M.U: Sau cơn mưa, trời lại sáng?

Hà Trang
11:38 ngày 22-09-2018
Cơn khủng hoảng đầu mùa đã tạm qua đi nhưng không có gì đảm bảo nó sẽ không trở lại Old Trafford. Man United đã nhìn thấy ánh nắng nhưng còn lâu mới đi đến được mặt trời.
M.U: Sau cơn mưa, trời lại sáng?
Mùa trước, mạch chiến thắng dài nhất của M.U là 6 trận và đến trong giai đoạn này của năm ngoái (bắt đầu từ 13/9 đến 30/9). Mạch trận thăng hoa này cũng đồng thời nằm trong chuỗi bất bại kéo dài 12 trận, bao gồm 10 chiến thắng và 2 trận hòa kéo dài từ đầu mùa đến tận giữa tháng 10. Rõ ràng, so với chính mình 1 năm trước, Quỷ đỏ đang cho thấy bộ mặt đi xuống.

Nhưng nói về ngày xưa thì chẳng biết bao giờ cho xong. Hiện tại, M.U đang trở lại khá ấn tượng sau giai đoạn bối rối đầu mùa. Sau 2 thất bại liên tiếp trước Brighton và Tottenham là 3 chiến thắng đều ở trên sân khách. Giữa tâm bão chỉ trích cùng những mâu thuẫn nội bộ leo thang, mạch thắng lợi này xuất hiện đúng lúc hơn bao giờ hết. Nói gì thì nói, khi kết quả tốt đến, mọi thứ khác sẽ tốt dần theo.

M.U lúc này chỉ cần thắng mà thôi
M.U lúc này chỉ cần thắng mà thôi

Đương nhiên, M.U của 3 trận vừa qua vẫn đầy vấn đề, đơn cử như 2 chiến thắng phải trả giá bằng 2 thẻ đỏ, hay Paul Pogba sút hỏng penalty (trước Burnley), hay David De Gea vẫn cứ là người chơi xuất sắc nhất. Dẫu vậy, đòi hỏi M.U phải hoàn hảo từ lâu đã trở thành một mong ước bất khả thi. Ngay cả với những fan khó tính nhất, M.U lúc này cứ thắng là... được.

Cơ mặt của Jose Mourinho đã giãn ra đáng kể, thoải mái đến mức khen ngợi học trò liên tục. "Đối thủ" của Mourinho - Paul Pogba, cũng đã chơi tốt lên rất nhiều, đặc biệt là ở chiến thắng 3-0 trước Young Boys. Sau trận đấu, anh ra dáng đội trưởng khi cảm ơn người hâm mộ, cảm ơn... HLV vì đặt niềm tin và hứa sẽ đốc thúc toàn đội tiến lên phía trước.

Với tình hình kéo dài như vậy, chắc chắn vẫn tồn tại những người "bằng mặt nhưng không bằng lòng". Nhưng đâu phải tất cả mọi người sau cánh cổng ở Carrington đều thích nhau, như Roy Keane và Peter Schmeichel, Andy Cole và Teddy Sheringham, hay Wayne Rooney và kẻ ngỗ ngược Memphis Depay. Nhưng khi là một cầu thủ chuyên nghiệp, sống trong một môi trường chuyên nghiệp, tự điểu chỉnh và thích nghi với những mối quan hệ xung quanh là yếu tố bắt buộc.

Pogba còn ngoan được đến bao giờ?
Pogba còn ngoan được đến bao giờ?

Vấn đề là Pogba hay Mourinho có thể duy trì sự đồng thuận bề mặt này đến bao giờ? Với quá nhiều dẫn chứng trong quá khứ, cụ thể là 2 năm qua, không nhiều người dám tin sẽ có sự hòa bình lâu dài ở Old Trafford.

Hãy nhớ, mùa trước M.U từng có mạch chiến thắng đến 6 trận, thậm chí bất bại tới 12 trận nhưng vẫn trắng tay. Sau 1 năm, chỉ thắng liền 3 trận đã là một kỳ tích, xem ra đích đến là một danh hiệu còn quá xa vời.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x