M.U: Những điểm sáng từ một... trận thua
“Chúng tôi mới là đội chiếm lĩnh trận đấu”, HLV Louis van Gaal đã nói vậy sau cuộc chạm trán giữa Man United và Chelsea cuối tuần qua. Đặt trong bối cảnh M.U vừa thua, trong trận đấu mà chính chiến lược gia người Hà Lan mắc hàng loạt sai lầm trong việc thay người, tuyên bố ấy nghe có vẻ hài hước. Nhưng nhìn từ một góc độ, Van Gaal không sai.
Vì trong 15 phút đầu, đội bóng của ông đã dồn ép đối thủ đến mức cầu thủ Chelsea có nhiều đường chuyền thành công nhất là Fabregas cũng chỉ có 15 lần đưa được bóng đến chân đồng đội, ít hơn 10/11 cầu thủ M.U (trừ... thủ môn De Gea). Trong khoảng thời gian ấy, Quỷ đỏ cũng chiếm tới 63% thời lượng kiểm soát bóng. Tính cả trận, con số này là... 70% và ngoài ra, M.U còn dứt điểm nhiều hơn (15-7), hưởng nhiều phạt góc hơn (7-3) và phạm lỗi ít hơn (11-13).
Xem lại màn trình diễn siêu việt của Hazard trước M.U
Điều đó cho thấy, ít nhất thì Quỷ đỏ cũng thể hiện tốt hơn đối thủ. Trận thua tại Stamford Bridge, vì vậy không hẳn là thảm họa. Ngược lại, nó giúp M.U nuôi dưỡng sự tự tin, và giúp Van Gaal tìm ra những giải pháp mới cho đội hình. Trận gặp Chelsea đã cho thấy, Herrera có thể chơi tốt thế nào trong vai trò “mỏ neo” của Carrick. Tiền vệ người Tây Ban Nha từng chứng tỏ duyên ghi bàn khi được đẩy lên cao, nhưng cũng có thể lùi xuống đảm nhiệm vai trò điều phối và đánh chặn.
Tuy nhiên, Luke Shaw mới là điểm sáng đáng chú ý nhất. Trước trận, có người từng khuyên Van Gaal kéo Young lùi xuống trám vào vị trí hậu vệ trái của Blind, đồng thời đưa Di Maria vào từ đầu. Tuy nhiên, HLV người Hà Lan vẫn đặt niềm tin vào Shaw và thực tế cho thấy đây là quyết định chính xác. Vì cựu cầu thủ Southampton đã có một ngày thi đấu bùng nổ.
Ngoài việc liên tục hành hạ Ivanovic, anh còn có tỷ lệ chuyền chính xác 98%, tạo ra 3 cơ hội ngon ăn và có 2 cú dứt điểm. Shaw chơi hay đến mức HLV Mourinho sau đó phải tung Ramires vào sân để hạn chế nguy cơ từ cánh trái của M.U. Nhưng đáng tiếc là sau đó, chính Van Gaal lại mắc sai lầm khi rút cầu thủ 19 tuổi khỏi sân.
Phân tích: Falcao bị chính đồng đội của mình cô lập
Shaw và Herrera nhận điểm cao nhất
Dù thua trận, Shaw và Herrera vẫn được tờ Independent chấm điểm 6/10, cao nhất trong các cầu thủ M.U. Bộ đôi này thậm chí còn được đánh giá cao hơn Oscar (5/10), tác giả cú đánh gót cho Hazard ghi bàn duy nhất của trận đấu. Những người bị chấm điểm thấp nhất của Quỷ đỏ là Falcao và De Gea, cùng 4 điểm.
Nguồn Bongdaplus
- 08:09 Mourinho nhìn Ten Hag được MU đãi ngộ đặc biệt mà tủi phận
- 04:12 Điểm tin 23/4: MU nhắm Tuchel thay thế Ten Hag, Inter lập chiến tích chưa từng thấy
- 03:49 HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Việt Nam cần đá nghiêm túc với Uzbekistan như một sự chuẩn bị cho tứ kết'
- 02:14 Arsenal vs Chelsea: Tạt nước lạnh vào ‘thùng thuốc súng’?
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn