M.U nghĩ đến mục tiêu vô địch là phi thực tế

Kinh Thi Kinh Thi
01:44 ngày 07-11-2017
Sau thất bại tâm phục khẩu phục trước Chelsea, bây giờ mà HLV Jose Mourinho còn tính chuyện tranh ngôi vô địch Premier League thì đấy là chuyện phi thực tế. Khả năng tiến xa của M.U ở các giải đấu còn lại sẽ ảnh hưởng nặng nề nếu không có sự điều chỉnh mục tiêu hợp lý và kịp thời.
M.U nghĩ đến mục tiêu vô địch là phi thực tế

Chấm dứt hy vọng vô địch

Các nhà cái đều thừa nhận khả năng đăng quang của Man City giảm mạnh qua các tỷ lệ vô địch Premier League mùa này. Bởi vậy, nếu HLV Jose Mourinho chưa chịu từ bỏ hy vọng tranh ngôi vương Premier League thì đây chẳng còn là chuyện tinh thần hay vấn đề tự ái nữa - mà là một sự điên rồ. Cần lưu ý: chọn đúng mục tiêu tranh chấp ngôi cao (và những sự ưu tiên kèm theo đó) luôn là điều quan trọng có thể quyết định sự thành bại cho cả mùa giải của một đội bóng.

Với Mourinho, thực tế lạnh lùng đã lộ ra: đá với Chelsea hoặc Liverpool khác hẳn đá với các đối thủ yếu mà M.U từng thắng như chẻ tre hồi đầu mùa. Trong 3 chuyến làm khách gần đây nhất ở Premier League (gặp Liverpool, Huddersfield, Chelsea), số lần M.U dứt điểm đúng hướng cầu môn (6) còn ít hơn cả số bàn thắng mà họ ghi được (7) trong 3 trận đầu tiên trên sân đối phương (gặp Swansea, Stoke, Southampton). Từ những con số cụ thể nói lên khả năng thực, cho đến sự thể hiện trong các trận đấu, M.U không có cách gì sánh nổi với Man City - mà thật ra thì cũng chẳng có đội nào sánh được với Man City hiện nay. Còn “ham hố” làm gì nữa!

Khoảng cách giữa M.U với đội số 6 Arsenal hiện chỉ là 4 điểm. Thầy trò Mourinho chỉ hơn Chelsea đúng 1 điểm và phải phân biệt với Tottenham bằng chỉ số phụ. Ba suất còn lại để dự Champions League mùa tới đang nằm trong vòng tranh chấp quyết liệt giữa 5 đội bóng phía dưới Man City. Đây mới là trận địa quan trọng nhất từ nay đến cuối mùa bóng, không chỉ cho M.U mà cho cả các đội mạnh còn lại.


Cần hướng đến những cuộc đua khác

Những gì đã thể hiện cho thấy: M.U bất quá chỉ đang ở một đẳng cấp ngang với Chelsea, Liverpool và Tottenham. Họ đều có thể thắng hoặc thua nhau, trong từng thời điểm cụ thể. Nhưng mọi trận đấu giữa họ với nhau đều rất khó khăn, đòi hỏi rất nhiều công sức và thời gian chuẩn bị trước khi đụng độ. Những điều như thế sẽ bị ảnh hưởng nếu Mourinho cứ bám víu vào chút hy vọng đeo bám với một Man City “vô đối”.

Đấy là chưa kể Champions League và hai cúp trong nước, diễn ra xen kẽ với 27 vòng đấu còn lại của Premier League. Công bằng mà nói, M.U quả đã tiến bộ trong “mùa thứ 2” của Mourinho. Họ vẫn đang thi đấu ổn thỏa ở Champions League, và cả Cúp Liên đoàn Anh (nếu giới hâm mộ cho rằng danh hiệu ở trận địa này là “có còn hơn không”). Vấn đề của Mourinho bây giờ không chỉ là nên tập trung nhiều hơn cho các giải đấu này. Còn phải nói thêm: đấy mới là những nơi mà Mourinho có thể phát huy sở trường trong cách huấn luyện của ông (Mourinho thường giỏi hơn trong thể thức thi đấu knock-out).

Còn một tình trạng muôn thuở nữa: mọi ứng cử viên vô địch đều không bao giờ thoát khỏi áp lực nặng nề từ sự chờ đợi. Biết từ bỏ cuộc đua giành ngôi vô địch đúng lúc cũng là một cái “biết” sáng suốt vậy. Bản thân Mourinho đã luôn là mục tiêu săn lùng của giới thạo tin vốn cũng tương đối “rách việc” trong nhiều trường hợp, chuốc thêm áp lực làm gì! Vì sao cả thế giới đồng ý rằng Pep Guardiola “thất bại” trong mùa vừa qua? Bởi vì với Pep thì giải đấu nào cũng phải đặt ra mục tiêu vô địch.Không muốn “thất bại”, Mourinho phải biết tránh cho mình những áp lực kiểu ấy. Và sớm từ bỏ tham vọng ở đấu trường Ngoại hạng cũng không phải một ý tồi.

MU tụt xuống thứ 3 trong nhóm đua vô địch
Sau khi Man United thua Chelsea, các nhà cái đã đồng loạt điều chỉnh tỷ lệ cược cho ứng viên vô địch mùa này. Tỷ lệ cược cho viễn cảnh Man United vô địch Premier League mùa này hiện đang là đặt 1 ăn 20, kém cả Tottenham. Trong khi đó, tỷ lệ cho Man City ăn vô cùng thấp.

Tỷ lệ cược cho 5 ứng viên vô địch
Man City:  2/11 (*)
Tottenham:  18/1
Man United:  20/1
Chelsea:  25/1
Liverpool:  80/1
(*): Đặt 11 ăn 2 theo Bet365

8 - Khoảng cách hiện thời giữa Man City và M.U là 8 điểm. Đây cũng là khoảng cách lớn nhất khi cả hai đội dẫn đầu đều đã đá 11 trận trong kỷ nguyên Premier League. Khoảng cách giữa M.U và đội số 10 Huddersfield hiện cũng chỉ là 8 điểm.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • Vô địch châu Âu còn dễ hơn bắt kịp Man City Vô địch châu Âu còn dễ hơn bắt kịp Man City

    Bây giờ mới là vòng 11, nhưng Man City đang biến mất dần ở phía chân trời. Với phong độ nhất quán và sức mạnh tàn phá của Man xanh, đuổi theo họ là nhiệm vụ bất khả thi, thậm chí còn khó hơn cả vô địch Champions League.

  • West Ham sa thải HLV Bilic West Ham sa thải HLV Bilic

    BLĐ West Ham đã sa thải HLV Slaven Bilic sau thành tích kém cỏi của đội bóng kể từ khi mùa giải 2017/18 khởi tranh. Lúc này, West Ham đang xếp thứ 18 trên BXH Ngoại hạng Anh với 9 điểm sau 11 vòng đấu.

  • Cựu sao Chelsea và Real dẫn dắt đội bóng Bỉ Cựu sao Chelsea và Real dẫn dắt đội bóng Bỉ

    Claude Makelele vừa rời vị trí trợ lý HLV tại Swansea để chuyển sang dẫn dắt KAS Eupen (Bỉ) theo bản hợp đồng có thời hạn 2 năm rưỡi. Kể từ khi bước sang nghiệp huấn luyện, Makelele từng làm trợ lý ở PSG, cầm quân tại Bastia trước khi gia nhập Swansea và bây giờ là KAS Eupen.

  • 10 thương vụ thành công nhất phiên chợ Hè 2017 10 thương vụ thành công nhất phiên chợ Hè 2017

    Sead Kolasinac (Arsenal), Paulinho (Barcelona), Nemanja Matic (Man United) là 3 trong số 10 bản hợp đồng thi đấu thành công nhất tính tới thời điểm hiện tại ở mùa giải 2017/18.

  • De Bruyne đợi đại chiến để khai hỏa De Bruyne đợi đại chiến để khai hỏa

    Mùa giải này, Kevin de Bruyne mới chỉ ghi 2 bàn tại Premier League. Nhưng cả hai pha lập công đó đều diễn ra ở các trận đại chiến và đến vào những thời điểm hết sức quan trọng.

  • Arsene Wenger: Sự thay đổi muộn màng Arsene Wenger: Sự thay đổi muộn màng

    Arsenal thua trận trước Man City, điều đã được dự đoán từ trước trận đấu. Nhưng cái cách Arsene Wenger cố vùng vẫy để thoát ra khỏi vỏ bọc cũ là rất đáng ghi nhận.

  • Tony Pulis đứng trước nguy cơ bị sa thải Tony Pulis đứng trước nguy cơ bị sa thải

    Liên tục trong 90 phút trận đấu giữa West Brom và Huddersfield tối thứ Bảy vừa qua, CĐV West Brom không ngừng la ó HLV trưởng Tony Pulis bằng những thông điệp trực tiếp: “Tony, thứ bóng đá của ông chán chết”, “Sa thải Tony vào buổi sáng hôm sau”, “Chúng tôi muốn Pulis ra đường”.

  • Mane là tên lửa đẩy cho tàu tốc hành Liverpool Mane là tên lửa đẩy cho tàu tốc hành Liverpool

    Sadio Mane mới trở lại sau 1 tháng nghỉ dưỡng thương. Và ngay lập tức tiền đạo người Senegal đã tỏa sáng rực rỡ trong chiến thắng 4-1 của Liverpool trước West Ham. Có Mane, những pha phản công của Liverpool càng thêm nguy hiểm. Mane chẳng khác gì tên lửa đẩy cho tàu tốc hành The Kop.

  • West Ham muốn đưa Moyes về thay Bilic West Ham muốn đưa Moyes về thay Bilic

    Tương lai của HLV Slaven Bilic chỉ còn được tính bằng ngày. Sau thảm bại 1-4 của West Ham trước Liverpool, nhà cầm quân người Croatia khó tránh khỏi cảnh bị mất ghế. West Ham hiện cũng đã sẵn sàng thay tướng bằng cách liên hệ với cựu HLV Man United, David Moyes.

  • Ảnh chế: Mourinho hỏng xe Bus tại London Ảnh chế: Mourinho hỏng xe Bus tại London

    Chiếc xe bus hai tầng của Mourinho cũng không đủ để giúp M.U tránh khỏi thất bại trước Chelsea bằng bàn thắng duy nhất của Morata.

  • M.U thua Chelsea: Như những cánh rong kêu mang niềm đau M.U thua Chelsea: Như những cánh rong kêu mang niềm đau

    Jose Mourinho đem Manchester United đến Stamford Brigde với tham vọng giành 3 điểm. Tuy nhiên, thực tế những gì ông đem đến chỉ là những cánh rong kêu mang niềm đau.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x