M.U nhận bài học về đẳng cấp từ Juventus

Bạch Lang
05:57 ngày 24-10-2018
Đã có rất nhiều bài học bóng đá diễn ra trong các đêm Champions League tại Old Trafford nhiều năm qua, nhưng chưa bao giờ có chuyện như trận đấu với Juventus vừa mới kết thúc.
M.U nhận bài học đắng lòng từ Juventus
Bầy quỷ đỏ lao lên ăn tươi nuốt sống đối thủ là hình ảnh thường diễn ra trong thời đại của Sir Alex Ferguson. Nhưng trong trận đấu với Juventus, một trong những ông lớn của châu Âu, chỉ là một Man United bệ rạc. 

Họ để cho đội khách ung dung phô diễn những kỹ năng như đang ở trên sân nhà. Những cái bóng áo đỏ chỉ biết chạy theo quả bóng một cách vô hồn và bất lực nhìn đối thủ trình diễn thứ bóng đá ở đẳng cấp cao nhất.

Các cầu thủ M.U bất lực trong việc khoan thủng hàng phòng ngự Juventus
Các cầu thủ M.U bất lực trong việc khoan thủng hàng phòng ngự Juventus

Bà đầm già kiểm soát bóng tới 60% và nhanh chóng vươn lên dẫn trước ngay ở phút 17 do công của Paulo Dybala. Sau bàn thua, M.U vẫn không có dấu hiệu vùng lên mà liên tiếp để cho đối thủ có những tình huống nguy hiểm. Nếu như không có sự xuất sắc của De Gea, Quỷ đỏ đã phải nhận nhiều hơn 1 bàn thua.

Dybala tỏa sáng giúp Juve đánh bại M.U


Tất cả chỉ là một mớ hỗn độn như tình cảnh giao thông trước khi trận đấu bắt đầu. Trong lần đầu tiên sau 46 trận không thay đổi đội hình xuất phát so với trận đấu trước, Mourinho vẫn bất lực tìm lại ánh hào quang xưa cho Man United. Hàng tiền vệ không thắng được cuộc chiến nơi giữa sân, còn hàng công 4 người tỏ ra vô hại đến thảm hại. Sau nửa giờ thi đấu, không một cầu thủ áo đỏ nào có số lần chạm bóng bằng với các cầu thủ Juventus. 

Bước sang hiệp hai, tình hình mới bắt đầu sáng sủa dần lên với Man United nhưng vẫn là chưa đủ để khiến hàng thủ Juventus cảm thấy lo lắng. Tình huống đáng chú ý nhất mà M.U tạo ra chỉ là cú dứt điểm kỹ thuật từ ngoài vòng cấm đưa bóng đi chạm cột dọc của Pogba ở phút 75.

Thực sự mà nói, Man United không xứng đáng để có điểm. Họ không còn có thể bùng lên trong hiệp hai như trong 2 trận đấu trước đó với Newcastle và Chelsea. Quá tam ba bận. Nếu như ở trận gặp Newcastle, M.U có thể lội ngược dòng thì ở trận gặp Chelsea, họ chỉ có thể kiếm về 1 điểm. Đến trận đấu này, trước một Juventus già dơ và đẳng cấp, những nỗ lực muộn màng là không đủ.

Mourinho vẫn còn nhiều việc phải làm để có thể mang M.U hùng mạnh trở lại
Mourinho vẫn còn nhiều việc phải làm để có thể mang M.U hùng mạnh trở lại

Tình thế của M.U ở bảng H vẫn chưa quá bi đát khi trong trận đấu cùng giờ Valencia bị Young Boys cầm hòa 1-1. Quỷ đỏ may mắn vẫn giữ được vị trí thứ 2 nhưng chỉ còn hơn Valencia 2 điểm trong khi đã kém đội đầu bảng Juventus tới 5 điểm. 

Nếu không có sự cải thiện trong các trận đấu tới, khả năng M.U sớm chia tay giải đấu hàng đầu châu Âu hoàn toàn có thể xảy ra. Nếu nhìn vào thành tích đang xuống dần đều của Man United tại Champions League mùa này (thắng, hoà rồi thua), các CĐV lạc quan nhất cũng chẳng dám mơ mộng nhiều.

Đây là sự khẳng định rằng Man United vẫn còn một chặng đường dài, rất dài để có thể trở lại hàng ngũ những ông lớn hàng đầu châu Âu một lần nữa. Các học trò của Mourinho không thể cứ mãi chờ bị dồn đến đường cùng mới vùng lên.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x