạnh tranh chức vô địch của Quỷ đỏ thuận lợi, thứ bóng đá nhạt nhẽo, buồn ngủ của ông sẽ được ghi nhận. Bằng không, ông sẽ xuất hiện ở một trong những trang sử đáng quên nhất của Man United.

CON SỐ
2.3 Man United vẫn đang đạt hiệu suất ghi trung bình 2,3 bàn/trận mùa này. Trong khi đó cùng thời điểm này mùa trước, Quỷ đỏ chỉ ghi vỏn vẹn 1,3 bàn/trận. Liệu đây có được coi là sự tiến bộ rõ rệt trong tấn công của Man United?

Ông lớn duy nhất chưa thủng lưới sân nhà

Không chỉ gây ấn tượng trong biên giới nước Anh mà thành tích chưa thua một bàn sân nhà nào của Man United cũng là độc nhất vô nhị ở 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu vào thời điểm hiện tại. Ngoại trừ M.U, không có bất kỳ CLB lớn nào tại 5 giải Premier League, La Liga, Serie A, Bundesliga và Ligue 1 còn giữ sạch lưới trên sân nhà. Thủng nhiều nhất là PSG và Real (4 bàn) và ít nhất là Barcelona và Napoli (1 bàn).
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x