Fan mang thuê máy bay giăng biểu ngữ chế giễu M.U ở Australia |
---|
Bị hét giá chóng mặt, M.U buông Longstaff
Man United có thể sẽ buộc phải từ bỏ việc theo đuổi tiền vệ Sean Longstaff, khi Newcastle hét giá tới 50 triệu bảng cho cầu thủ này.
Sau khi sở hữu Daniel James và Aaron Wan-Bissaka, Man United đang săn tìm một tiền vệ trung tâm nhằm gia cố tuyến giữa, cũng như phòng trường hợp Paul Pogba rời CLB.
Longstaff của Newcastle là cái tên mà M.U nhắm tới sau màn trình diễn ấn tượng của cầu thủ này mùa trước. Quỷ đỏ định giá tiền vệ 21 tuổi trong khoảng từ 18 đến 20 triệu bảng, nhưng phía Newcastle bất ngờ đòi con số 50 triệu bảng, tức gấp hơn 2 lần so với đề nghị từ M.U.
Báo chí Anh cho biết giám đốc bộ phận đàm phán của Man United là Matt Judge đã có cuộc gặp với giám đốc điều hành Lee Charnley phía Newcastle vào tuần qua. Tuy nhiên, đôi bên không đạt được thỏa thuận bởi quan điểm của CLB quá cách xa nhau.
M.U cho biết sở dĩ họ chịu chi 50 triệu bảng cho Wan-Bissaka là vì hậu vệ này ít nhiều cũng đã có kinh nghiệm chinh chiến tại Premier League. Trong khi đó, Longstaff chỉ thuộc dạng tiềm năng, còn quá ít kinh nghiệm khi mới có 9 lần ra sân ở giải đấu cao nhất nước Anh mùa trước.
Chính bởi vậy, nhiều khả năng M.U sẽ buộc phải rút lui khỏi thương vụ này để dồn tiền bổ sung vào vị trí khác. Hiện tại, Quỷ đỏ đang ưu tiên chiêu mộ trung vệ Harry Maguire của Leicester City.
Nguồn Bongdaplus
- 03:49 HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Việt Nam cần đá nghiêm túc với Uzbekistan như một sự chuẩn bị cho tứ kết'
- 02:14 Arsenal vs Chelsea: Tạt nước lạnh vào ‘thùng thuốc súng’?
- 60:00 Bình luận: U23 Việt Nam dùng đội hình nào, đá ra sao trước U23 Uzbekistan
- 08:10 Biến căng: Xavi chửi bới trọng tài không ra gì vì cho rằng thiên vị Real
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn